Nhìn lại trận thua của Thanh Hóa trước XMHP: Sai lầm của Tiến “béo”

Thứ Ba, 14/07/2009 08:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong một trận đấu không có nhiều sự lựa chọn, Nguyễn Văn Tiến đã chọn cách chơi đôi công với đối thủ XMHP. Và Thanh Hoá đã thua.

Thanh Hoá có thể viện cớ pha dứt điểm quá vô duyên của Đình Tùng, hay bàn thắng (bị cho) được ghi trong tư thế việt vị của Đặng Văn Thành (20-XM.HP) ở phút 67 để tiếc nuối. Thậm chí, BHL đội bóng xứ Thanh cũng có phần không sai khi đổ lỗi cho một đội hình thiếu chiều sâu, nhiệt tình có thừa nhưng kinh nghiệm lại quá ít để lý giải cho thất bại trước XM.HP. Nhưng có một thực tế không thể chối cãi, Thanh Hoá đã thua, trước hết bởi chính sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu.

Trong thế cùng đường, Nguyễn Văn Tiến đã chọn cách tấn công. Đấu pháp này, cộng thêm sự máu lửa của các cầu thủ, đã đem lại đôi chút lợi thế cho đội bóng của HLV Nguyễn Văn Tiến trong những phút đầu tiên. Nhưng so với Thanh Hoá, thực lực của XM.HP không hề kém cạnh, nếu không muốn nói, trội hơn. Có một thực tế, trong thế trận đôi công, XM.HP đã vượt trội trong các tình huống uy hiếp khung thành. Chỉ có may mắn mới giúp Thanh Hoá đứng vững sau ít nhất 3 tình huống kết thúc của Elenildo De Jesus ở hiệp 1.
 
Nguyễn Văn Tiến ở thế đường cùng đã phải chơi cờ liều
 
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là sang hiệp 2, người ta vẫn thấy quân Thanh hoá tràn lên phần sân đối phương. Đội hình của Thanh Hoá đã được đẩy cao tối đa ở mức có thể, đặc biệt sau khi bị XM.HP cân bằng tỷ số 1-1. Cặp trung vệ của Thanh Hoá nhiều thời điểm đã dâng lên tới giữa sân. Trong hoàn cảnh hàng thủ Thanh Hoá vốn đã không ít lần khốn đốn trước các pha bứt tốc, tì đè của De Jesus, khoảng trống mênh mông ở sau lưng đã tạo điều kiện cho các đường phản công của XM.HP phát huy tác dụng. Hiểu theo ý HLV Vương Tiến Dũng trong phát biểu sau trận đấu: “Thanh Hoá “chết” vì quá nôn nóng”. Ông Dũng đã không khách sáo khi cho biết, đã bắt được chính tâm lý nóng vội của BHL và cầu thủ Thanh Hoá để ra đòn, và nếu các tiền đạo tận dụng cơ hội khéo léo hơn, tỷ số sẽ không chỉ là 4-2.

Nhưng, như đã nói ở trên, Thanh Hoá đã ở thế cùng đường, và không có sự lựa chọn nào khác ngoài 3 điểm. Nên cũng khó trách ông Tiến sao cứ liên tục đốc thúc các học trò dồn lên. HLV Vương Tiến Dũng cũng phải đồng cảm với đồng nghiệp trẻ bên kia chiến tuyến khi cho rằng, Thanh Hoá đã không còn nắm được quyền tự quyết trong tay, cái mà XM.HP có. Hay nói cách khác, Thanh Hoá đã thua, ngay từ khi chưa bắt đầu trận đấu.
Vĩnh Xuân
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
HP thắng trận vì : 1. "Biết người , biết ta" : HP biết rằng Thanh Hóa đang rất cần điểm và thi đấu trên sân nhà nên họ sẽ tràn lên tấn công. HP chủ động phòng thủ , trong khi đó quân Thanh hóa còn non , do đó rất dễ dính đòn hồi mã thương của Hải Phòng. Và trận đấu đã diễn ra đúng như vậy. 2.HP phối hợp bài bản , đẹp mắt hơn các trận trước. Hiệp 1 của trận đấu, Thanh Hóa ào lên tấn công cộng thêm trời mưa sân trơn nên HP đã thua 0-1. Các pha phối hợp cuối cùng chưa có bài bản, tiền đạo sút không chính xác nên HP bị dẫn trước. Hiệp 2 của trận đấu rất hay, rất đáng để HP học tập, áp dụng cho các trận đấu khác. Đó là việc phối hợp tấn công rất bài bản. Bóng được chuyền cho Lerando (18), Lerando chuyền cho Deresut (10), hoặc chuyền cho Đặng Văn Thành (20) dứt điểm, ghi bàn. Vai trò hộ công/ làm bóng cho các tiền đạo của Lerando là rât quan trọng. Vấn đề đặt ra là: nếu Lerando đá hộ công như hôm qua thì phải có người làm nhiệm vụ phát động tấn công từ tuyến dưới ( nhiệm vụ này thường do Lerando đảm nhiệm với các đường chuyền dài ). Hôm qua Minh Châu đã phần nào làm được việc này khi anh có đường chuyền đẹp cho Lerando. Ngoài ra hàng thủ cũng cần rút kinh nghiệm về việc phối hợp không ăn ý giữa trung vệ và thủ môn. Nếu trận đấu tới gặp SLNA, HP khóa chặt được Văn Quyến và phát huy được các miếng phối hợp bài bản như trận gặp Thanh Hóa thì HP hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng nữa cho đội nhà.
Tran Anh Tuan  (tuannga58@gmail.com) (04:55 14/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thanh Hoá thu là đúng rồi, ngôi sao không có, các cầu thủ giỏi thì đầu quân cho các đội khác, tỉnh quản lý đội bóng thì ngân sách eo hẹp. Nếu không thay đổi thì lực lượng đó chỉ nên đá giải hạng nhất thôi.
Phạm Đức Long  (tuvanthietke2002@yahoo.com) (08:31 14/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...