V-League

Trước vòng 23 V-League 2009: Xem ai nhanh hơn nào

01/08/2009 09:21 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) – Chỉ còn 4 vòng đấu và khoảng cách về điểm số giữa nhóm xuống hạng và trụ hạng vẫn sát nhau. Thế nên, khó lòng mà dám chắc rằng đội bóng nào sẽ phải xuống hạng mùa này trừ cái tên đã được “đóng đinh”: Thanh Hóa. Cuộc cạnh tranh ngôi vị á quân cũng nóng bởi ở đó có đến 3 đội bằng điểm nhau chen chân vào.

Tiền đấu với Tiền

Cả T&T.Hà Nội và B.Bình Dương đều được coi là một trong những đội bóng được đầu tư bạo nhất, nhiều tiền nhất dù một bên khá thầm lặng còn bên kia thì huênh hoang với những bảng hợp đồng bom tấn. Hồi đầu mùa bóng T&T.HN cũng đặt mục tiêu rất hoành tráng, họ nhắm đến ngôi vô địch trong khi B.Bình Dương nhẹ nhàng hơn, bảo vệ ngôi vô địch. Giờ thì việc lên ngôi vương đã xa rời tầm tay của cả hai nhưng, con gà ức nhau tiếng gáy là thế nên chắc rằng cả hai đội đều không muốn thua trận đấu này.

B.Bình Dương vào trận với tâm thế giữ sỹ diện cho cả làng bóng phiá Nam trong khí đó T&T.Hà Nội muốn chứng tỏ, Đà Nẵng không thể thắng Bình Dương như T&T.HN thì có thể dẫu rằng thứ hạng họ có thấp hơn. Ở khía cạnh nào đó, đây còn được xem là thước đo hiệu quả trong việc đầu tư tiền của ở mùa bóng 2009. Khi mà cả hai đều không bị sức ép phải thắng “bằng mọi giá” như lúc T&T.HN thất bát hồi đầu mùa, người ta có quyền hy vọng đây sẽ là trận thử sức đậm chất cống hiến và chuyên môn cao. Hãy nghĩ xem một đội hình với toàn tuyển thủ thi đấu với phía bên kia, một đội hình có những ngôi sao cả nội lẫn ngoại được trả lương cao ngất sẽ hay đến thế nào.
 
B.Bình Dương sẽ lại có niềm vui trước T&T HN ở vòng 23 ?
 
Đương nhiên, ở cuộc chơi ấy đẳng cấp sẽ mang yếu tố quyết định và đấy là thứ T&T.HN đến giờ vẫn chưa thể mua được bằng tiền. Nhiều khả năng Bình Dương sẽ tiếp tục thắng “anh em nhà... T&T”.

Cố mà trụ hạng

Những trận đấu còn lại cũng rất đáng xem bởi ít ra người ta sẽ tìm được lời giải cho câu hỏi: Đội bóng nào sẽ trụ hạng chính thức ở mùa giải này? Sau hàng loạt trận thi đấu phập phù vì thiếu Tấn Tài và vì những “tác dụng phụ” lên các ngoại binh sau khi lãnh đạo CLB cắt Nyom Nyom giờ K.Khánh Hòa cũng gia nhập vào nhóm đua để trụ hạng an toàn khi họ có cùng số điểm với M.Nam Định và chỉ hơn HA.GL vỏn vẹn 1 điểm. May sao được thi đấu trên Nha Trang khiến BHL K.KH tin rằng đội bóng của họ sẽ mạnh hơn trước đội bóng chỉ quen “cậy gần nhà” như XM.Hải Phòng. Một trận thắng đưa XM.Hải Phòng tránh khỏi khu vực tranh chấp 3 vị trí đầu bảng và giúp K.KH an tâm trụ hạng hoàn toàn nằm trong khả năng.

Thật nực cười khi mà ở lượt đấu này HA.GL mới là đội đáng ngại nhất vì sự “máu lửa” trở lại của Thể Công. Cả hai đều thích thắng, HLV Lê Thụy Hải càng thích hơn bởi đây là dịp ông chứng minh với đội bóng phố núi rằng, không mời ông là một sai lầm. Đương nhiên, các cầu thủ kinh nghiệm, sự đẳng cấp ở từng cá nhân là điều mà các học trò của HLV Lê Thụy Hải đang tìm kiếm trong khi đối thủ có thừa. Cái khó là HA.GL vẫn chưa có được trận thắng nào để bật lên trong khi Thể Công đã giải tỏa được ức chế bằng một trận đấu ở Cúp QG. Khoảng cách điểm sẽ bị thu hẹp khi mà người ta chẳng khó để dự đoán được rằng CLB TP.HCM và QK4 sẽ đều có điểm ở lượt này.

Đương nhiên, khi cả làng cùng nhao lên để tìm đường thoát thân, tìm đường trụ hạng trực tiếp thì không lý gì một đội bóng có thâm niên ở V-League như Nam Định lại khoanh tay đứng nhìn. Chuyện Đà Nẵng sẽ lại hụt chân hoặc chí ít M.Nam Định có được 1 điểm trên sân Chi Lăng e là chẳng lạ bởi suy cho cùng, mối hận của T&T.HN nào có liên quan gì đến người Đà Nẵng.

Ai nhanh tay hơn để vơ điểm sẽ thắng thế bởi V-League đâu còn mấy lượt.
 
Hoàng Long
 
Lịch thi đấu vòng 23:
 
1/8/2009
17h00: CLB TP.HCM - Long An
 
2/8/2009
16h00: HA.GL - Thể Công
15h30: K.KH - XM.HP
17h00: SLNA - TĐCS.ĐT
16h30: T&T.Hà Nội - B.Bình Dương
16h30: SHB Đà Nẵng - M.NĐ
16h00: XMCT.Thanh Hóa - QK 4
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm