(TT&VH) - Chỉ hơn 2 đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp với mình là TP.HCM và QK4 có 2 điểm, nhưng rất ít người tin rằng M.NĐ sẽ bị xuống hạng, hay thậm chí là phải đá trận play-off ở mùa giải năm nay, bởi lịch sử giải VĐQG hơn 1 thập kỷ vừa qua cho thấy, M.NĐ luôn tìm được cửa thoát hiểm ở những thời khắc quan trọng nhất.
Năm ngoái, dù chơi rất bết bát nhưng Nam Định vẫn kịp cán đích ở vị trí thứ 11, hơn đúng 3 điểm so với Bình Định, đội bóng sau đó đi đá trận play-off và thua TĐCS.ĐT nên phải nhận vé xuống hạng. Năm nay, ở thời điểm giải chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc, M.NĐ cũng đứng ở vị trí thứ 11 và lịch thi đấu còn lại của họ ở mùa này là không mấy thuận lợi.
Cuối tuần này M.NĐ phải làm khách tại Pleiku trước HA.GL, đối thủ từng vùi dập họ với tỷ số 5-1 ngay trên sân Thiên Trường ở trận lượt đi. Sau đó, M.NĐ về sân nhà tiếp TP.HCM trong 1 trận đấu được coi là chung kết ngược với cả 2, và đến vòng đấu cuối cùng, M.NĐ sẽ làm khách tại Cao Lãnh trước TĐCS.ĐT.
Xét về lý thuyết, nguy cơ rớt hạng không phải là không có với M.NĐ, bởi cả 3 đối thủ mà họ chạm trán đều chưa có vị trí an toàn, và có tới 2 trận họ phải đá trên sân khách. Thế nhưng, sẽ là 1 sai lầm nếu như ghi tên M.NĐ vào “nhóm nguy hiểm” như TP.HCM, QK4 hay Thanh Hoá, bởi kể từ ngày lên chơi ở giải VĐQG tới nay, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng chưa bao giờ M.NĐ phải nhận vé đi chơi play-off chứ đừng nói tới chuyện xuống hạng.

Nam Định sẽ kịp thời thoát hiểm vào phút chót, như kịch bản ở những mùa trước?
Đúng là HA.GL đã vùi dập M.NĐ ngay tại Thiên Trường, nhưng ở Pleiku, M.NĐ cũng có 2 lần ca khúc khải hoàn vào năm 2005 và 2007, và cứ chiếu theo chu kỳ này thì năm 2009 đội bóng thành Nam cũng sẽ có điểm ở phố núi? Kịch bản dễ xảy ra nhất là việc M.NĐ sẽ thắng hoặc hoà HA.GL tại Pleiku, sau đó họ giải quyết đối thủ trực tiếp TP.HCM trên sân nhà, và nếu nguy nhất vẫn còn trận TĐCS.ĐT là hy vọng cuối cùng. Vòng này TĐCS.ĐT gặp TP.HCM và vòng sau họ sẽ gặp Thanh Hoá, mà với 32 điểm hiện có, TĐCS.ĐT chỉ cần lấy thêm 4 điểm ở 2 trận đấu nói trên là sẽ chính thức trụ hạng. Và một khi đã chắc chắn ở lại V-League trước lúc ra sân đá trận cuối cùng của mùa giải với M.NĐ tại Cao Lãnh, chắc gì TĐCS.ĐT còn động lực thi đấu để kịch chiến với đội bóng thành Nam.
Đúng là để lấy được 8 điểm trong 3 trận đấu cuối cùng không phải là nhiệm vụ dễ dàng với M.NĐ, nhưng căn cứ vào thực lực của đội bóng này cũng như những mối quan hệ của họ, khả năng M.NĐ phải kết thúc giải ở 1 trong 3 vị trí cuối cùng là rất thấp. Nếu ai nghi ngờ điều này thì hãy nhớ lại trận đấu kỳ lạ ở V-League 2005, khi SĐ.Nam Định gặp HL.Bình Định tại vòng đấu cuối cùng của V-League 2005 diễn ra trên sân Thiên Trường.
Khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng và tỷ số vẫn là 2-2, tiền đạo Minh Mính (HL.BĐ) nhận bóng trong tư thế quay lưng về khung thành thủ môn Quang Huy, đảo người định vượt qua trung vệ Thanh Tùng thì bị cầu thủ này từ sau xoạc bóng khiến Minh Mính bị ngã. Trọng tài Lê Văn Tú, lúc đó đứng ở vị trí quan sát rất thuận lợi, ngay lập tức nổi còi và chỉ tay vào chấm 11m.
Tuy nhiên, sau một hồi tranh cãi, xô đẩy với các cầu thủ SĐ.NĐ, trọng tài Lê Văn Tú bất ngờ đổi ý, rút thẻ vàng cho cả Minh Mính lẫn Thanh Tùng rồi cho SĐ.NĐ phát bóng lên. Nhận xét về tình huống này, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn nói: “Minh Mính giả vờ nên bị thẻ, hậu vệ SĐ.NĐ phản ứng phi thể thao cũng bị thẻ. Còn trước đó tại sao trọng tài Tú chỉ tay vào chấm 11m, tôi xin miễn bình luận”.
Trong khi đó, phó GĐ Sở TDTT Nam Định Đỗ Thanh Xuân thì nhận xét: “Đầu tiên trọng tài thấy Minh Mính ngã nên theo phản xạ trọng tài cho rằng đó là lỗi cố ý, nhưng sau đó trọng tài kịp nhận ra sai lầm nên thay đổi. Đó chỉ là lỗi nhận định mà trọng tài nhiều khi bị hút theo tình huống không kịp phán đoán rõ ràng”. Cho đến bây giờ, trận đấu này vẫn là 1 nghi án không có lời giải đáp, nhưng chỉ riêng điều đó cũng cho thấy, M.NĐ dường như luôn có “quý nhân phù trợ” ở những thời khắc quan trọng nhất, và không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này đã trụ vững ở giải VĐQG suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua.
Năm ngoái, dù chơi rất bết bát nhưng Nam Định vẫn kịp cán đích ở vị trí thứ 11, hơn đúng 3 điểm so với Bình Định, đội bóng sau đó đi đá trận play-off và thua TĐCS.ĐT nên phải nhận vé xuống hạng. Năm nay, ở thời điểm giải chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc, M.NĐ cũng đứng ở vị trí thứ 11 và lịch thi đấu còn lại của họ ở mùa này là không mấy thuận lợi.
Cuối tuần này M.NĐ phải làm khách tại Pleiku trước HA.GL, đối thủ từng vùi dập họ với tỷ số 5-1 ngay trên sân Thiên Trường ở trận lượt đi. Sau đó, M.NĐ về sân nhà tiếp TP.HCM trong 1 trận đấu được coi là chung kết ngược với cả 2, và đến vòng đấu cuối cùng, M.NĐ sẽ làm khách tại Cao Lãnh trước TĐCS.ĐT.
Xét về lý thuyết, nguy cơ rớt hạng không phải là không có với M.NĐ, bởi cả 3 đối thủ mà họ chạm trán đều chưa có vị trí an toàn, và có tới 2 trận họ phải đá trên sân khách. Thế nhưng, sẽ là 1 sai lầm nếu như ghi tên M.NĐ vào “nhóm nguy hiểm” như TP.HCM, QK4 hay Thanh Hoá, bởi kể từ ngày lên chơi ở giải VĐQG tới nay, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng chưa bao giờ M.NĐ phải nhận vé đi chơi play-off chứ đừng nói tới chuyện xuống hạng.

Nam Định sẽ kịp thời thoát hiểm vào phút chót, như kịch bản ở những mùa trước?
Đúng là để lấy được 8 điểm trong 3 trận đấu cuối cùng không phải là nhiệm vụ dễ dàng với M.NĐ, nhưng căn cứ vào thực lực của đội bóng này cũng như những mối quan hệ của họ, khả năng M.NĐ phải kết thúc giải ở 1 trong 3 vị trí cuối cùng là rất thấp. Nếu ai nghi ngờ điều này thì hãy nhớ lại trận đấu kỳ lạ ở V-League 2005, khi SĐ.Nam Định gặp HL.Bình Định tại vòng đấu cuối cùng của V-League 2005 diễn ra trên sân Thiên Trường.
Khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng và tỷ số vẫn là 2-2, tiền đạo Minh Mính (HL.BĐ) nhận bóng trong tư thế quay lưng về khung thành thủ môn Quang Huy, đảo người định vượt qua trung vệ Thanh Tùng thì bị cầu thủ này từ sau xoạc bóng khiến Minh Mính bị ngã. Trọng tài Lê Văn Tú, lúc đó đứng ở vị trí quan sát rất thuận lợi, ngay lập tức nổi còi và chỉ tay vào chấm 11m.
Tuy nhiên, sau một hồi tranh cãi, xô đẩy với các cầu thủ SĐ.NĐ, trọng tài Lê Văn Tú bất ngờ đổi ý, rút thẻ vàng cho cả Minh Mính lẫn Thanh Tùng rồi cho SĐ.NĐ phát bóng lên. Nhận xét về tình huống này, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn nói: “Minh Mính giả vờ nên bị thẻ, hậu vệ SĐ.NĐ phản ứng phi thể thao cũng bị thẻ. Còn trước đó tại sao trọng tài Tú chỉ tay vào chấm 11m, tôi xin miễn bình luận”.
Trong khi đó, phó GĐ Sở TDTT Nam Định Đỗ Thanh Xuân thì nhận xét: “Đầu tiên trọng tài thấy Minh Mính ngã nên theo phản xạ trọng tài cho rằng đó là lỗi cố ý, nhưng sau đó trọng tài kịp nhận ra sai lầm nên thay đổi. Đó chỉ là lỗi nhận định mà trọng tài nhiều khi bị hút theo tình huống không kịp phán đoán rõ ràng”. Cho đến bây giờ, trận đấu này vẫn là 1 nghi án không có lời giải đáp, nhưng chỉ riêng điều đó cũng cho thấy, M.NĐ dường như luôn có “quý nhân phù trợ” ở những thời khắc quan trọng nhất, và không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này đã trụ vững ở giải VĐQG suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua.
H.Huy