V-League

SHB.Đà Nẵng tiếp ĐT.Long An chiều mai: Con tạo xoay vần

11/07/2009 14:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cuộc đụng độ trên sân Chi Lăng vòng 16 năm ngoái giữa SHB.ĐN và ĐTLA đã đẩy trọng tài Xuân Hòa tới chỗ bỏ nghề. Nó cũng là bước ngoặt số phận của 2 đội bóng: ĐTLA mất cơ hội vô địch 2008 và cũng trượt dốc từ đó cho tới nay; còn SHB.ĐN bắt đầu tìm được nhịp chiến thắng, tạo đà cho cuộc xưng Vương 2009 sắp tới.

* Thấp cổ bé họng?

V-League 5 năm trở lại đây bảo ĐTLA thấp cổ bé họng thì chẳng ai tin. Họ nổi tiếng “ to còi”, hay ép ngược trọng tài lẫn BTC. Nhưng ở sự cố Chi Lăng thì Gạch có vẻ thấp cổ bé họng thật, không chịu nổi nhiệt từ phía SHB.ĐN còn “to loa” hơn. Hiếm khi thấy “Gạch”, một đại gia bị đẩy vào thế thấp cổ bé họng như thế. Thế mới thấy và nhớ vai trò của HLV Calisto. Nếu hôm ấy ông còn tại vị, thì chưa biết kết cục sẽ đi về đâu. Đơn giản bởi ông “Tô” vừa am hiểu luật, vừa nắm thóp cách tổ chức, điều hành rất lơ mơ của đội ngũ giám sát.
 
Giám sát xuống nhưng Huỳnh Đức ngó lơ - Ảnh:Nguyệt Lê

Tất nhiên, hôm ấy “Gạch” cũng không thể bỏ ra ngoài sân phản đối. Làm thế thì khác gì Quảng Nam mới đây ở giải hạng Nhất. Nhưng nếu có đủ lực và đủ trí để phản kháng ngay lúc ấy, người ta tin là còn rất nhiều cách. SHB.ĐN làm được thì ai cũng có thể làm được chứ không chỉ là bởi lợi thế chủ nhà.

Và cũng phải nói thêm, có lẽ “Gạch” không tưởng tượng nổi sau buổi chiều đen tối ấy, bóng đá Đà Nẵng đã lớn như thổi và vụt chốc trở thành thế lực.

Cụ thể, “Gạch” khi đó đang ngự vị trí thứ 3 với 24 điểm. Ngược lại, đội bóng bên sông Hàn đang chôn chân dưới vị trí 11, với 16 điểm. Giai đoạn ấy cái ghế Huỳnh Đức đã bén lửa với 3 trận thua choáng váng. Vào Gò Đậu vòng 13 để Bình Dương hạ 2-0. Ra Hải Phòng thua đến 0-4. Vòng 15 trở về sân nhà, còn gì đau hơn khi bị Nam Định hạ đo ván 3-2.

SHB.ĐN lúc ấy dù được bổ sung bộ 3 Hải Lâm- Phước Vĩnh- Quốc Anh nhưng do phong độ chưa lấy lại, nên thành tích toàn đội vẫn không ngóc đầu lên nổi. Do đó, họ rúm ró khi gặp ĐT.LA đang rất mạnh. Nếu thua tiếp trận thứ 4, rất khó để Huỳnh Đức trụ lại khi bầu Hiển lúc ấy chưa thực sự tin tưởng vào năng lực của ông HLV trẻ. Huỳnh Đức không còn thế nào khác phải dốc toàn vốn cho trận này. Việc ông kiên quyết gọi quân vào không chịu đá, phản ứng quyết liệt cũng là dễ hiểu.

* Phượng hoàng hồi sinh

Chiến thắng dù nghẹt thở, và không được “đẹp” cho lắm nhưng quan trọng, đã cứu vãn Huỳnh Đức cùng SHB.ĐN ra khỏi vũng lầy đang ngập dưới chân. HLV họ Lê sau khi nghe án phạt, ông phàn nàn chơi bóng đá thế này có lẽ bỏ nghề. Đấy là một cách nói, bởi có dại mới rút lui khỏi cái ghế đầy quyền lực lẫn tham vọng.
Và trận thắng ĐT.LA lần đó đánh dấu cho cú nước rút kỳ vĩ của bóng đá sông Hàn dưới triều đại Lê Huỳnh Đức. Bóng đá có những sự phục sinh từ tro tàn như thế. Nếu trận đó SHB.ĐN thua, chắc gì Huỳnh Đức đã có thành công như ngày hôm nay.

SHB.ĐN bây giờ đã chạm một tay vào cúp vô địch. Họ chẳng coi “Gạch” ra cái gì vào thời điểm này. Ngay cả lượt đi trên sân Long An, họ còn đánh bại được chủ nhà. Đúng là con tạo xoay vần!

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm