V-League

Quyền phán xét

09/08/2009 09:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - V-League gần như đã an bài. Giả thiết HAGL bị níu áo và cuộc đua sẽ hỗn loạn ở 3 vòng cuối đã không xảy ra. TP HCM thua HAGL ở trận đấu bù đã tác động rất lớn tới thế cục của cuộc đua trụ hạng.

Trước hết, nó giờ chỉ còn là chuyện của 3 đội bóng, TP HCM, Quân khu 4 và Nam Định. HAGL đã thoát hiểm, nhưng họ lại nắm trong tay quyền quyết định tới vận mệnh của các đội bóng khác. Mà ở khía cạnh này, khi HAGL và Nam Định đã trở thành một trục liên minh suốt nửa thập kỷ qua, người ta thậm chí có thể khẳng định, cục diện rõ ràng tới mức có thể ghi tên Nam Định sẽ trụ hạng và tiếp tục tồn tại cho tới V-League 2010. Cuộc đua như thế chỉ còn lại là chuyện của Quân khu 4 và TP HCM. Một kẻ sẽ xuống hạng trực tiếp cùng với Thanh Hóa, còn người kia sẽ đi đá play-off, nhiều khả năng là với Cần Thơ từ giải hạng Nhất.

Nếu như thế thực, V-League đâu còn gì để xem khi ngôi vô địch đã có chủ. Những ngôi thứ còn lại như án quân hay tốp 3 cũng chỉ là những giải thưởng phụ và có ý nghĩa với một vài đội bóng nào đó. Thậm chí, khi SHB.ĐN thắng Sông Lam, T&T HN có điểm ở Khánh Hòa, thì giải thưởng phụ cũng coi như có chủ.

Tất cả những khả năng ấy được liệt kê ra chỉ để soi về trận đấu ở Pleiku. HAGL không đá đúng sức, để Nam Định có cả 3 điểm, V-League sẽ buông màn.

Mấy mùa rồi, HAGL luôn nắm vận mệnh của vài đội bóng trong tay. Năm 2004 là Hải Phòng. Năm 2007 là HPHN. 5 năm trước, họ đã cứu sống Hải Phòng bằng trận thua ở Lạch Tray. 2 năm trước, dư luận soi HAGL rất kĩ nên họ mới vùi dập HPHN đẩy HPHN đi đá play-off. Và mùa này là Nam Định.
 
HAGL là thế, ai bảo “Gỗ” thất thế thì tiếng nói của họ không trọng lượng? Nhưng hình như, đó không phải là thứ mà người hâm mộ chờ đợi ở HAGL!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm