Số tiền ấy gồm 7 tỷ ngân sách tỉnh, 2 tỷ sếp Hồ Văn Chiêm bán cổ phiếu dầu khí và cỡ 5 tỷ Ngân hàng TMCP Bắc Á tài trợ kể từ lượt về.
Số tiền ấy là “muỗi” so với hơn 100 tỷ của bầu Hiển đổ vào 2 đội SHB.ĐN và T&T.HN. Càng choáng váng nếu đặt bên cạnh con số 75 tỷ đồng tổng kinh phí của Thể Công hoạt động mùa này.
Thôi thì không sánh được các đại gia là chuyện dễ hiểu rồi. Nhưng, nếu đặt những đội bóng nhà nghèo, thì kinh phí mùa này của Sông Lam cũng chỉ xấp xỉ Thanh Hóa. Đau lòng là ở chỗ ấy.
Một thương hiệu đắt giá như thế, những nỗ lực toàn đội như thế, mà từ đầu giải đến nay trận thắng lớn nhất của SLNA trước SHB.ĐN vừa qua chỉ được 300 triệu. Còn bình thường 70-100 triệu.

SLNA sẽ bị rút ruột, nên giữ được quân ở lại cũng đã là xây dựng cho mùa sau
Với T&T.HN, B.BD, XM.HP hay K.Khánh Hòa, giá cho tấm huy chương ngoài danh dự thì hầu bao của cầu thủ sẽ phồng lên rất nhiều bởi tiền thưởng sẽ ập đến. Như K.KH, chỉ hai trận thắng mới đây thôi mỗi cầu thủ bỏ túi 44 triệu đồng. 5 tỷ đồng cho tấm huy chương, số tiền khổng lồ ấy đang treo lơ lửng trên dầu các cầu thủ T&T.HN.
Với thầy trò ông Thịnh “ đen”, giá của huy chương thì sao? Vật chất thì chẳng ăn thua gì rồi. Đến giờ phút này, phía Ngân hàng TMCP Bắc Á, lãnh đạo tỉnh lẫn Sở VH-TT&DL Nghệ An cũng chẳng hứa sẽ thưởng bao nhiêu nếu như đội lập được chiến tích có huy chương sau 6 mùa qua thành tích tốt nhất của họ cũng chỉ là hạng 5.
Năm nay, dù tâm lý trải qua nhiều xung động, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh đá vì danh dự là chính. Họ đã từng đá cho SHB.ĐN “ đỡ ngạo mạn” ở lượt đi trong bối cảnh khủng hoảng toàn diện. Cùng với SHB.ĐN, xứ Nghệ là đội chỉ thua 5 trận cho đến nay- một con số đáng biểu dương.
Nhưng, họ cũng quá mệt mỏi khi đã ráng đá tử tế mà đổi lại chỉ là những lời hứa bất tận. Ngay cả nhà tài trợ Ngân hàng TMCP Bắc Á có uy tí không, nhiều tiền không, trong suy nghĩ của cầu thủ Sông Lam cũng chẳng đáng bận tâm nữa.
Giờ đây, các cầu thủ, nhất là trẻ đã xác định rõ ràng: phải tự cứu mình bằng cách đá thật tốt, để thương hiệu lên để có thể ra đi khi hết hợp đồng. Một loạt cầu thủ trẻ mới nổi lứa như Đắc Khánh, Đình Đồng, Trọng Hoàng, Văn Bình… đến hết mùa giải 2011 sẽ hết hợp đồng. Đấy là động lực lớn nhất để duy trì nhiệt huyết của “ Huy Hoàng và những người em” trong một thời gian dài và nghiệt ngã như thế.
Tóm lại, cái giá của tấm huy chương mang lại thành tích cho các sếp của Sở VH-TT&DL Nghệ An đã phải đổi bằng rất nhiều hy sinh và giằn vặt của thầy trò ông Thịnh “đen”!
|
Góc nhìn: Giữ cho không đổ, rồi mới xây Thập niên 1990 thế kỷ trước, ai đi qua trụ sở của Ngân hàng TMCP Bắc Á gần ngã tư Ga Vinh đều lé mắt trước trụ sở của Ngân hàng này. Lúc ấy, với người Nghệ, cơ ngơi và cái màu sơn sang trọng của Ngân hàng TMCP Bắc Á là biểu tượng của sự phú quý, trong bối cảnh thành phố Vinh lúc ấy còn thiếu những tòa nhà công trình kiến trúc ấn tượng như thế. Bây giờ, thì thường rồi. Tuy vậy, năng lực kinh tế cũng như uy tín của Ngân hàng này vẫn còn được người Nghệ ghi nhận. Người có tiếng nói quyết định ở tòa nhà có màu sơn “ cà phê nâu” đó, hiện nay là bà Thái Thị Hương, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á. Bây giờ cầu thủ Sông Lam lẫn lãnh đạo Sở VH-TT&DL Nghệ An hay gọi người phụ nữ quyền lực này là “ Chị Hương”. Nhưng tương lai, có thể họ, và dân bóng banh sẽ gọi bầu Hương. Như vậy, BĐVN bà Hương sẽ là người thứ hai được biết đến dấn thân vào bóng đá. Trước đó, có bà Nguyễn Xuân Thái, nguyên GĐĐH CLB Cảng Sài Gòn. Người phụ nữa này người để lai ấn tượng cuối sự nghiệp bóng banh của mình bằng những giọt nước mắt rất thật cảm thương cho nguyên TTK VFF Phạm Ngọc Viễn khi ông Viễn gặp “tai nạn” trong vụ đền tiền tỉ cho cựu HLV Letard. Nhưng chính những giọt nước mắt chân tình ấy cũng nói lên rằng, phụ nữ làm bóng đá rất khó, vì họ sống thiên về tình cảm, vốn bị một số người coi là thứ yếu trong hoàn cảnh bóng đá chuyên nghiệp tất cả đang quy ra tiền như hiện nay. Ngày đầu đến với Sông Lam bà Hương từng thể hiện khát vọng sẽ chấn hưng bóng đá Nghệ. Nhưng trước khi nói tới xây thì phải nói tới giữ, cụ thể là giữ chân những trụ cột lâu nay khi họ hết hợp đồng, hoặc muốn ra đi. Bầu Hương từng bảo chuyên môn không rành, nhưng ngân hàng thì có tiền. Để giữ lại Huy Hoàng, Xuân Thắng, Văn Quyến, Trọng Hoàng… cũng đều cần tiền tỉ cả. Chờ xem, dấu ấn của bầu Hương sẽ thế nào với bóng đá xứ Nghệ và sân cỏ ta trong thời gian tới. Nếu bà làm được thì thực sự là một cuộc cách mạng về quan niệm chỉ có đàn ông mới làm bóng đá được. NGỌC HÒA |