Giờ chỉ còn Almeida
* Tháng 10 tới, bộ ba ngoại binh Almeida, Monila và Merlo đều hết hạn HĐ. CLB sẽ làm gì để giữ các cầu thủ này ở lại , thưa ông?
- Đã làm người quản lý vĩ mô, chúng tôi đã phải có những tính toán đường dài, hoàn toàn không có cảnh “nước tới chân mới nhảy”. Như trong thời điểm này, nếu ngoại binh cứ lấn cấn trong đầu chuyện đi hay ở thì toàn đội có mà loạn. Cơ hội VĐ cũng sẽ tuột ngay lập tức. Nói chung, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả các tình huống nếu nó xảy ra. BLĐ đã sớm thương thảo gia hạn HĐ nhằm ổn thỏa nội bộ, cũng tránh các cầu thủ quay lại làm “giá” sau khi bị các CLB khác lôi kéo. Đối với cầu thủ, mình phải cầm đằng chuôi thì mới ổn. Đâu chỉ có cầu thủ ngoại mà còn các cầu thủ nội nữa chứ. Mình làm không nghiêm rất dễ gây chia rẽ. Sau thời gian thương thảo, Monila và Merlo đã ký HĐ có thời hạn 1 năm với chúng tôi rồi. Giờ chỉ còn Almeida thôi...
* Ông có thể nói rõ hơn một chút về chuyện này.
- Thế này nhé, BLĐ đã ký với Merlo HĐ mới ngay trước khi giai đoạn lượt về bắt đầu. Tôi ký trước với Merlo, cũng là đòn tâm lý kích thích Monila thi đấu hăng hơn. Anh ta nói với tôi sẽ làm tất cả để được ở lại và minh chứng rõ nét trên sân. Tôi ký HĐ mới ngay với Molina sau đó, trong khi thương thảo mọi chuyện với Almeida. Trong ba người, Almeida vẫn lưỡng lự nhiều nhất nên mọi chuyện còn phải chờ.
* Phải chăng tiền đạo người Brazil đòi mức lót tay quá “khủng” đối với CLB ?
- Tất nhiên chuyện này cũng do những tay “cò” đứng phía sau kích động. Họ rỉ tai bảo có anh này muốn anh về đá cho họ. Lương hay thưởng cao mà tha hồ có cơ hội vẫy vùng. Nhưng đó chỉ là lời nói chứ thấy CLB nhảy vào đâu. Phải khuyên nhủ để họ hiểu mà chấp nhận ở lại. Tiêu chí của chúng tôi, các cầu thủ có đóng góp nhiều cho đội bóng sẽ xứng đáng ở lại. Nhưng không có chuyện, nâng mức tiền lương hay thưởng. Đây đâu phải là cái chợ người. Cần giữ chữ “ân tình” với nhau nữa chứ.

- Bây giờ, các ngoại binh được ở riêng với gia đình ở ngoài. Vợ con các cầu thủ chính là cách tốt nhất giúp các cầu thủ ngoại giữ gìn được phong độ. Mà các anh xem, có nơi nào tình nghĩa bằng chúng tôi. Almeida đang dính chấn thương không thể ra sân nhưng vẫn được thưởng ở chế độ loại 1. Nếu anh ta chịu ở lại với mức giá mà BLĐ đưa ra, Almeida được nhập tịch và nhận được rất nhiều thứ sau đó...
* Ông có tin mình sẽ giữ “Đa” ở lại 2 năm nữa hay không ?
- Khó nói lắm bởi Almeida mới là người ra quyết định. “Đa” vốn là kiểu tiền đạo có lối chơi rình rập chứ không quen tìm bóng kiểu Lazaro, Timothy. Không có nơi nào phù hợp với lối chơi và các đồng đội sẵn sàng hy sinh cho Almeida như ở đây. Tôi tin Almeida sẽ ở lại thôi. Cứ nhìn Amaobi đi, sau khi rời khỏi Đà Nẵng, anh ta chẳng còn là chính mình đấy thôi. Cứ tin đi, đôi khi tiền không là tất cả đâu.
Nhập tịch tốt hay xấu phải tùy VFF…
* BLĐ đang nhắm nhập tịch cho Almeida. Nếu điều đó xảy ra, ai mạnh hơn SHB.Đà Nẵng khi Nguyễn Rogerio cũng đã mang quốc tịch Việt.
- Chúng tôi cũng buộc phải đi theo trào lưu thôi. Các CLB khác làm chẳng lẽ mình không làm theo. Nhưng tôi cũng thấy lo lo, cứ cái đà này thì các trung tâm đào tạo trẻ cỡ như Nghệ An, Đồng Tháp... cũng có ngày biến mất. Các đội bóng đại gia cứ chơi kiểu “tranh mua tranh bán” thì kiểu gì V-League cũng “thủng” phía dưới chân thôi.
* Nhiều người nói, nhập tịch giúp cầu thủ VN cố gắng phấn đấu thì sao thưa ông?
- Nói thế thì tô hồng mọi chuyện quá rồi. Chứ về tố chất, thể lực, thể hình... sao học được mà đọ với mấy anh “Tây”. Cứ nhìn vào Tuyển thì rõ, ngoại binh nhập tịch đã có vị trí thì đố cầu thủ nội nào đọ nổi. Có thể thành tích trước mắt sẽ tốt hơn nhưng về lâu về dài tính truyền thống và bản sắc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có kỳ cục không khi một ngoại binh nhập tịch không biết hát quốc ca, dù anh ta là một tuyển thủ thay mặt cả một đất nước “đem chuông đi đánh xứ người”.
