Ông Lê Thụy Hải về Thanh Hóa: Đòn gió?

Thứ Năm, 13/08/2009 14:21 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Để phục vụ cho mục tiêu trở lại V.League ngay mùa bóng năm sau, đội bóng xứ Thanh đang lên kế hoạch thay máu thành phần BHL, cụ thể ở vị trí HLV truởng của Tiến “béo”. Hai ứng viên hàng đầu được nhắc tới là HLV Lê Thuỵ Hải và Trần Văn Phúc, đều là “người cũ” của Thanh Hoá. Nhưng, vừa khó tin lại vừa khó thành.

Năm 2003, khi còn dưới thời ông Hải “lơ”, Thanh Hoá từng tiến rất sát tới suất thăng hạng V.League, nhưng rồi lại tụt về sau bởi những lý do được cho là ngoài chuyên môn. Thực hư không rõ nhưng ngay sau mùa giải 2002-2003, ông Hải đã thanh lý hợp đồng sớm với Thanh Hoá, khăn gói ra Hà Nội, theo về với bầu Kiên của LG-ACB Hà Nội.

Trở lại với việc Thanh Hoá mời HLV Lê Thuỵ Hải như tin đồn, rằng lãnh đạo Thanh Hoá đã đánh tiếng, ông Hải đã nhận lời và hiện tại “đã là người của Thanh Hoá”. Tuy nhiên, có những cơ sở để tin, thông tin trên chỉ là “đòn gió”, hoặc giả nếu Thanh Hoá có mời thật, 99% ông Hải chưa chắc đã nhận lời, dù ông đã bảo sẽ rời Thể Công.


Ông Lê Thụy Hải từng chạy trối chết khỏi Thanh Hóa, lẽ nào trở lại

Đem câu chuyện trên hỏi một HLV lão làng ở V.League, ông này cười khà khà rồi “phán”: “Hải không về đâu! Ai chứ Thanh Hoá thì nhất định là không”. Theo như vị HLV này, ngoài mối hận lên hạng hụt, thời còn nắm Thanh Hoá, ông Hải từng “dính” một “cú phốt” rất khó quên. Ấy là việc ông Hải phải chạy “toé khói” ở Thanh Hoá. Không rõ vì lý do gì, cũng không nhớ đích xác thời điểm, nhưng khi đấy, ông Hải đã bị cầu thủ Thanh Hoá và người thân rượt đánh. Bí thế, HLV Lê Thuỵ Hải phải điện khẩn cho “đàn anh” Trần Văn Phúc để nhờ can thiệp. Nếu không có Phúc “già”, ông Hải có lẽ đã lĩnh đòn đủ. Như thế, thật khó tin với cá tính của mình, ông Hải lại chấp nhận trở lại Thanh Hoá một lần nữa, cho dù là lãnh đạo xứ Thanh có thành tâm đến mấy.

Về phần HLV Trần Văn Phúc thì đã rõ, ông Phúc hôm qua đã thẳng thắn cho biết, sẽ không có chuyện dẫn dắt Thanh Hoá thêm nữa. Lý do đơn giản, 5 năm gắn bó với bóng đá Thanh Hoá với ông đã là quá đủ. Cái thú của Phúc lúc này là thảnh thơi ở Hải Phòng cùng gia đình, cuối tuần lại đến sân Lạch Tray xem đội bóng phố Cảng thi đấu. “Mình cũng phải có những tính toán riêng chứ, thậm chí nghỉ luôn cũng chả sao. Có làm thì cũng phải đàng hoàng, hẳn hoi”. Theo ông Phúc, bóng đá Thanh Hoá muốn vươn lên vào thời điểm hiện tại, có nhẽ phải thay đổi toàn bộ từ trên xuống dưới. “Nói gì thì nói, không có tiền không thể làm được. Bây giờ cả làng cả nước người ta như thế, cứ khư khư bóp mồm bóp miệng, tài thánh cũng khó chứ đừng nói là HLV”.

Quả tình, nhìn vào lực lượng đội bóng xứ Thanh lúc này, khó dám chắc, lại có HLV nào đủ tài để đưa Thanh Hoá trở lại V.League ngay mùa giải năm sau. Quân, ngoài Đình Tùng, Mạnh Hà là hai cái tên sáng nhất, số còn lại toàn từ đội trẻ “đôn” lên.. Tướng, HLV Nguyễn Văn Tiến, dù hiểu đội thật, nhưng để lèo lái đội bóng, rất cần phải có thêm thời gian. Điểm yếu của ông Tiến, theo như HLV Trần Văn Phúc, là “tốt quá”: “Làm bóng đá ở ta, ngoài chuyên môn, anh còn phải có quan hệ. Nói đơn giản, ra sân các ông trọng tài thấy mình, cho dù “nó” muốn “thịt”, thì cũng chỉ “ăn” một nửa thôi. Như HLV Lê Thuỵ Hải chẳng hạn, ít nhiều trọng tài cũng phải nể. Tiến thì lại tốt quá”. Còn nhớ gần giữa giai đoạn lượt đi, chính lãnh đạo tỉnh Thanh cũng đã có ý định thay ông Tiến. Hiềm vì  không tìm ra người thế chỗ nên mới phải chịu. Và đưa ông Tiến trở lại cũng chỉ là chiều lòng quân.

Xuân Huy

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Vương Văn Việt

Hiện tại chúng tôi chưa có ý kiến gì về việc này. Mời anh Phúc hay anh Hải, thay đổi HLV thế nào tỉnh sẽ giao cho Sở VH-TT&DL, cũng như đội bóng lựa chọn, báo cáo lên rồi mới quyết. Nhưng tôi đã thấy có báo cáo gì đâu. 

V.X



0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Bóng đá Thanh Hóa bây giờ quan trọng nhất là tìm được nhà tài trợ đủ tầm ở V-leage, lúc đấy các HLV mới đánh giá được cơ hội để cùng hợp tác.Rất mong lãnh đạo sáng suốt tìm được nhà tài trợ để bóng đá tỉnh Thanh đi lên, không phụ lòng mong đợi của nhân dân.
cung anh tuan  (tuantigol@yahoo.com) (03:51 13/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài này mới thấy mấy ông nhà báo làm tôi mừng hụt
Trung Treo  (trungtreo@yahoo.com) (03:18 13/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Làm gì có chuyện một HLV cá tính và luôn muốn chinh phục như Hải "lơ" mà lại quay lại Thanh Hóa để vùng vẫy trong cái ao làng Hạng Nhất. Đặc biệt, với kỷ niệm "tóe khói" và "mối hận" lên hạng hụt thì khả năng ông Hải "lơ" về Thanh Hóa là ZERO! À, mà quên, mùa sau có nhiều đại gia V-League cần "tái thiết" lắm. Chắc hẳn, cái tên Hải "lơ" là ưu tiên hàng đầu cho vị trí then chốt trong khu vực kỹ thuật rồi. Đó mới là chỗ xứng tầm của ông. HA Gia Lai chẳng hạn, hay thế chỗ Jose Luis ở Đồng Tâm Long An cũng có thể lắm chứ!
Minh Việt  (minhvietdo@gmail.com) (02:34 13/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...