V-League

Thay lời tạm biệt

30/08/2009 10:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước khi ra sân đá trận play-off chiều nay với TP.Cần Thơ, những cầu thủ M.Nam Định như Đức Dương, Trọng Lộc hay Văn Biển hẳn đều đã biết đích đến của mình sau mùa giải năm nay là ở đâu. Cũng có thể họ sẽ dốc sức đá một trận để đời như là món quà tình nghĩa trước khi chia tay đội bóng quê hương để tìm kiếm thử thách ở phương trời mới.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng ngọn lửa nhiệt tình của họ dành cho M.NĐ không còn nồng đượm, bởi sợi dây liên hệ giữa họ với đội bóng giờ đây rất mỏng manh, và yếu tố tình cảm không đủ để lấp đầy khoảng cách vốn đã rất xa giữa hai bên.


 Văn Biển (phải) sẽ giúp M.NĐ vượt qua TP.Cần Thơ?

So với TP.Cần Thơ, M.NĐ đang thua thiệt hơn ở rất nhiều mặt, và cái họ nhỉnh hơn lúc này chỉ là yếu tố con người, nhưng đấy là chỉ xét dưới góc độ lý thuyết. Đúng là cầu thủ M.Nam Định có chất lượng hơn, dạn dày trận mạc hơn, nhưng lúc này xét về tinh thần thì TP.Cần Thơ không hẳn đã chấp nhận vị thế kèo dưới. Mà trong trận chiến có tính chất sống còn như thế này, bên nào thoải mái hơn về tư tưởng coi như đã nắm nhiều hơn 50% cơ hội giành chiến thắng.

Bản thân TP.Cần Thơ xác định việc có mặt trong trận đấu chiều nay đã là sự may mắn vượt quá sức tưởng tượng của đội bóng xứ sở miền Tây, nên dù thắng hay thua thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng M.NĐ thì khác, nếu trụ lại V-League thì đội bóng thành Nam may ra còn có hy vọng làm lại ở mùa sau, còn trong trường hợp phải đá giải hạng Nhất thì không biết ngày nào M.NĐ mới trở lại V-League.

Tuy nhiên, dù sống sót sau trận play-off này hay không thì chắc chắn M.NĐ cũng sẽ phải thay máu chính mình, bởi 2 mùa bóng lay lắt vừa qua tại V-League có lẽ là quá đủ để đội bóng thành Nam nhận ra rằng họ không thể tiếp tục tồn tại với cách làm bóng đá như thế. Bởi vậy, dù thế nào thì trận đấu chiều nay cũng chẳng khác nào một lời tạm biệt với M.Nam Định.

H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm