V-League

Khi “Gỗ” thở hắt

20/07/2009 12:59 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau 540 phút, cựu vương HA.GL đã biết đến mùi vị chiến thắng! 3 điểm trước K.Khánh Hoà có thể gọi là lịch sử bởi chưa bao giờ “Gỗ” rơi vào tình trạng đen tối như trước trận đấu chiều qua.

Ống kính truyền hình lia cảnh 5 phút cuối, khán giả Gia Lai phần lớn đều đứng cả dậy với sự lo lắng tột cùng hằn trên những gương mặt khi tỉ số 2-1 lúc ấy rất mong manh.

Hôm qua, trên khán đài A sân Pleiku, bầu Đức lại không xuất hiện. Ông sợ xui, hay ngán sự có mặt của mình sẽ càng khiến cầu thủ khó đá?
 
Có Lee Nguyễn (áo trắng) không làm cho HA.GL bay bổng mùa này

Nhưng dù ở đâu đó, có lẽ ông cũng phải căng thẳng dõi theo diễn biến của trận đấu. Để rồi, ông thở hắt ra khi Hoàng Anh đã giải được hạn sau 90 phút trầy trật.

Trông cái cảnh khát thắng tột cùng của họ, sự phấn khích như một anh tân binh khi lấy được 3 điểm, đặc biệt niềm hân hoan của Lee Nguyễn sau khi ghi bàn nâng tỷ số 2-1, lại buồn khi nhớ đến dĩ vãng hoàng kim của “Gỗ”. Nhớ cảnh đầu mùa giải 2004, đội bóng của bầu Đức lập kỷ lục 7 trận liên tiếp toàn thắng. Giành trọn 21 điểm chỉ sau 7 trận, họ vô đối trên đường đua đến ngôi vô địch.

Tất cả V-League đã biến động rất nhiều, HA.GL cũng chẳng là chuyện lạ. Có điều, hình ảnh của “ Gỗ” bây giờ yếm thế quá. Họ đã đánh mất hoàn toàn bản năng của một đội bóng đã từng làm trùm thiên hạ, dù mùa này được đầu tư nhiều.

Chiến thắng hôm qua của HA.GL không phải do một tập thể chơi hay hơn thường lệ, mà nhờ sự loé sáng của vài cá nhân: Tăng Tuấn, Lee Nguyễn. Có thể kể thêm pha chuyền bóng thông minh hiếm hoi của Thanh Bình cho Lee Nguyễn, trong lần chạm bóng đầu tiên khi được tung vào sân. Rồi cả những sai sót trong khoảnh khắc quyết định của đối thủ.

Chiến thắng đó cũng không phải bản năng mãnh hổ bị bỏ đói, mà “chú hổ” Hoàng Anh hết thời, gặp may vồ được con mồi khá khó nhằn, trong cảnh huống tính mạng thực sự hiểm nghèo.
Bầu Đức đã có thể thở phào vì đội bóng của ông đang dần cách xa nhóm xuống hạng. Ông có thể xoá đội bóng để làm lại trong năm tới. Vấn đề là ông sẽ bắt đầu từ đâu? Đây là một năm cay đắng. Mọi người đều thấy rất rõ ông Ba Đức hoàn toàn bất lực khi nhìn “ Gỗ” ngày càng “mềm oặt”. Ông không lường được thời thế cũng như đánh giá đúng năng lực của dội mình khi quá chủ quan khẳng định “98% Hoàng Anh sẽ vô địch”. Ông không nắm được “Nhân” như những năm 2003, 2004, bộc lộ từ việc đội bóng luôn bất ổn từ băng ghế chỉ đạo đến cầu thủ một cách hệ thống. Ông không chớp được “Thời”, khi kết thúc lượt đi đã vươn lên ngôi nhì bảng, với tháng 5 phong độ như bay cao.

Năm mùa giải gây thất vọng rồi. Thôi thì ráng chờ thêm bàn cờ của bầu Đức với “ Gỗ” năm 2010, có sáng nước hơn không vậy!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm