(TT&VH) - 50 chân sút hàng đầu thế giới 2009 được IFFHS ( Liên đoàn thống kê lịch sử bóng đá thế giới) công bố hồi đầu tháng 7 đã gặp mặt với nhau tại một bãi biển thơ mộng ở Việt Nam. Huỳnh Kesley Alves, Vũ Phong nắm tay David Villa (Tây Ban Nha), Wayner Rooney (Anh) hạng 17, Samuel Eto’o (Barcelona, Cameroon), Frank Ribery (Bayern Munich, Pháp)...tung tăng dưới cát trắng nắng vàng.
Đấy chỉ là kịch bản tưởng tượng. Nhưng có lẽ nằm mơ, Vũ Phong và Huỳnh Kesley cũng không mơ nổi cảnh huống một sáng tỉnh dậy đọc báo thấy tên mình nằm trong bảng danh sách 50 chân sút hàng đầu thế giới.
Và tất cả mới đây, những người hâm mộ chân chính khả quan đến mấy, cũng phải ngã ngửa khi V-League từ vị trí 93, đùng một cái nhảy xuống 41, trong tốp 100 giải đấu hấp dẫn nhất thế giới nửa đầu năm 2009, cũng do IFFHS xếp loại. 52 bậc, một bước tiến quá khủng khiếp mà giả sử có nhà làm phim về bóng đá ta cũng không dám phóng tác.
Vấn đề là tính chân xác của những con số thống kê kia như thế nào.
Câu trả lời là chưa. Giải hấp dẫn là khi một đội bóng ngay sau khi kết thúc lượt đi đã không còn đối trọng trên đường đua vô địch như SHB.ĐN ư? Thầy trò Huỳnh Đức cứ đá đủng đỉnh, đi bộ về đích. Hôm qua, không phải là buổi chiều duy nhất người Đà Nẵng mừng hụt vô địch. Họ đã lên kế hoạch ăn mừng vô địch nổ trời sông Hàn. Nhìn cảnh họ vui rồi ngơ ngác thất thần giải tán về nhà, đúng là ngậm ngùi!
Khi tất cả đều chỉ còn nhìn “đôi ngựa” SLNA- SHB.ĐN, họ không ngờ rằng B.BD lại ngáng đường đăng quang sớm của thầy trò Huỳnh Đức. Một kịch bản như trong phim thực sự. Các nhà ĐKVĐ là thế. Khi cần đá cho thiên hạ biết mặt, là họ đá cho biết thật. Vòng trước, họ đã tẩn cho đội bóng sông Hàn một trận đến mức không ai nhận ra Huỳnh Đức lẫn các học trò nữa. Chính điều đó càng tô vẽ sự nghiệp dư của họ. Nếu chịu đá thật từ đầu mùa giải đến nay, làm gì SHB.ĐN có thể căn chỉnh vô địch ở thời điểm nào như kịch bản mà quan chức của họ đã công khai tuyên bố. Sự căn chỉnh, chọn trận để đá đang gây nhức nhối V-League ở những vòng cuối. Giải đấu hấp dẫn, quyết liệt ư, khi sự căng thẳng chỉ nằm ở cuộc đua trụ hạng, với số đông.
IFFHS đánh giá cao V-League nửa đầu năm, không biết họ có thống kê ở lượt về. Nếu có, giả sử lấy phiếu người hâm mộ, chắc họ bất ngờ lắm. Đơn giản bởi lượt đi sự chuyên nghiệp, hấp dẫn chỉ mang tính nhất thời. Lượt về năm nào cũng xảy ra vô số sự cố khiến BTC cứ nơm nớp sợ vỡ. Trọng tài chưa theo kịp yêu cầu. Năng lực điều hành, giải quyết sự cố có thể hiểu kém cũng được, vo tròn để giải hạ cánh an toàn cũng chẳng sai. Thì đấy, “tin vui” V-League nhảy 52 bậc đến ngay thời điểm BTC, Ban kỷ luật bị dư luận phê phán ầm ầm vụ giải quyết sân Nam Định theo kiểu hoà cả làng.
Thế nên, V-League từ vị trí 93 nhảy xuống 41, trong 100 giải đấu hấp dẫn nhất thế giới có mà...phim!
Đấy chỉ là kịch bản tưởng tượng. Nhưng có lẽ nằm mơ, Vũ Phong và Huỳnh Kesley cũng không mơ nổi cảnh huống một sáng tỉnh dậy đọc báo thấy tên mình nằm trong bảng danh sách 50 chân sút hàng đầu thế giới.
Và tất cả mới đây, những người hâm mộ chân chính khả quan đến mấy, cũng phải ngã ngửa khi V-League từ vị trí 93, đùng một cái nhảy xuống 41, trong tốp 100 giải đấu hấp dẫn nhất thế giới nửa đầu năm 2009, cũng do IFFHS xếp loại. 52 bậc, một bước tiến quá khủng khiếp mà giả sử có nhà làm phim về bóng đá ta cũng không dám phóng tác.
Vấn đề là tính chân xác của những con số thống kê kia như thế nào.

Việc các CĐV Đà Nẵng chiều qua tụ tập xem đội nhà đá ở Cao Lãnh rồi thất vọng
cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của V-League 2009 - Ảnh:Hữu Quý
Chẳng thế,Vũ Phong đã tâm sự mình chỉ hơi vui thôi, sau khi có tên trong bảng vàng của IFFHS, chứ không ngây ngất với vị trí “ảo” vừa nêu. Lại còn lời khen V-League là số một ở khu vực nữa. Liệu có đúng vậy không khi chất lượng chuyên môn, tính trung thực, chuyên nghiệp của các CLB, tính đua tranh quyết liệt, đặc biệt lượt về, có được như những gì chúng ta mong muốn.Câu trả lời là chưa. Giải hấp dẫn là khi một đội bóng ngay sau khi kết thúc lượt đi đã không còn đối trọng trên đường đua vô địch như SHB.ĐN ư? Thầy trò Huỳnh Đức cứ đá đủng đỉnh, đi bộ về đích. Hôm qua, không phải là buổi chiều duy nhất người Đà Nẵng mừng hụt vô địch. Họ đã lên kế hoạch ăn mừng vô địch nổ trời sông Hàn. Nhìn cảnh họ vui rồi ngơ ngác thất thần giải tán về nhà, đúng là ngậm ngùi!
Khi tất cả đều chỉ còn nhìn “đôi ngựa” SLNA- SHB.ĐN, họ không ngờ rằng B.BD lại ngáng đường đăng quang sớm của thầy trò Huỳnh Đức. Một kịch bản như trong phim thực sự. Các nhà ĐKVĐ là thế. Khi cần đá cho thiên hạ biết mặt, là họ đá cho biết thật. Vòng trước, họ đã tẩn cho đội bóng sông Hàn một trận đến mức không ai nhận ra Huỳnh Đức lẫn các học trò nữa. Chính điều đó càng tô vẽ sự nghiệp dư của họ. Nếu chịu đá thật từ đầu mùa giải đến nay, làm gì SHB.ĐN có thể căn chỉnh vô địch ở thời điểm nào như kịch bản mà quan chức của họ đã công khai tuyên bố. Sự căn chỉnh, chọn trận để đá đang gây nhức nhối V-League ở những vòng cuối. Giải đấu hấp dẫn, quyết liệt ư, khi sự căng thẳng chỉ nằm ở cuộc đua trụ hạng, với số đông.
IFFHS đánh giá cao V-League nửa đầu năm, không biết họ có thống kê ở lượt về. Nếu có, giả sử lấy phiếu người hâm mộ, chắc họ bất ngờ lắm. Đơn giản bởi lượt đi sự chuyên nghiệp, hấp dẫn chỉ mang tính nhất thời. Lượt về năm nào cũng xảy ra vô số sự cố khiến BTC cứ nơm nớp sợ vỡ. Trọng tài chưa theo kịp yêu cầu. Năng lực điều hành, giải quyết sự cố có thể hiểu kém cũng được, vo tròn để giải hạ cánh an toàn cũng chẳng sai. Thì đấy, “tin vui” V-League nhảy 52 bậc đến ngay thời điểm BTC, Ban kỷ luật bị dư luận phê phán ầm ầm vụ giải quyết sân Nam Định theo kiểu hoà cả làng.
Thế nên, V-League từ vị trí 93 nhảy xuống 41, trong 100 giải đấu hấp dẫn nhất thế giới có mà...phim!
NGỌC HÒA