V-League

QK4 trước trận đấu với K.Khánh Hòa: Biển & Thiên đường Nha Trang

19/08/2009 14:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chưa bao giờ thầy trò ông Vũ Quang Bảo lại có niềm tin mãnh liệt về một cuộc thoát hiểm ngoạn mục đến vậy. Phải, chiều Chủ nhật này trước mặt QK4 là một Nha Trang lộng gió, nơi vốn thân quen với đội bóng quân khu

Cho đến lúc này, chắc không còn ai dám nói rằng QK4 “thân cô thế cô” ở V-League. Bắt đầu từ chiến thắng trước Thanh Hoá bằng trận cầu bôi xấu bóng đá. Kế tiếp, họ chia điểm với Thể Công trong một trận đấu bằng cả bằng tay lẫn bằng chân. Và mới nhất là trận so găng với XM Hải Phòng, một đội bóng mà giới thạo tin rỉ tai nhau rằng đã “lắc đầu nói không” với sự “ngỏ lời”. Vậy mà, cuối cùng XM Hải Phòng cũng đã để quân ông Bảo cho phơi áo 2 bàn có vẻ như rất hợp lý. Tuy nhiên, không như người ta tưởng, trận ấy, chỉ có vài ông Tây và một vài cầu thủ nội “máu chiến”, còn lại tất cả đều chơi nhạt nhòa. Ngay cả HLV Vương Tiến Dũng cũng là lạ khi đội nhà đang bị dẫn bàn, ông lại đưa trung vệ Minh Đức với cái chân tập tễnh vào sân. Hậu quả là hậu vệ gốc Nghệ bị Adbcio, một tiền đạo thể hình mỏng cơm, vừa chạy thở dốc trên sân, cho ngửi khói. Và đoạn kết là cú căng ngang của Adbcio đã khiến Achaw phải đốt lưới nhà, đó cũng là bàn thắng kết liễu trận đấu.

Tất nhiên, nói như thế cũng không có nghĩa là phủ nhận những nỗ lực của QK4, nhưng trong những thành quả nói trên, không ai dám khẳng định là không có sự giúp đỡ của “ngoại lực”.


 QK4 của HLV Vũ Quang Bảo vẫn tin vào cơ hội thoát hiểm. Ảnh: Quốc Khánh

Niềm tin ấy càng nhân đôi, bởi trận cầu hạ màn và quyết định vận mạng của QK4 lại nằm trong tay K.Khánh Hoà. Ít người biết rằng, vài năm qua giữa đội bóng quân khu và đội bóng phố biển có một tình bạn đẹp. Lúc còn ngồi chiếu hạng Nhất, trong những lần xuôi ngược tập huấn, hay thi đấu, nếu chán cái nắng và cơn gió Lào rát mặt ở Vinh, hay đất Quảng Trị, thầy trò ông Bảo có thể ghé Nha Trang đổi gió. Ở đây, QK4 có thể nhận được những điều kiện tốt nhất. Ngược lại, những lần du Bắc, K.Khánh Hoà luôn được Quân khu 4 chào đón như những vị khách đặc biệt

Tất cả đều có lý, tất cả đều có cơ sở để các con đường trụ hạng của QK4 càng trở nên sáng sủa. Bản thân các cầu thủ QK4 cũng có mang trong mình niềm tin sẽ trụ hạng, hoặc bét nhất thì đi “play-off”, chứ khả năng xuống hạng nghĩ trong đầu là rất nhỏ.

Thế nên hôm qua, thầy trò ông Bảo “khoằm” đáp chuyến xe từ đại bản doanh QK4 thẳng tiến vào phố biển để chuẩn bị cho trận đấu sinh tử một cách nhẹ nhàng, chứ không còn cảm giác căng cứng như vài trận đấu vừa qua.

Những điều nói trên, cũng với lịch thi đấu có phần bất lợi cho TP.HCM (gặp B.Bình Dương), hay Nam Định (gặp TĐCS.ĐT), rõ ràng cơ hội trụ hạng đang gần những đôi chân QK4 hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, mọi thứ có thể đổi thay, nhưng ít nhiều người ta vẫn tin K.Khánh Hoà sẽ khó đá thẳng chân với QK4, dù rằng, phía trước thầy trò Hoàng Anh Tuấn là một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, nếu họ lọt vào tốp 5.

Đam San

Điệp viên…Thông “Bảo”

Chiều Chủ nhật này, trong trận cầu quyết định vận mệnh của QK4, sẽ có một cuộc đối đầu thú vị giữa ông bố HLV Vũ Quang Bảo và cậu con trai Vũ Trọng Thông (thường gọi là Thông “Bảo”). Trước giờ G, vẫn chưa rõ Thông có ra sân để chống lại đội bóng của cha mình hay không. Nhưng dù ngồi trên khán đài hay ra sân,  hẳn rằng Thông “Bảo” cũng sẽ nhận được nhiều ánh mắt soi mói từ khán đài và dư luận. Hay nói thẳng ra, người ta nghi Thông sẽ làm “điệp viên” bằng cách không ra sân, bằng cách mách nước cho đội bóng của bố mình điểm vào những “huyệt đạo” của đội bóng nơi mà Thông đang hưởng lương.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm