Sau khi xe chở toàn bộ đội bóng SLNA vừa có mặt tại TP Hải Phòng vào chiều tối qua, một nhóm các CĐV Hải Phòng quá khích đã bao vây. Nghiêm trọng hơn nữa, xe chở đội bóng SLNA đã bị những hooligan này ném vỡ hết kính, rất may không có cầu thủ và thành viên BHL nào bị thương.
Do quá lo sợ có thể bị hành hung nên lãnh đạo đội bóng SLNA đã phải nhờ lực lượng CS 113 đến giải vây. Đến 22h tối qua, toàn bộ đội bóng SLNA đã đến được khách sạn Ngôi Sao (số 1 đường Thiên Lôi, Ngô Quyền, TP Hải Phòng), nhưng nhóm hooligan đất Cảng đã vào tận khuôn viên của khách sạn bao vây cả đội bóng.
Quá hoảng loạn, tất cả cầu thủ và lãnh đạo của SLNA không dám rời xe để nhận phòng nghỉ ngơi. Sau hơn 30 phút cầu cứu lực lượng công an của TP Hải Phòng, toàn bộ đội bóng mới vào được khách sạn an toàn. Trong khi đó, phía ngoài khách sạn, những hooligan vẫn không chịu giải tán, dù đã có lực lượng CS 113 đến can thiệp.
Trao đổi qua điện thoại với TT&VH, HLV Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Sau mấy tiếng đồng hồ sống trong tình trạng lo sợ vì bị bao vây, hiện nay toàn đội đã nhận được phòng nghỉ. Rất may trong cơn mưa đá của CĐV Hải Phòng không có cầu thủ nào bị thương. SLNA sẽ không tham gia trận đấu chiều nay với XMHP nếu như không được đảm bảo an ninh và tính mạng của cầu thủ”.