Thể Công-Thanh Hóa 2-4: Đình Tùng hạ “knock-out” thầy trò ông Hải “lơ”

Thứ Bảy, 25/07/2009 20:33 | In trang nàyIn bài viết

Ghi bàn: Thể Công - Xuân Thành 6'; Vanderlei 74'; Thanh Hóa - Đình Tùng 29', 42', 90+3' pen; Văn Tuấn 52')
 
(TT&VH Online) - Gặp đội bóng "sắp bị chìm" Thanh Hóa, các cầu thủ Thể Công đã khiến các CĐV nhà thất vọng khi liên tiếp bị đội khách giáng cho những đòn đau, đặc biệt là cú hat-trick của tiền đạo nhỏ con Hoàng Đình Tùng (số 2).
 
Vẫn tung ra đội hình kết hợp giữa các cựu binh như Bảo Khanh, Phước Tứ, bộ ba ngoại binh Vanderlei (89), Gilson (30), Raginlnado (16) và các cầu thủ trẻ, Thể Công những tưởng dễ dàng đè bẹp đội khách khi Xuân Thành mở tỷ số cho đội bóng áo lính ngay ở phút thứ 6. Nhưng Thanh Hóa chỉ chuyệch choạc trong khoảng 15 phút đầu hiệp 1, còn ở khoảng thời gian sau đó đội quân của HLV Nguyễn Văn Tiến đã chơi với tinh thần không còn gì để mất và tận dụng triệt để các cơ hội có được. Với phong độ xuất sắc của Đình Tùng trên hàng công, Thanh Hóa đã "gây sốc" khi không cho Thể Công cơ hội ngay tại sân Hàng Đẫy.
 
Các hậu vệ Thể Công bất lực trước Đình Tùng (số 2) - Ảnh D.A
 
Ở nhiều trận đấu trước, Thanh Hóa "thở" bằng các bàn thắng của Đình Tùng và một lần nữa tiền đạo nhỏ con này lại trở thành người hùng của đội bóng xứ Thanh. Với những pha đi bóng lắt léo, tốc độ bứt phá tốt, Tùng đã khiến các hậu vệ Thể Công nhiều phen "điêu đứng". 45 phút đầu trận, Tùng "con" khiến hàng thủ Thể Công choáng với 2 bàn thắng ở các phút 29 và 42. Xem giữa cú đúp ở hiệp 1, Đình Tùng còn khiến các CĐV Thanh Hóa có mặt trên sân xuýt xoa với pha sô-lô của anh ở cánh phải trước khi tung cú sút đưa bóng chạm cột dọc.
 
Đình Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa - Ảnh D.A 
 
Trong khi ấy, Thể Công đã không may mắn ở cuối hiệp 1 khi 2 pha sút bóng liên tiếp của các cầu thủ áo đỏ đều đưa bóng chạm xà ngang. Nhưng trước khi "trách" thần may mắn thì các cầu thủ Thể Công phải xem lại mình bởi họ đã có hiệp 2 thất thế trước đội khách để hứng lấy trận thua thứ 11 từ đầu mùa. Hiệp 2, dù HLV Lê Thụy Hải đã xoay đủ cách từ chuyện tung Văn Hiển, Công Huy lần lượt vào thế chỗ Duy Linh, Xuân Hợp, đến việc ra sát đường biên thúc quân cố dâng lên "quyết chiến" với đối thủ thì Thể Công vẫn không đủ sức giật lại 1 điểm ở Hàng Đẫy chiều 25/7.
 
Sức đuối hơn trong nhiều pha tranh chấp, tấn công không sắc sảo để làm rối loạn hàng thủ Thanh Hóa chơi tập trung, Thể Công đã không thể làm nên cuộc lội ngược dòng. Xem cảnh Văn Tuấn tương đối thoải mái đi bóng, sút bóng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 52, hay tình huống Thanh Luân (7) dễ dàng "múa bóng" qua cả Minh Đức, Xuân Thành bên phía Thể Công người ta thấy "đau" cho đội chủ nhà.
 
Pha đánh đầu của Vanderlei rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 chỉ giúp trận đấu thêm chút kịch tính khi Thanh Hóa đã xả thân để có được 3 điểm, còn Thể Công càng về cuối lại càng chơi kém. Khi mà hàng công Thể Công "bất lực" thì các hậu vệ Thể Công thêm một lần "gặp nạn" trong một pha đi bóng của Đình Tùng trong vòng 16m50 ở phút 90+3. Tùng "con" bị đốn ngã và anh đã không bỏ lỡ cơ hội lập được hat-trick trận này, bàn thắng thứ 12 của Tùng để tiền đạo áo số 2 của Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn (bằng với Công Vinh).
 
Niềm vui của các CĐV Thanh Hóa ở sân Hàng Đẫy - Ảnh D.A
 
Thanh Hóa đã có một buổi chiều thi đấu đầy nỗ lực, nhưng người ta đã "bất ngờ" trước phong độ tệ hại của các hậu vệ Thể Công khi không ít tình huống sự phố hợp giữa hàng thủ đội chủ nhà đã bị đội khách "xé toang". Trung vệ Xuân Hợp (cựu cầu thủ của Thanh Hóa) đã chơi dở và bị ban huấn luyện thay ra ở phút 57. Sau trận trợ lý Nguyễn Mạnh Cường cho biết Hợp bị thay ra bởi lý do chuyên môn. Các khán giả ở sân Hàng Đẫy đã phản ứng ra mặt trước những sơ suất của cầu thủ Thể Công dẫn đến 4 bàn thua tan nát trước hàng công không phải quá mạnh của Thanh Hóa (trước vòng 21 mới ghi được 24 bàn, kém nhất giải).
 
Trận thứ 2 liên tiếp, Thể Công bị thua thê thảm trên sân nhà với cùng tỷ số 2-4. Trận trước gặp TĐCS.Đồng Tháp, HLV Lê Thụy Hải vẫn "khen" các hậu vệ nhà "chơi tốt" khi chỉ bị thủng lưới... 4 quả trước đội hình không phải mạnh nhất của đội khách. Trận này, hàng thủ Thể Công đã chơi quá tệ và ông Hải đã không có mặt ở cuộc họp báo như thường lệ.
 

Lý do HLV trưởng Thể Công vắng mặt ở buổi họp báo đã được trợ lý Nguyễn Mạnh Cường giải thích: "Có lẽ sau trận đấu anh Hải không được khỏe". Khi được phóng viên hỏi ông Hải đang bị ốm, hay bị "choáng" vì thất bại của đội nhà, ông Cường chỉ đáp: "Điều này anh phải hỏi bác sỹ".

Trong khi ấy, HLV Nguyễn Văn Tiến nhận xét: "Trận này Thể Công trông sức yếu hơn. Họ chơi nôn nóng và khi Thể Công nôn nóng thì lộ ra sơ suất để chúng tôi có thể khai thác".
 
 
Bảng xếp hạng sau loạt trận ngày 25/7

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

1

SHB Đà Nẵng

22

14

4

4

46

42

22

2

Becamex Bình Dương

22

9

7

6

34

39

29

3

SLNA

22

8

9

5

33

32

26

4

ĐT.LA

22

7

11

4

32

38

28

5

TĐCS Đồng Tháp

22

8

8

6

32

33

25

6

XM Hải Phòng

21

10

1

10

31

27

31

7

T&T Hà Nội

21

9

4

8

31

37

29

8

Thể Công

22

9

2

11

29

30

37

9

Khatoco Khánh Hòa

22

7

7

8

28

29

29

10

GM Mikado Nam Định

22

7

7

8

28

28

30

11

HAGL

21

8

3

10

27

29

35

12

TP HCM

20

6

5

9

23

24

32

13

Quân Khu 4

21

7

2

12

23

26

38

14

Thanh Hóa

22

5

4

13

19

28

51

 
Bài & ảnh: Dương Anh
0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
@Son Cha: Bạn SonCha thật là có khiếu hài hước khi so sánh Quang Hải - hậu vệ Bình Dương với Đình Tùng - hậu vệ Thể Công để rồi kết luận nên thay Quang Hải "kém cỏi" bằng Đình Tùng "xuất sắc". Một sự so sánh không thể khập khiễng hơn giữa 2 hàng phòng ngự. Bạn có vẻ như đã đánh giá quá thấp hàng thủ Bình Dương hay đánh giá quá cao hàng thủ Thể Công. Đình Tùng là một cầu thủ rất tốt. Đức Thiện cũng rất triển vọng. Tuy vậy nhược điểm lớn nhất của các cầu thủ này là thể hình quá thấp bé. Hi vọng thời gian cùng sự nỗ lực se giúp họ có thể dùng kỹ thuật để khỏa lấp điểm yếu đó.
Trần Minh  (sambalkangkong@yahoo.com) (01:08 27/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ ông HLV Trưởng ĐT VN-Thầy Tô, nên thay Quang Hải bằng Đình Tùng. Xem Quang Hải thi đấu trên sân Gò Đậu với các hậu vệ của BBD mới thấy tiền đạo chưa đủ lực và chưa đủ "gan" để có thể làm cho đối phương phải lo chú ý đến anh ta. Đình Tùng sẽ thực hiện đượcđiều mà QH cón thiếu
Son Cha  (soncha@ymail.com) (06:19 26/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đó mới là câu trả lời của Thanh Hoá ở V- League với truyền thống của làng bóng đá quốc nội Thanh Hoá không thiếu nhân tài dù hết năm này đến năm khác các trụ cột đội bóng ra đi rải khắp cả nước nhưng Thanh Hoá vẫn sản sinh ra những nhân tố mới trong đội hình tiêu biểu là Đình Tùng với dàn cầu thủ trẻ đang đá ở V-League năm nay kể cả năm sau Thanh Hoá có xuống hạng Thanh Hoá cũng là đối thủ đáng gờm cho các đội bóng khác phải nể phục về tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo cho quê hương chứ không như vì "Tiền" như ở các CLB khác trong thời buổi hiện nay
Đức Trung  (trungtreo@yahoo.com) (08:45 26/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đình Tùng bây giờ là tiền đạo nội tốt nhất thời điểm này. Còn hay hơn cả Công Vinh, Văn Quyến. Tôi tin Tùng còn tiến xa.
Toàn Thắng  (kit002@yahoo.com) (11:32 25/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dinh Tung number one! Co len di chu, gianh lay chiec giay vang cua giai ma Cong Vinh dang nham nhe di!
Thien Thanh  (thach17@yahoo.com) (10:17 25/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đình Tùng hiện giờ trình độ có khi hơn cả công vinh...chỉ cần nhìn sơ qua là thấy... ở T&T Công Vinh được hỗ trợ rất nhiều nên mới có được 12 bàn... còn ơ thanh hóa khả năng hỗ trợ cho đình tùng là rất ít... hầu như đó là sư cơ động của cầu thủ nhỏ con này.... thiết nghĩ sao ông Calisto chưa đi thị sát đình tùng nhỉ
nhật hưng  (nhathung.pro@gmail.com) (10:08 17/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin chúc mứng các cầu thủ Thanh Hóa, họ đã chiến đấu hết sức quả cảm, các bạn hãy cố lên, mục tiêu trụ hạng vẫn còn mở rộng. Bóng đá là như thế, đội được đánh giá cao hơn chưa chắc đã giành chiến thắng. Giả sử Thanh Hóa không tụt sâu dưới BXH như thế và giữa Thanh Hóa và Thể công có 1 mối liên hệ nào đó xem, chắc hẳn hầu hết các vị ở đây sẽ nghĩ là Thể Công bán độ, chắc chắn. Thế nên, chán cho cách nhìn nhận V-league của 1 số người, cứ động thấy có sự bất thường trong kết quả là lại đổ cho trân đấu có "mùi", nản! Xin mọi người khách quan hơn, đừng cứng nhắc làm mất đi vẻ đẹp của bóng đá!
Xuân trường_ol  (hoangtuthanhrome84@yahoo.com) (12:20 17/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là 1 ng HP,nhg tôi vô cùng khâm phục các cầu thủ TH ,chỗ của các bạn phải ở VLeage mới xứng đáng . :X Thể Công hình như còn thiếu 1 thủ lĩnh thực sự trên sân . .
Sairlami  (sa_phong_ba@yahoo.com) (11:51 16/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tran nao TH cung da nhu the thi vi tri tren BXH co le das khac roi . Co len TH con nuoc con tat !
maiducdung  (dunghatien85@yahoo.com) (11:32 16/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thanh Hoa ơi chúc mừng các bạn.cố gắng lên nhé.
akay  (kay83hp@yahoo.com) (11:26 16/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...