(TT&VH) - Hôm qua, người ta thấy HLV Calisto có mặt trên khán đài liên tục lắc đầu và ngáp vặt! Ông chán là phải bởi khán giả nhà cũng liên tục réo: “Bán độ”. Và quay sang ủng hộ Nam Định.
Tỷ số 1-1 khiến đội khách mừng như bắt được vàng, nhưng khán giả Nha Trang không chấp nhận điều đó. Tất nhiên, họ đến sân với tâm trạng hồ nghi trước dư luận cho rằng (K.KH) sẽ “nằm” để trả món nợ đã vay ở trận tiếp đón Mikado Nam Định ở lượt đi.
Họ cũng không phải chờ lâu. Bất chấp sự có mặt của HLV Calisto trên khán đài, những cầu thủ cần phải thể hiện cũng không nhiệt huyết. Tuyển thủ quốc gia Tấn Tài rất dễ mất bóng và thường xuyên nổi nóng với các cầu thủ đối phương và với cả đồng đội. Duy Nam còn tệ hơn khi không hề có được pha bóng nào đáng xem ngoài những cú xoạc bóng quyết liệt quá mức cần thiết. Ở phía trên, Felix và Quang Hải bỗng trở nên hiền lành một cách khó hiểu trước hàng tá những cơ hội tuyệt vời mà đồng đội trao cho. Ở tuyến dưới, điểm yếu từ 2 biên nơi Tấn Đạt và Văn Phong cắm chốt, có thể đổ lỗi cho “căn bệnh mãn tính”, nhưng còn cặp trung vệ Như Thuần – Mustapha thì sao ? Họ không hề có tiếng nói chung.

Ngay ở phút thứ 5, Philip (5) của M.NĐ thoải mái ngắm nghía khung thành trước khi tung cú dứt điểm không thể cản phá, mở tỷ số cho đội khách. Đó cũng là thời điểm mà trung vệ Mustapha và hậu vệ biên Tấn Đạt chỉ biết đứng nhìn. 2 phút sau, lẽ ra cách biệt đã được nhân đôi khi Mạnh Dũng (21) dễ dàng loại bỏ tất cả các chốt chặn bên phía K.KH để đối mặt với thủ thành Danh Hoàng Tuấn.
|
Ngay từ hiệp một, các cổ động viên bắt đầu la ó và chuyển sang cổ vũ cho… đội khách. Họ cho rằng chủ nhà đã “đóng kịch”, “bán độ”, “trả nợ” và từng đợt sóng người phản đối dậy vang khắp các khán đài. Các đợt phản đối càng bùng lên dữ dội khi chủ nhà để thua bàn đầu tiên. Khi trọng tài chính Trần Khánh Hưng nổi còi kết thúc trận đấu, những tiếng la ó rền vang trên sân Nha Trang. Cũng phải thôi, bởi chỉ xét về góc độ chuyên môn, có thể nói các cầu thủ K.KH đã thể hiện một trận cầu tệ nhất trên sân Nha Trang kể từ đầu giải. Còn thái độ thi đấu, đến ông “ Tô” cũng chán và thất vọng ra mặt! |
Cho dù các cầu thủ M.NĐ chủ động chơi chậm, dùng các bài câu giờ và chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phòng thủ nhưng họ cũng kịp tạo thêm khá nhiều cơ hội rất tốt. Điều đáng nói là các cơ hội mà đội khách tạo ra lại chủ yếu xuất phát từ sự yếu kém của các cầu thủ chủ nhà. Khá nhiều tình huống Danh Ngọc dễ dàng vượt qua hậu vệ Tấn Đạt để tạt cánh cho tiền đạo cao kều Philip gây ra rất nhiều sóng gió trước khung thành K.KH. Phút 39, từ giữa sân, Mạnh Dũng dễ dàng rê bóng qua Tấn Tài rồi Jonathan và cuối cùng là Duy Nam, để chuyền như đặt cho Philip dứt điểm 2 quả liên tiếp dội xà ngang trước sự bất lực của thủ thành Hoàng Tuấn.
Cái dở mà các cầu thủ K.KH thể hiện trong trận đấu này không chỉ là khả năng đánh chặn mà có vẻ như mức độ tập trung cũng không được đặt lên cao nhất. Chỉ tính từ phút 15 đến phút thứ 19, tuyển thủ quốc gia Tấn Tài 2 lần chờ bóng để cho đối phương bắt bài, thêm 1 lần đón hụt từ đường chuyền rất đơn giản của đồng đội.
Sang hiệp 2, Tấn Tài đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát từ một cú vô-lê ở phút 50, nhưng bàn thắng ấy cũng không đủ khỏa lấp hết những yếu kém mà K.KH thể hiện trong trận đấu này. Cũng từ sau bàn thắng ấy, không có nhiều cơ hội được 2 bên tạo ra, vì có vẻ như họ đã hài lòng với kết quả trên bảng điện tử. Trong khi đội khách M.NĐ chủ động lui về sân nhà cố thủ thì các tiền vệ bên phía K.KH cũng chỉ chuyền bóng loanh quanh giữa sân theo kiểu nửa vời.
Không hiểu, có phải các cầu thủ Khánh Hòa hôm qua ăn hải sản nên “đau bụng” ? Nên nhớ, hải sản với các cầu thủ phố Biển cũng chẳng khác gì thịt gà, thịt heo ở nơi khác.
HỒNG LĨNH
|
Sổ tay: Cái tình là “cái tính tang” Sau chiến thắng Thể Công 3-0 ở vòng trước, các cầu thủ Khánh Hòa tưng tửng: “Thưởng to mà. Nửa tỉ cho một chiến thắng thì ai cũng cắn răng đá, nhiệt huyết lắm”. Kể cả khi mùa này, Khánh Hòa không đặt mục tiêu cho từng tháng, phải hoàn tất mục tiêu cho cả gói, vào trận mới được thưởng 200-300 triệu đồng, thì số tiền 500 triệu đồng riêng cho trận đấu với Thể Công (nếu thắng và đã thắng) quả là một con số khổng lồ. Hai thất bại liên tiếp của Khánh Hòa (trước Đồng Tháp và Thanh Hóa) đã được “phanh” lại bằng chiến thắng ngoạn mục. Vậy hôm qua, các cầu thủ Khánh Hòa được hứa thưởng bao nhiêu mà họ lại đá như cơm nguội? Tin từ lãnh đạo là 450 triệu đồng. Nhưng có nguồn tin khác thì không phải như vậy. Với một đội bóng có cơ chế lương thưởng vô cùng chặt chẽ, biến các cầu thủ ở Khánh Hòa như những người nghèo ở V-League, lẽ nào họ lại dửng dưng với món tiền thưởng chia ra cho những cầu thủ đá chính cũng cỡ 25-28 triệu đồng/người? Nam Định đá với Khánh Hòa không phải là cặp đấu 3 đi – 3 về. Mùa 2008, Khánh Hòa thắng cả 2 lượt. Nhưng Khánh Hòa với Nam Định đúng là như chân với tay. Chuyện Nam Định cho mượn HLV cũng cũ rồi. Khánh Hòa ra Bắc lần nào cũng lấy Nam Định làm nơi trú quân, tập cùng một khu, đôi khi ăn cùng một bếp. Mới đây, khi Khánh Hòa chuẩn bị cho trận đấu với Thanh Hóa, họ cũng trú ở Nam Định mấy ngày rồi sau đó mới đưa nhau ngược trở vào Thanh. BĐVN ít tiêu cực rồi, nhưng tình nghĩa sâu nặng ai nỡ dứt.
Trần Minh |