* Bàn thắng: Evaldo 90’+3 – Mota 78’
(TT&VH) - Trận cầu của 2 đội đang rơi “tự do” giữa HAGL và QK 4 đã có kết quả hoà 1-1 khiến cho số phận của 2 đội chẳng khá hơn. Điều đáng nói là QK4 đã đánh mất 2 điểm ở những giây cuối cùng của trận đấu khi các cầu thủ của họ quá non.
“Nếu là đội bóng khác và mạnh thì có lẽ chúng tôi sẽ không thua ở những tình huống như vậy. Anh em quá non kinh nghiệm. Tuy nhiên 1 điểm có được cũng là tốt rồi, nó ngắt mạch toàn thua của đội. Khổ ghê gớm, đây là thời điểm quan trọng vì đội cần điểm, đã có sẵn 3 điểm trong tay nhưng...Thủ môn chỉ cần ra đấm bóng là xong.” HLV Vũ Quang Bảo than thở sau trận đấu.
Quả thật hôm nay QK4 đã chơi 1 trận xuất sắc khi họ hoá giải hầu hết các pha bóng của đối thủ. Hàng thủ khoá chặt mọi đường vào khung thành của đối thủ, các cầu thủ HAGL không có cơ hội lên bóng ở biên cũng như trung lộ. “HAGL bí, không có đường vào nên chỉ biết nhồi bóng” ông Bảo khẳng định.
Hai ngoại binh được bố trí ở tuyến trên là Lazaro và Moses nhưng cả trận đấu bộ đôi này chẳng để lại dấu ấn nào trên sân. Nhưng bù lại, các tuyến còn lại đã thi đấu quá xuất sắc. Tuy không tạo nhiều áp lực lên đối thủ nhưng chỉ cần 1 cơ hội, các cầu thủ QK4 đã chuyển hoá nó thành bàn thắng.
(TT&VH) - Trận cầu của 2 đội đang rơi “tự do” giữa HAGL và QK 4 đã có kết quả hoà 1-1 khiến cho số phận của 2 đội chẳng khá hơn. Điều đáng nói là QK4 đã đánh mất 2 điểm ở những giây cuối cùng của trận đấu khi các cầu thủ của họ quá non.
“Nếu là đội bóng khác và mạnh thì có lẽ chúng tôi sẽ không thua ở những tình huống như vậy. Anh em quá non kinh nghiệm. Tuy nhiên 1 điểm có được cũng là tốt rồi, nó ngắt mạch toàn thua của đội. Khổ ghê gớm, đây là thời điểm quan trọng vì đội cần điểm, đã có sẵn 3 điểm trong tay nhưng...Thủ môn chỉ cần ra đấm bóng là xong.” HLV Vũ Quang Bảo than thở sau trận đấu.
Quả thật hôm nay QK4 đã chơi 1 trận xuất sắc khi họ hoá giải hầu hết các pha bóng của đối thủ. Hàng thủ khoá chặt mọi đường vào khung thành của đối thủ, các cầu thủ HAGL không có cơ hội lên bóng ở biên cũng như trung lộ. “HAGL bí, không có đường vào nên chỉ biết nhồi bóng” ông Bảo khẳng định.
Hai ngoại binh được bố trí ở tuyến trên là Lazaro và Moses nhưng cả trận đấu bộ đôi này chẳng để lại dấu ấn nào trên sân. Nhưng bù lại, các tuyến còn lại đã thi đấu quá xuất sắc. Tuy không tạo nhiều áp lực lên đối thủ nhưng chỉ cần 1 cơ hội, các cầu thủ QK4 đã chuyển hoá nó thành bàn thắng.

Evaldo chiều qua đã cứu HAGL khỏi một cảnh trớ trêu - Ảnh: Cao Nguyên
Phút 78, Mota đã có cú sút đẹp, căng vào góc xa khung thành HAGL từ khoảng cách khoảng 20m để mở tỷ số. Sau bàn thắng này, các cầu thủ của họ chỉ chăm chăm lo thủ. Gần như cả đội hình đều làm một nhiệm vụ duy nhất là “thủ và thủ”. Mỗi khi có cơ hội họ lại câu giờ và trong một tình huống như vậy họ đã lãnh hậu quả khi đội trưởng Tất Tài vờ đau để kéo dài thời gian (90+3), thủ môn phá bóng ra biên. Trong tình huống ném bóng, tiền vệ mới được vào thay Thái Dương của HAGL đã có đường chuyền vào trong, cả hàng thủ QK4 ngơ ngác để Evaldo băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn thắng gỡ hoà trong niềm vui tột độ của cả đội.
Đây là kết quả có phần may mắn nhưng cũng xứng đáng khi HAGL đã ép sân gần như cả trận nhưng chưa một lần làm tung lưới đối phương, dù họ đã có ít nhất 6 cơ hội để mở tỷ số, trong đó có cú sút xa ở khoảng cách 30m của Thonglao vào phút 52, tiếc rằng bóng lại tìm đến xà ngang.
Có điều, cũng phải băn khoăn về lối chơi của HAGL vì họ thi đấu quá kém, bế tắc hoàn toàn. Các cơ hội ghi bàn là do tình huống tạt bóng vào cầu may hơn là phối hợp đồng đội tốt. “HAGL hoà thì tiếc, nhưng hôm nay có 1 điểm cũng là may rồi.” HLV Dusit thừa nhận sau trận đấu.
Dusit nói đúng, bởi nếu không có quả ném biên từ pha câu giờ của đối thủ, nếu không có cái chân của Evaldo ghi bàn phút 90+3 thì HAGL đã đứng dưới QK4 và đứng sau cả Nam Định trên bảng xếp hạng. Suýt chút nữa thì HAGL đã phải đứng ở vị trí thứ 12 và nơm nớp sợ rớt hạng.
Đây là kết quả có phần may mắn nhưng cũng xứng đáng khi HAGL đã ép sân gần như cả trận nhưng chưa một lần làm tung lưới đối phương, dù họ đã có ít nhất 6 cơ hội để mở tỷ số, trong đó có cú sút xa ở khoảng cách 30m của Thonglao vào phút 52, tiếc rằng bóng lại tìm đến xà ngang.
Có điều, cũng phải băn khoăn về lối chơi của HAGL vì họ thi đấu quá kém, bế tắc hoàn toàn. Các cơ hội ghi bàn là do tình huống tạt bóng vào cầu may hơn là phối hợp đồng đội tốt. “HAGL hoà thì tiếc, nhưng hôm nay có 1 điểm cũng là may rồi.” HLV Dusit thừa nhận sau trận đấu.
Dusit nói đúng, bởi nếu không có quả ném biên từ pha câu giờ của đối thủ, nếu không có cái chân của Evaldo ghi bàn phút 90+3 thì HAGL đã đứng dưới QK4 và đứng sau cả Nam Định trên bảng xếp hạng. Suýt chút nữa thì HAGL đã phải đứng ở vị trí thứ 12 và nơm nớp sợ rớt hạng.
Cao Nguyên