V-League

17h, ĐT.LA –Thanh Hoá: Vớt vát danh dự

19/07/2009 09:13 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau 2 trận thua liên tiếp trước SHB. Đà Nẵng và XM Hải Phòng, Thanh Hoá gần như đã đặt một chân xuống hạng Nhất. Vậy nên, chặng đường còn lại ở V-League 2009 đối với thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Hành trình ấy sẽ bắt đầu bằng chuyến làm khách trên đất Long An. Trong trận đấu này, ông Tiến “béo” sẽ có được trong tay những cầu thủ tốt nhất, đó là Mạnh Hà, Hữu Thắng, Hà Đức, Văn Tuấn, Thành Luân, Văn Hương và Sỹ Thanh.

Ba ngoại binh sẽ có mặt trong đội hình chính thức có thể là Alejandro, Rogelio và Fabio, nhưng Đình Tùng mới là niềm hi vọng số một của xứ Thanh lúc này. Cho đến thời điểm hiện tại, Tùng “con” là điểm sáng hiếm hoi trong cơn bĩ cực của bóng đá Thanh Hoá. Với phong độ đang lên, số bàn thắng của Đình Tùng chắc chắn sẽ chưa dừng lại con số 9.

Đấu với “Gạch” chiều nay, có thể ông Tiến sẽ cho Thanh Hoá chơi bài “cố chịu ăn xôi” bằng cách nai lưng ra chịu đòn, rồi chờ đối thủ hở sườn và tung ra những phản công. Nhưng nếu “Gạch” ăn bàn trước, Thanh Hoá buộc phải ào lên để chơi tấn công, nó cũng đồng nghĩa với việc thủ thành Mạnh Hà có thể sẽ phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn.
 
Sẽ có niềm vui như thế này cho ĐT.LA trước Thanh Hoá!
 
Với “Gạch”, sau cú “tát” đau điếng tại Chi Lăng, ĐT.LA đang cảm nhận sự cay đắng của một vị vua đã hết thời. Hẳn rằng, “Gạch” đang muốn vớt vát lại danh dự, và Thanh Hoá chính là đối tượng để họ xả cơn giận của mình vào đó. Ông Jose Luis sẽ tung hết vào sân những tinh binh đang có, nhưng dù vậy, khó có thể trông chờ sự đột biến trong cách chơi của ĐT.LA.

Nếu Thanh Hoá phong toả được Antonio, sẽ không đơn giản để “Gạch” có thể xuyên thủng mành lưới của Thanh Hoá, vốn xác định sẽ chơi hết vốn khi đã không gì để mất.

ĐT.LA bây giờ đã như 1 con hổ cùn nanh, nhưng với những con mồi đã chồn chân mỏi gối thì hẳn thầy trò ông Jose Luis biết làm gì để bắn hạ. Một ký ức buồn trong ngày ra mắt của ông Jose Luis, khi ở lượt đi trên sân Thanh Hoá, dù đã vượt lên dẫn trước, nhưng “Gạch” lại để cho đội bóng xứ Thanh vùng lên và giật được 1 điểm đúng vào những phút chót. Chiều nay, hẳn ông thầy người Bồ không muốn “Gạch” diễn lại cái cảnh “công làm thủ phá” tại Tân An, nhưng để làm gì, Jose có phù thuỷ thì cũng phải bất lực, đơn giản là năng lực của hàng phòng ngự chỉ có đến thế…

Dự đoán: ĐT.LA thắng 2-1

Đ.San

Phong độ ĐT.LA

14/06/09 QK4-ĐT.LA 4-2
21/06/09 ĐT.LA-M.NĐ 1-0
28/06/09 ĐT.LA-CS.ĐT 0-0
05/07/09 B.BD-ĐT.LA 1-1
12/07/09 SHB.ĐN-ĐT.LA 4-0

TH

14/06/09 SLNA-TH 5-1
21/06/09 TH-T&T.HN 1-4
28/06/09 TH-K.KH 2-0
05/07/09 SHB.ĐN-TH 2-1
12/07/09 TH-XM.HP 2-4

Đối đầu

12/04/09 TH-ĐT.LA 1-1
10/08/08 ĐT.LA-TH 2-1
30/03/08 TH-ĐT.LA 1-1
05/08/07 TH-ĐT.LA 2-0
01/04/07 ĐT.LA-TH 0-1

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm