Trận QK4 – XMHP 2- 0: Chủ nhà sáng lên cơ hội trụ hạng

16/08/2009 20:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online)- Với chiến thắng “hai sao” trước XM.HP, QK4 đang thắp lên hy vọng ở “phút 89”.

BTC sân QK4 đã thở phào nhẹ nhõm khi công tác an ninh đã được đảm bảo không xảy ra tình huống xấu trên sân. Trong khi lực lượng bảo vệ đã được điều động cả các đơn vị bộ đội và cả công an TP Vinh, (gồm những chiến sỹ cảnh vệ, đặc công và lực lượng trinh sát, bên cạnh đó còn có lực lượng mặc thường phục làm nhiệm vụ), cùng trang thiết bị phòng chống bạo động như vòi rồng, các xe phòng hóa, chó nghiệp vụ… được huy động đầy đủ, công tác an ninh đã được thực hiện tốt chiều 16/8.
 
Nhưng cổ động viên của XM.HP đã không hành quân vào Nghệ An để xem trận đấu. Trên khán đài chỉ có khoảng hơn chục khán giả của XM.HP trên khu vực khán đài B3, nhưng đây lại là những người Hải Phòng đang làm ăn sinh sống, công tác tại Nghệ An đến sân cổ vũ một cách rất trật tự.
 
Các cầu thủ QK4 (trái) thắp lên hy vọng với trận thắng `XM.HP 2-0 - Ảnh TTXVN
 
Với tính chất của trận đấu “cần phải thắng”, đội chủ nhà QK4 vắng Trọng Phú phải nghỉ thi đấu do đã nhận đủ 3 thẻ đỏ, trong khi chân sút chủ lực Lazaro cũng phải làm khán giả trên khán đài vì đã bị chiếc thẻ đỏ trong trận đấu gặp Thể Công trước đó. Vì thế HLV Vũ Quang Bảo đã dặt trọn niềm tin vào Adbico khi bố trí anh chơi vị trí tiền đạo kết hợp với Moses trên hàng công của đội chủ nhà. Ở hàng thủ, sự trở lại của trung vệ Đình Luật và thủ môn Ngọc Tân sau án treo giò vì thẻ phạt đã gia cố hàng phòng ngự cho đội chủ nhà.
 
Về lực lượng, đội khách XMHP không thiếu vắng cầu thủ trụ cột nào do thẻ phạt. Đồng thời, vị trí của XMHP cũng đã “an toàn” và cơ hội tranh chấp huy chương đã được HLV Vương Tiến Dũng nhận định quá khó cho đội bóng đất Cảng. Vì thế, ở trận đấu với chủ nhà QK4, ông Dũng tạo cơ hội cho một số cầu thủ được trẻ thử sức tại V- League nên đã cất một số trụ cột lên băng ghế dự bị như: Văn Thành, Đặng Văn Robet, Ngọc Thanh…, còn Minh Đức, Jesus bị chấn thương sau vòng 24.
 
Hiểu rõ được sự nguy hiểm của cầu thủ Leandro bên phía XM.HP nên HLV Vũ Quang Bảo đành phải sử dụng chiêu bài “đeo bám” khi dùng tiền vệ Bùi Văn Lâm “chăm sóc” theo như hình với bóng đối với tiền vệ số 18 của đội khách.
 
Ngay từ những phút đầu QK4 đã tổ chức vây hãm khung thành thủ môn Tuấn Điệp. Với những tình huống câu bóng bổng vào trong để cho các tiền đạo to cao “không chiến”, Qk4 đã tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Moses thoải mái đánh đầu về phía khung thành của Tuấn Điệp, nhưng thủ môn XM.HP đã hóa giải nguy hiểm cho đội nhà.
 
QK4 (trái) chơi quyết liệt trước đối thủ XM.HP - Ảnh TTXVN
 
Đến phút thứ 10, Motta tung cú vô lê nhanh như chớp từng ngoài vòng 16m50, sau tình huống phạt góc, nhưng chưa thắng được thủ môn XM.HP. Liên tiếp sau đó, QK4 tạo được những cơ hội ghi bàn mười mươi, nhưng các tiền đạo của họ đều không tận dụng được. Đến phút thứ 18, gần 4000 khán giả trên sân tỏ ra tiếc nuối khi Adbicio và Văn Dũng tranh nhau đệm bóng sau đường căng ngang của Moses, nhưng lại không trúng bóng, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.
 
Trong hiệp 1, XMHP thi đấu không thật sự quyết tâm nên gần hết hiệp 1 vẫn chưa tạo nên được tình huống nguy hiểm đáng kể nào về khung thành của thủ môn Ngọc Tân. Nhận thấy tình trạng “thiếu lửa” trên hàng công, HLV Vương Tiến Dũng đã thay liền hai cầu thủ tiền đạo là Ewerson và Ngọc Thanh vào thế chỗ cho Hải Anh và Bảo Long ở phút 30 của trạn đấu.
 
Nhưng khi những sự thay đổi của HLV Tiến Dũng còn chưa phát huy được hiệu quả thì "Ximăng" đã phải nhận bàn thua.
 
Phút 38, Thanh Vân cướp được bóng trong chân của tiền đạo XM.HP chuyền dài lên cho Adbicio. Tiền đạo mang áo số 11 đột phá dũng mãnh vào vòng cấm và bị hậu vệ XM.HP đốn ngã. Không ngần ngại, trọng tài Quốc Dũng chỉ tay vào chấm phạt đến cho QK4 được hưởng đá phạt 11 m và Mota bình tĩnh đánh lừa thủ môn Tuấn Điệp ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
 
Đến lúc này trận đấu thật sự “nóng” lên, cầu thủ hai bên không giữ được bình tĩnh nên luôn có nhưng pha vào bóng ác ý trên mức cần thiết. Đỉnh điểm là pha đánh nguội của Văn Dũng và Ngọc Thanh ở phút 39 và cả hai đều phải nhận thẻ vàng. Ở hiệp 1, XM.HP có cơ hội “ngon ăn” khi Ewreson sút trúng người Ngọc Tân trong tình huống đối mặt với thủ môn đội chủ nhà từ đường chọc khe hiếm hoi của Leandro.
 
Hiệp 2, QK4 chơi phòng ngự chặt với nhiều cầu thủ trước khung thành để tìm cơ hội phản công ghi thêm bàn thắng. Với đội khách, nhận thấy điểm yếu kém nơi hàng thủ, HLV Vương Tiến Dũng sử dụng nốt quyền thay người còn lại khi tung vào sân trung vệ Minh Đức thay cho Hữu Tường.
 
XM.HP đã tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm ở các phút 48, 58, 59, 65, 68 của trận đấu, nhưng bàn thắng vẫn không đến với thầy trò ông Dũng vì sự kém may mắn của các chân sút đội khách.
 
Phút 74, Adbicio đã đặt đấu chấm hết cho mọi cố gắng của XMHP khi có đường chuyền căng ngang khó chịu khiến cho hậu vệ Achaw lóng ngóng đá phản lưới nhà. Chỉ sau đó ít phút chính tiền đạo này lại tạo nên tình huống tương tự ở phần sân XM.HP, nhưng lần này Achaw đã phá bóng thành công.
 
Trong trận này, Leandro bị hậu vệ chủ nhà chăm sóc “chu đáo” và được Văn Lâm đeo bám riết nên anh không thể hiện được nhiều và tỏ ra rất bức xúc, không kiềm chế trong những pha bóng.
 
Đến phút cuối trận đấu, sau tình huống Anh Thi xỉa bóng từ phía sau đốn ngã Leandro và tiền vệ số 18 của XM.HP liền tung ra một sê-ri “quyền cước” về phía hậu vệ QK4. Cầu thủ hai bên đã xông vào nhau. Rất may tổ trọng tài nhanh chóng can thiệp và hạ nhiệt được các đầu nóng trên sân. Trọng tài Quốc Dũng rút 2 thẻ đỏ trực tiếp cho Anh Thi của đội chủ nhà và Leandro bên phía XM.HP.
 
Việc Anh Thi (2- QK4), Leandro (18, XM.HP) đều bị thẻ đỏ trực tiếp, cùng với 6 thẻ vàng trước đó được trọng tài Quốc Dũng rút ra, đã phần nào phản ánh tính chất căng thẳng của trận đấu mang tính chất “sống còn” đối với QK4.
 
Với chiến thắng 2 – 0 trước XM.HP, QK4 nhích lên đứng thứ 12 và tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc chiến trụ hạng khi mà V-League 2009 chỉ còn một vòng đấu (trận tới QK4 làm khách của K.Khánh Hòa).

Đại Nghĩa

Ông Dũng “béo” thua trắng “đàn em” Quang Bảo 0-2

Lần thứ 2 HLV Vương Tiến Dũng dẫn quân đến sân QK4 trong mùa bóng V-league 2009 này và đều phải phơi áo trước đội chủ nhà. Lần trước, Thể Công thời Vương Tiến Dũng đã thua 0 -3 tại lượt đi. Cuộc đấu giữa hai HLV Tiến Dũng – Quang Bảo đang có tỷ số 2-1 nghiêng về “đàn em” HLV của QK4.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm