Những lời khen tới tấp đang đến với bầu Hiển, với “công thần” Hữu Thắng và ai cũng thừa nhận T&T Hà Nội đang đi đúng hướng. Nhưng có một người dù vui trong giây phút này, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi T&T Hà Nội đang thăng hoa đến thế. Đó chính là cựu HLV Triệu Quang Hà, người chỉ cách đây chưa lâu còn là “thuyền trưởng” lái con tàu T&T Hà Nội. Giờ đây, Quang Hà đang sống những ngày không bóng đá, không áp lực và không có những đêm mất ngủ triền miên. Nhưng anh vẫn luôn hướng về “đứa con” T&T Hà Nội mà anh đã dày công nuôi nấng.
Đau! Nhưng được nhiều hơn mất
Bóng đá luôn rất nghiệt ngã và nhiều người biết điều đó. Bản thân Quang Hà cũng đã từng trải qua những cay đắng ngọt bùi cùng T&T.Hà Nội. Khi còn nắm T&T.Hà Nội, Triệu Quang Hà chưa từng dự liệu rằng mình sẽ phải ra đi nhanh như thế. Anh tâm sự: “Đá bóng và làm bóng đá là niềm đam mê lớn nhất của đời tôi. Tôi đã dẫn dắt T&T.Hà Nội với tất cả những tâm huyết của mình. Tôi không phải là người háo danh kiểu như muốn đưa một đội bóng nào đó lên ngôi cao để người khác ngưỡng mộ. Cái tôi muốn xây dựng nhất ở T&T.Hà Nội là những tuyến trẻ thật sự chất lượng. Tôi muốn biến T&T.Hà Nội thành một trong những lò đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam. Đến khi dẫn dắt T&T.Hà Nội chơi ở hạng Nhất và chuyên nghiệp, tôi không còn nhiều thời gian để dành cho các lứa trẻ nhưng đó mới chính là nơi tôi cảm thấy mãn nguyện.
Ở một đội bóng nhiều tham vọng như T&T.Hà Nội thì tính đào thải là rất cao. Tôi biết cuộc đời không ai suôn sẻ được và cũng đến lúc mình gặp thất bại. Thế nhưng những gì đã diễn ra với T&T.Hà Nội ở giai đoạn một đã vượt ra sự kiểm soát của tôi. Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh thế. Làm một HLV mà phải ra đi trong thất bại tôi buồn lắm chứ. Nhưng cái tôi buồn nhất đó là phải chia tay hoài vọng mà mình đã gởi gắm suốt ba năm qua”.

Người ta cũng nói rằng T&T.Hà Nội đã “bạc” với một người có công như tôi. Thế nhưng tôi không bận tâm nhiều về điều đó vì bóng đá là như thế. Bóng đá luôn không có chỗ cho những kẻ thất bại. Tôi cần phải làm lại và trước hết cần một khoảng thời gian để nghiền ngẫm lại chặng đường đã qua. Thế nên, việc tôi không thành công sau đó ở XMCT.Thanh Hóa xem ra lại là một cái hay”.
Tiếc cho bóng đá xứ Thanh
Nhắc đến XMCT.Thanh Hóa, một chặng đường mà Quang Hà từng đi qua sau khi rời T&T.Hà Nội, anh bỗng trầm ngâm đến lạ lùng. Cái ngày HLV Nguyễn Văn Tiến cùng XMCT.Thanh Hóa thất bại trên sân Thống Nhất, trong trận đầu tiên lượt về, một cuộc điện thoại đường dài cũng ngay lập tức thông báo cho toàn đội về việc Quang Hà chính thức trở thành HLV trưởng mới. Dù nỗi buồn thua trận vẫn còn bao trùm nhưng cái tin đột ngột ấy khiến không ít cầu thủ còn thấy bị sốc hơn nữa. Và cảm nhận đầu tiên của các cầu thủ XMCT.Thanh Hóa về Quang Hà chẳng mấy tốt đẹp.
Quang Hà bỗng chốc trở thành kẻ thù của các cầu thủ Thanh Hóa, vì chính anh đã khiến bầu Lý “bứng” thầy Tiến ra khỏi đội. Và rồi cho dù Quang Hà có lên tiếng trấn an dư luận về tương lai của XMCT.Thanh Hóa, thì hiếm ai tin anh có thể thành công. Nhiều người đã mường tượng ra được cái kết cục mà Quang Hà phải nhận ở đội bóng xứ Thanh, nơi mà cầu thủ vốn cũng lắm trò. Những trận thua liên tiếp khiến Quang Hà phải xách va li đi khỏi đội bóng quê hương, đột ngột như khi anh đã từng đến. Người ta ngậm ngùi cho một người từng vinh quang bấy nhiêu ở T&T.Hà Nội thì buồn tủi bấy nhiêu khi anh rời khỏi XMCT.Thanh Hóa.
Quang Hà thừa nhận mình bất lực ở XMCT.Thanh Hóa, nhưng nguyên nhân chính không phải vì lực lượng nội binh yếu hay ngoại binh kém chất lượng. Tất cả là vì mọi người đã không cùng nhìn về một hướng: “Tôi rất tiếc cho tình cảnh của bóng đá Thanh Hóa hiện nay. Tôi không giận cầu thủ đã không đồng lòng với mình. Nhưng tôi buồn vì họ đã không nghĩ cho tương lai của đội bóng. Đội xuống hạng thì tương lai của họ càng mờ mịt, lương thưởng đương nhiên cũng không còn được như trước. Nhưng các cầu thủ lại đặt cảm giác chủ quan lên trên lý trí để rồi không biết cách tự cứu lấy chính mình. Tôi thất bại ở XMCT.Thanh Hóa thì nhiều người cũng lờ mờ nhận ra cái lý do chính. Nhưng ngày tôi ra đi nỗi buồn lớn nhất chính là không thể giúp được gì cho bóng đá quê nhà. Tôi đã không thể làm một cuộc cách mạng tư tưởng nơi những cái đầu của cầu thủ Thanh Hóa”.
|
"Tôi sẽ sớm trở lại" Hiện Quang Hà đang tận dụng quãng thời gian “tự do” để được gần gũi chăm sóc gia đình. Những ngày cuối tuần khi vợ được nghỉ làm, con được nghỉ học, Quang Hà lại chở vợ và con đi đâu đó để đổi gió. Quang Hà đang rất trân trọng những ngày hạnh phúc này, bởi anh cho biết hiện đã có một số đội bóng liên hệ để mời anh về dẫn dắt. Hà cho biết anh sẽ trở lại ở mùa bóng tới với niềm hy vọng sẽ gặt hái thành công mới. |