V-League

TP.HCM – Thể Công: “Kẻ cắp gặp bà già”

12/07/2009 09:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - TP.HCM đang cần điểm. Thể Công cũng đang ở thế khó. Việc họ phải loại bỏ nhau để tồn tại là điều chẳng đặng đừng. Nhưng cuộc chơi có đôi lúc khắc nghiệt như thế.

Thể Công đã di chuyển từ Nha Trang vào Sài Gòn từ hôm thứ Hai, tức là ngay sau trận thua tan tác 0 – 3 trước K.KH. HLV Lê Thụy Hải chọn Trung tâm Công an TP.HCM đóng quân, chứ không xuống Thành Long như thông lệ. Nó đồng nghĩa với việc, ông Hải “lơ” sẽ phải xé lẻ các buộc tập một cách không như ý muốn.

Suốt một thời gian dài, Trung tâm Công an thường xuyên chỉ cho các đội bóng phong trào tập luyện và tổ chức các giải đấu. Có nhiều đội bóng “phủi” đặt “giờ chết” theo quý. Thể Công của ông Hải “lơ” đã không thể tập buổi chiều qua, mà phải đôn lên buổi sáng cùng ngày cũng vì thế. Vậy thì tại sao HLV Lê Thụy Hải lại chọn Trung tâm Công an, địa điểm mà từ ấy bước ra vài bước chân, là sa ngay vào được các quán xá, bia bọt?! Ông Hải “lơ” hẳn phải rất tin tưởng quân mình, và trước ông, Lê Huỳnh Đức của SHB.ĐN, cũng chọn Trung tâm này, mỗi khi có dịp du Nam thi đấu.
 
Nếu căng sức ra đá, TP.HCM có rất ít cơ hội để đánh bại Thể Công, dù họ được chơi trên sân nhà. Ảnh: Quốc Khánh.
 
Khó khăn kể cũng vô vàn. Ví như thay vì sẽ có buổi tập làm quen sân Thống Nhất một ngày trước khi trận đấu diễn ra, thì ông Hải “lơ” phải kéo quân ra đó từ hôm thứ Tư. Thống Nhất đang “kẹt” tổ chức giải điền kinh, nên Thể Công phải chịu thiệt.

Quân ông Hải “lơ” bây giờ (vắng trung vệ Anh Tuấn do thẻ phạt), về lý có thể “bóp” quân của Tuấn “nhím” dễ như mở bàn tay. Thống Nhất không còn là cứ địa đi dễ khó về với các đội khách, ở mùa giải năm nay nữa. TP.HCM thậm chí còn rất mong manh và có thể vỡ bất cứ lúc nào, trên loại mặt sân sở trường này. Các thất bại trước K.KH (vòng 3), XM.HP (vòng 9)…, là những minh chứng. TP.HCM từng có 3 chiến thắng tuyệt đối ở lượt về, tại Thống Nhất, nhưng 1 trước Thanh Hóa quá yếu, 2 còn lại, SHB.ĐN và SLNA đá không hết chân. Họ bung sức đá với T&T HN và vỡ vụn (thảm bại với tỷ số 1 – 5) vì ảo tưởng về sức mạnh của mình.

Từ khoảng 5 năm đổ lại, người ta chưa một lần được xem TP.HCM chơi áp đặt đối thủ, ngay cả khi đứng trên chính vùng đất của mình. Nên nếu biết thu mình, biết tính toán cương – nhu một cách hợp lý, cơ hội giữ điểm trước Thể Công vẫn còn. HLV Lê Thụy Hải của đội bóng quân ngũ cũng có sở trường chơi phòng thủ - phản công, nên đừng dại mà mắc bẫy.

Thêm một trận thắng nữa, Thể Công của ông Hải “lơ” sẽ tiến sát đến khu vực an toàn. Nhưng nếu thuận theo diễn biến ấy, thì TP.HCM với Lư Đình Tuấn sẽ phải mắc kẹt ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Bóng đá đơn giản lắm, nhưng cuộc chơi với nó lại lắm khúc quanh nguy hiểm. Và vẻ như nó không thuận cho người Sài Gòn vào lúc này.
Dự đoán: 1-2
 
TÙY PHONG
 
Phong độ TPHCM

31/05/09 TPHCM-XMCT.TH 3-0
14/06/09 K.KH-TPHCM 3-1
21/06/09 TPHCM-SHB.ĐN 3-2
28/06/09 TPHCM-SLNA 3-2
05/07/09 T&T.HN-TPHCM 5-1

TC

10/06/09 TC-XM.HP 2-1
14/06/09 B.BD-TC 1-4
21/06/09 TC-SLNA 2-1
28/06/09 TC-M.NĐ 3-1
05/07/09 K.KH-TC 3-0

Đối đầu

29/03/09 TC-TPHCM 3-1

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm