Bàn thắng: Rodrigo 4', 85'; Antonio 34'; Văn Thắng 63’ (đá phản), Bolima 70'- VănTuấn 24'
(TT&VH) – Thua đến 5-1, Thanh Hoá bây giờ đúng là ở cảnh “rách như tổ đỉa”…

Trởlại với trận đấu, vừa nhập cuộc các học trò của ông Nguyễn Văn Tiến được một phen ào lên, họ tổ chức đôi pha bóng tấn công làm khán giả Long An đứng ngồi không yên. Nhưng chưa kịp lên hương, Thanh Hóa đã bị dội ngay một gáo nước lạnh vào đầu, tác giả là Rodrigo, khi anh này đệm bóng cận thành sau cú sút của Bolima ở phút thứ 4.
Rồi “Gạch” lấy lại thế thượng phong, tràn sang phần sân Thanh Hoá. Gần như suốt thời gian của hiệp một, bóng chỉ lăn bên phần sân của đội bóng xứ Thanh, các học trò của ông Jose Luis chơi như thể đè ngửa đối thủ; còn các học trò của ông Tiến “béo” chỉ biết co cụm để chống bão.
Dù vậy, cũng phải thừa nhận rằng, bàn thắng của Lê Văn Tuấn (23’) cũng một phen khiến các CĐV của ĐT.LA phải nín thinh trên khán đài. Tuy nhiên, Thanh Hoá cũng chỉ làm được đến thế, họ không có những ngôi sao giải quyết trận đấu kiểu như Antonio, người đã mang về bàn thắng thứ 2 cho “Gạch”.
Thanh Hoá chỉ trở lại là chỉ mình ở hiệp nhì, họ ào lên tấn công và có những giây phút đẩy đội chủ nhà vào thế chống đỡ. Nhưng rồi, sai lầm “ấu trĩ” của Văn Thắng, pha đốt lưới nhà ở phút 63 của Thắng đã biến những nỗ lực đi tìm bàn gỡ của các đồng đội như muối đổ ra biển. Bàn thua thứ 3 khiến các các học trò của ông Tiến gục ngã. Đội bóng xứ Thanh gần như nhắm mắt buông xuôi ở những phút còn lại, mặc sức cho các "tay súng" của Jose Luis thi nhau bắn phá khung thành của Trương Mạnh Hà.
Và 2 bàn thắng của Bolima và Rodrigo ở các phút 70 và 85 như là một sự tất yếu. Thua trận thứ 3 liên tục, Thanh Hoá chắc chắn ôm vé đi hạng Nhất. Biết thế, nhưng những người hâm mộ đội bóng này, không một ai nghĩ rằng Thanh Hoá lại dễ dàng "buông súng quy hàng" đến như vậy.
Còn với “Gạch”, một trận thắng hoành tráng, cánh cửa tiếp leo lên tốp 3 lại tiếp tục mở ra, song cũng thấp thỏm không biết khi nào nó sẽ đóng sập lại với họ…
Đ.San