(TT&VH) - ĐT.LA vẫn vỗ ngực tự hào, họ là đội bóng duy nhất liên tục có mặt trong tốp 3 đội dẫn đầu V-League trong 6 mùa giải liên tiếp gần đây. Nhưng thời thế khác rồi, khi mục tiêu đặt ra hồi đầu mùa, đang có nguy cơ phá sản.
Với 32 điểm và vị trí thứ 6 như hiện tại, ĐT.LA chỉ cách tốp 3 đội dẫn đầu số điểm chưa bằng một trận thắng, nhưng vẫn quá khó cho họ. Cần nhớ rằng, 6 điểm tuyệt đối mà “Gạch” có được gần đây, đều là những trận đấu trên sân nhà, và trước những đội bóng có vấn đề trầm trọng. Còn khi phải làm khách ở sân đối phương, ĐT.LA trở nên rất mong manh và dễ vỡ. Trận thảm bại trước SHB.ĐN hay T&T HN là những minh chứng.
Sau trận đấu với TP.HCM ở vòng 23, ĐT.LA sẽ phải hành quân tiếp ra vùng đất dữ Hải Phòng (may cho họ là sân sẽ không có khán giả theo lệnh cấm), quay lại sân nhà tiếp Thể Công và lại vòng ra xứ Nghệ gặp SLNA. Tức là về cơ bản, họ không được cổ súy bởi lịch thi đấu như các đối thủ cạnh tranh thứ hạng khác, ở giai đoạn cuối V-League 2009.
Với 32 điểm và vị trí thứ 6 như hiện tại, ĐT.LA chỉ cách tốp 3 đội dẫn đầu số điểm chưa bằng một trận thắng, nhưng vẫn quá khó cho họ. Cần nhớ rằng, 6 điểm tuyệt đối mà “Gạch” có được gần đây, đều là những trận đấu trên sân nhà, và trước những đội bóng có vấn đề trầm trọng. Còn khi phải làm khách ở sân đối phương, ĐT.LA trở nên rất mong manh và dễ vỡ. Trận thảm bại trước SHB.ĐN hay T&T HN là những minh chứng.
Sau trận đấu với TP.HCM ở vòng 23, ĐT.LA sẽ phải hành quân tiếp ra vùng đất dữ Hải Phòng (may cho họ là sân sẽ không có khán giả theo lệnh cấm), quay lại sân nhà tiếp Thể Công và lại vòng ra xứ Nghệ gặp SLNA. Tức là về cơ bản, họ không được cổ súy bởi lịch thi đấu như các đối thủ cạnh tranh thứ hạng khác, ở giai đoạn cuối V-League 2009.

ĐTLA (trái) rất có thể sẽ bị đánh bật khỏi tốp 3 sau 6 lần hiện diện liên tục - Ảnh: Bá Châu
Ngày “Gạch” làm lễ xuất quân, phần vì muốn giảm thiểu sức ép lên vị tướng trẻ Trần Công Minh, phần nữa cũng biết thân biết phận, BLĐ đội bóng chỉ khiêm tốn đặt chỉ tiêu lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu. Khi ấy, nó được xem là nhiệm vụ rất vừa phải với một CLB giàu truyền thống và luôn đề cao động lực thi đấu như ĐT.LA. Ở đội bóng này, tất cả đều khác biệt so với phần còn lại của V-League. Từ tiền “lót tay” cho các bản hợp đồng, bảng lương, cách chấm công – chia thưởng, đến lối chơi cũng đặc thù.
Trong 2 mùa giải lên ngôi vô địch (2005 và 2006), “Gạch” thường chỉ xuất phát một cách chậm rãi, để rồi tăng tốc ở những mét quyết định. Cho đến bây giờ, họ vẫn là đội bóng duy nhất ở V-League bảo lưu được lối đá “phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh”, chiến thuật mà “phù thủy” Henrique Calisto đã dầy công xây dựng. Không quan tâm đối thủ là ai, “Gạch” luôn đá theo cách của mình và giành chiến thắng. Ở khía cạnh nào đó, thì bóng đá đơn thuần là thành tích. ĐT.LA đã luôn đảm bảo được tiêu chí này.
Nhưng “Gạch” ở V-League 2009 đã khác trước rất nhiều. Cứ phập phồng đến sốt ruột. Vẫn đang là 1 trong 2 đội bóng có số trận thua ít nhất, nhưng đã đến 11 lần, họ bị chia điểm (một kỷ lục). Bởi thế mà mục tiêu có lẽ cũng khác đi, hoặc ít nhất không còn nguyên vẹn như lời hứa ban đầu nữa?!
Rất có thể, Gạch sẽ phải đánh đổi danh hiệu Vua tốp 3 lấy một danh hiệu tầm thường hơn rất nhiều: Vua hòa!
Trong 2 mùa giải lên ngôi vô địch (2005 và 2006), “Gạch” thường chỉ xuất phát một cách chậm rãi, để rồi tăng tốc ở những mét quyết định. Cho đến bây giờ, họ vẫn là đội bóng duy nhất ở V-League bảo lưu được lối đá “phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh”, chiến thuật mà “phù thủy” Henrique Calisto đã dầy công xây dựng. Không quan tâm đối thủ là ai, “Gạch” luôn đá theo cách của mình và giành chiến thắng. Ở khía cạnh nào đó, thì bóng đá đơn thuần là thành tích. ĐT.LA đã luôn đảm bảo được tiêu chí này.
Nhưng “Gạch” ở V-League 2009 đã khác trước rất nhiều. Cứ phập phồng đến sốt ruột. Vẫn đang là 1 trong 2 đội bóng có số trận thua ít nhất, nhưng đã đến 11 lần, họ bị chia điểm (một kỷ lục). Bởi thế mà mục tiêu có lẽ cũng khác đi, hoặc ít nhất không còn nguyên vẹn như lời hứa ban đầu nữa?!
Rất có thể, Gạch sẽ phải đánh đổi danh hiệu Vua tốp 3 lấy một danh hiệu tầm thường hơn rất nhiều: Vua hòa!
THẢO NGUYÊN