* Vậy VFF và các CLB phải làm gì trước tình huống “lợi bất cập hại” như trên?
- Các CLB thì chạy đua thành tích nên chuyện họ “nhảy cóc” hay tận dụng để tăng thêm ngoại binh trên sân là chuyện bình thường. Cái quan trọng là VFF phải đưa ra một khung chuẩn để tránh một CLB xé rào. Thà cứ tăng lên 4, 5 ngoại binh rồi cấm tiệt nhập tịch, hoặc nhập tịch trong giới hạn 2 người chẳng hạn có lẽ cũng tốt. Nhưng như BTC Malaysia - League cấm hẳn chuyện ngoại binh với nhập tịch thì hơi quá. Cần có hơi thở ngoại binh chất lượng thì giải đấu mới hấp dẫn. Tất nhiên là ở mức cho phép.
* Ông có lo, ngoại binh được nhập tịch mà quậy phá gây ảnh hưởng tới danh dự của đội bóng không?
- Trước khi nhập tịch, Nguyễn Rogerio đã phải trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra. Phải có tư chất tốt và lý lịch trong sạch đội bóng mới đứng ra bảo lãnh chứ. Ngoại binh của đội giờ đều “lành” tính cả. Họ có thể rất máu lửa trên sân nhưng ở ngoài lại thân thiện và dễ gần. Tôi không có gì lo cả.
Dồn sức cho cơ hội lịch sử.
* Tôi nghe BLĐ đang xin được nhận cúp sớm trên sân nhà trong trận gặp K. Khánh Hòa thì phải?
- Nói thật nhé chúng tôi chưa làm gì cả. Vẫn còn 6 vòng đấu nên mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cứ vô địch đi thì xin mới tiện chứ không thành “cầm đèn chạy trước ô tô” người ta cười cho. B. Bình Dương từng VĐ sớm 4 vòng đấu mà cũng đâu có được cho phép. Bản thân chúng tôi còn phải chuẩn bị kế hoạch, xin ý kiến từ phía trên, rồi mới gửi công văn lên cho VFF. Chính tôi cũng thấy khó vì VFF cũng chưa chắc sẽ gật đầu. Bản thân đội bóng Thể Công cũng không chấp nhận thì càng dở. Còn trận đấu cuối mùa, anh không đá hết sức vì nhận cúp thì còn to chuyện nữa. Cứ xem mọi chuyện diễn ra thế nào đã.
* Hai trận đấu tới với B. Bình Dương ở V-League và Cúp QG đều vô cùng quan trọng. Có thể nói là cơ hội để SHB.Đà Nẵng lập cú đúp thưa ông?
- Cơ hội lớn để SHB.Đà Nẵng đi vào lịch sử là rất lớn. Vì vậy, BHL đã dẹp tất cả mọi dự định dể dồn toàn lực cho hai trận đấu tới. Phải chơi chắc chắn và tính toán kỹ lưỡng bởi đây là thời điểm thành bại cho cả mùa giải. Không phải ai cũng sẽ đạt được thành tích tương tự như ĐT.LA trong năm 2005 đâu.
* HA.GL, ĐT.LA và B.Bình Dương thay nhau VĐ 2 năm liên tiếp. Liệu SHB.Đà Nẵng sẽ tiếp bước những đối thủ trên?
- Tôi không thích “đếm cua trong lỗ” bởi lúc này SHB.Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội VĐ sau hơn 17 năm chờ đợi. Phải giữ cái đầu lạnh trước mọi chuyện đang diễn ra. Để cầu thủ thỏa mãn thì hỏng ngay lập tức.
* Ông có cảm giác ra sao khi SHB.Đà Nẵng gần như sắp cập bến đầu tiên tại V-League 2009?
- Tôi sống với đội bóng Đà Nẵng cũng đã gần 17 năm, từng chứng kiến bao thăng trầm tại sân Chi Lăng. Giờ bóng đá Đà Nẵng đang vào vận, nhưng tôi vẫn thấy tiếc... BLĐ và người dân nơi đây chờ đợi giây phút đăng quang của đội bóng thân yêu quá lâu rồi.
* Ông có thể tiết lộ một chút về kế hoạch chuẩn bị ăn mừng chức VĐ không?
- Phải coi trận đấu sắp tới với B. Bình Dương ra sao đã. Tôi hứa sẽ kể rõ kế hoạch đưa đón và chào mừng ra sao sau chuyến đi đất Thủ. Bạn cứ tin đi đó sẽ là một buổi lễ thật hoành tráng và lộng lẫy. Còn bây giờ phải, chờ các cầu thủ đá xong đã chứ (cười).
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
|
... SHB Đà Nẵng đang trở thành một điểm đến cho nhiều cầu thủ nội ngoại binh. Tân binh Merlo từng phát biểu vui vẻ trước khi ký vào bản HĐ mới: “Tôi yêu cuộc sống ở nơi này. Mọi người ở đây đều hòa đồng và dễ gần. Thế nên, tôi không có quá nhiều đắn đo khi ký vào bản HĐ mới”. Trong khi Monila cũng từng nói với ông Hòa, chủ tịch CLB, rằng: “Không nơi đâu khiến tôi cảm thấy hài lòng như ở đây”. Đó cũng là 2 ngoại binh đầu tiên ký vào bản HĐ mới có thời hạn 1 năm với đội bóng sông Hàn... |