V-League

15h30, SLNA - SHB.ĐN: Mềm nắn, rắn buông

09/08/2009 08:56 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đấy là thái độ của SLNA lúc này, trước đối thủ đã vô địch khi giải còn 3 vòng chưa biết cắn răng đá hay lơi chân.

Sân Vinh chiều nay, sẽ rất nhiều người nôn nao khi không có cái bóng dáng vật vờ trên sân nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành con linh dương với những pha bóng đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Nhân vật đó không ai khác chính là Văn Quyến.

Thằng “ béo” bây giờ không chỉ ra sân để đáp ứng sự hiếu kỳ của khán giả nhà nữa, mà Quyến đã chứng tỏ là nhân vật xung yếu thực sự về chuyên môn. Những bàn thắng của Quyến gần đây thực sự đã chứng tỏ điều đó. Anh vẫn là một cầu thủ lớn, có thể tạo nên sự thay đổi đột biến trong kết quả thi đấu của Sông Lam. Chủ nhà thiệt đơn thiệt kép là vậy, khi không có sự góp mặt của tiền đạo cá tính này do dính 3 thẻ vàng. Và hẳn, Quyến cũng tiếc lắm, khi không được thi thố trong trận đấu gặp đội mạnh nhất giải. Lượt đi, Quyến chấn thương thầy Thịnh phải cất ở nhà nên không có chuyến “hành hương” vào Chi Lăng, nơi còn lưu dấu nhiều kỷ niệm sâu sắc trong sự nghiệp cầu thủ.
 
Sông Lam đã từng khiến Sông Hàn không thể cuộn sóng ở lượt đi
 
Lần ấy, SLNA chỉ đem 15 cầu thủ vào Đà Nẵng. Họ nhanh chóng bị chủ nhà quần cho tơi tả. Giải pháp để họ khống chế lối đá nhanh, nhỏ đậm chất kỹ thuật của SHB.ĐN, đấy là chơi áp sát, không tạo điều kiện để chủ nhà có khoảng trống để phối hợp bóng. Mặt khác, trong những pha tranh chấp các học trò được lệnh đá hết chân. Cầu thủ Đà Nẵng có lẽ xứng đáng đá hiền nhất V-League, bởi việc họ mới chỉ nhận 1 thẻ đỏ đã nói lên điều đó. Hôm ấy quân của Huỳnh Đức căng cứng cả người khi có bóng. Họ chơi chỉ có nét ở phần sân nhà, qua bên kia vạch vôi giữa sân đều lóng ngóng. Tất nhiên, với nhiệm vụ chỉ thủ và thủ, chỉ có may mắn mới giúp SLNA có 1 điểm ở những phút cuối trận. 1 tình huống tấn công hiếm hoi mà HLV Nguyễn Văn Thịnh cũng phải thừa nhận “Như Thuật như từ dưới đất chui lên ghi bàn gỡ hòa 1-1”.

Sông Lam đã bắn đi thông điệp, nếu SHB.ĐN đá rát để gián tiếp giúp T&T.HN thì bài “chặt chém” ở lượt đi tiếp tục được tận dụng triệt để. Một cầu thủ xứ Nghệ nói đùa rằng: “Mùa này đá sân Vinh, anh Hoàng càng tung người móc bóng tầm chân ngang mặt đối phương, khán giả càng vỗ tay thích”. Mà đúng thế thật. Hôm xem họ đá với QK4 lượt trận đầu tiên giai đoạn 2, thấy pha nào cầu thủ đá quyết liệt trên mức bình thường, 4 phía khán đài rào rào tiếng vỗ tay, huýt sáo khích lệ. SHB.ĐN đang định rước Cúp trên sân nhà tuần sau trận gặp K.Khánh Hòa. Nếu quân bị nhiều thương binh và hao lực, không đủ sức để K.KH hạ đo ván trong buổi lễ trọng đại thì cũng xấu mặt. Chưa hết, họ còn 1 trận chung kết Cúp QG nữa, cũng rất quan trọng.

Và kể cả lúc SHB.ĐN tung hết sức ra đá, thì cũng chưa chắc đã thắng được SLNA trên chảo lửa Vinh, trong khi cầu thủ xứ Nghệ rất có kinh nghiệm trong việc làm “tắt điện” SHB.ĐN.

Dự đoán: 1-0

HỮU QUÝ

Phong độ SLNA

05/07/09 SLNA-HA.GL 2-0
11/07/09 SLNA-B.BD 1-0
19/07/09 XM.HP-SLNA 3-2
25/07/09 M.NĐ-SLNA 3-2
02/08/09 SLNA-CS.ĐT 1-0

SHB.ĐN

05/07/09 SHB.ĐN-TH 2-1
12/07/09 SHB.ĐN-ĐT.LA 4-0
19/07/09 B.BD-SHB.ĐN 4-1
25/07/09 CS.ĐT-SHB.ĐN 1-1
02/08/09 SHB.ĐN-M.NĐ 2-1

Đối đầu

03/05/09 SHB.ĐN-SLNA 1-1
17/08/08 SLNA-SHB.ĐN 2-0
06/04/08 SHB.ĐN-SLNA 3-2
26/08/07 SLNA-SHB.ĐN 1-1
29/04/07 SHB.ĐN-SLNA 2-2

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm