V-League

Trước vòng 19 V-League: Đã hết buồn và hết vấn vương...?

11/07/2009 19:31 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Nếu như ở vòng đấu trước, khi mọi người nhận được "hung tin" CLB TP.HCM đã thua bạc nhược trước T&T HN như đúng dự đoán để rồi buồn, thì ở vòng đấu này, mọi thứ dường như "dễ thở" hơn khi mà chuyện đội nào sẽ rớt hạng có vẻ đã khá rõ ràng.

Cái chết của con thiên nga

Số phận của thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến ở Thanh Hóa dường như đã được định đoạt bởi hai chữ xuống hạng. Cái “phao” mà tỉnh Thanh Hóa ném ra bằng biện pháp lấy lại đội bóng từ tay Xi Măng Công Thanh dường như quá muộn, khi mà đội bóng đã chìm quá sâu và ngợp nước quá nặng. Ai cũng nhận thấy rằng từ ngày chuyển giao đội bóng về tỉnh, các cầu thủ Thanh Hóa chơi hay hơn hẳn, máu lửa hơn hẳn. Thậm chí, người ta đã thấy được những giọt nước mắt muộn màng từ cầu thủ sau những trận thua dù đối thủ của họ thật sự mạnh, nó khác hẳn với kiểu cười nhạt ở những trận thua trước đó.

Dường như ở xứ ta, các cầu thủ không tìm được cách phản ứng nào tốt hơn và để được chú ý hơn từ lãnh đạo bằng cách phải thua, thậm chí là thua liên tục, thua ê chề. Mà nghĩ cũng lạ, lãnh đạo các đội bóng thường cũng chỉ chịu quan tâm, chịu sửa chữa khi mọi thứ đã đến hồi nguy cấp thay vì có thái độ cầu thị ngay từ đầu. Tất nhiên, với kiểu phản ứng như thế, nếu như đội có thực lực thật thì còn gượng được mà B.Bình Dương là một ví dụ, còn ở Thanh Hóa, dường như các cầu thủ đã không biết tự lượng sức mình. Giờ thì có gượng cũng chẳng được khi mà các đội bóng đã “xác định” được đối tượng xuống hạng, trong đó có tên CLB Thanh Hóa. Các cầu thủ xứ Thanh cũng hiểu điều này và giờ thì những trận đấu của họ chỉ còn mang nhiệm vụ “gỡ gạc” lại thể diện bóng đá xứ Thanh và làm hài lòng người hâm mộ, những người đã ủng hộ họ trong suốt thời gian qua. Họ muốn có “cái chết đẹp” như một lời tạ tội.

Tất nhiên, mục tiêu là chơi cống hiến để rồi xuống hạng không buồn nhưng đội xứ Thanh không hề là tay mơ. Với những gì đã diễn ra trên sân Cao Lãnh, họ thừa biết yếu tố sân nhà giờ cũng chẳng còn được coi là thuận lợi nhiều nữa. Các trọng tài bây giờ rất “công tâm”, họ chẳng ngán gì sức ép của đội chủ nhà để thể hiện sự công tâm ấy đấy chứ. Đối đầu với XM Hải Phòng, các cầu thủ xứ Thanh càng phải cẩn thận hơn bởi khi mà Thanh Hóa đã gần như xuống hạng thì XM.HP vẫn đang phải trốn suất play-off. Ở thế cùng đường đội bóng này “nguy hiểm” thế nào thì mọi người đã rõ, chẳng thế mà đến HA.GL cũng đã từng phải nhường đường cho họ trụ hạng là gì.

Nếu đặt tất cả lên bàn cân, thật ra cũng chẳng cần tới sự ủng hộ của trọng tài thì XM.HP vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Thanh Hóa. Chỉ cần nhìn vào bảng tiền công tiền lương của XM.HP để so với Thanh Hóa thì cũng đủ hiểu độ chênh lệch đến đâu. Thế nên, đây là trận đấu rất đáng xem bởi một bên là cố chơi cú chót bằng tất cả sự nhiệt tình, bên kia là thực lực quyết tâm trụ hạng. Dù vậy, chẳng khó để đoán được kết cục, Thanh Hóa vẫn “đi”.
 
SHB. Đà Nẵng sẽ nhẹ nhàng chiến thắng ĐT.LA để về đích. Ảnh: Q.A
 
Nhận vé đi play-off

Chiếc vé đi play-off dù chưa được trao tận tay nhưng cái tên M.Nam Định đã được “quần hùng” tiến cử. Mà thật, cứ nhìn những gì đang diễn ra ở giai đoạn 2 này thì đã rõ, suất xuống hạng còn lại được nhường hẳn cho QK4 còn M.Nam Định gần như an lòng với việc đi play-off. Các cầu thủ M.Nam Định có vẻ như cũng chẳng ngạc nhiên gì với nhiệm vụ của mình, họ chơi cực tốt ở những trận cần tốt và chơi rất chán ở những trận không có mục tiêu rõ ràng. Dẫu biết rằng cơ hội M.Nam Định trụ hạng an toàn là còn nguyên bởi họ có số điểm sít sao với HA.GL và XM.HP nhưng rõ ràng, ở cuộc chơi mà người ta luôn tin rằng tiền sẽ quyết định rất nhiều thứ thì M.Nam Định không thể bì được với các đại gia.

Cuối tuần này M.Nam Định vào Nha Trang để gặp K.Khánh Hoà, một đội bóng vừa được xốc lại tinh thần sau trận thắng Thể Công ba bàn không gỡ. Đây cũng là dịp để người ta có thể thấy sự tương phản bởi cách làm việc và đầu tư ở hai đội bóng đều dựa trên các cầu thủ trẻ. Nếu như ở K.Khánh Hoà, các cầu thủ luôn được động viên tìm thứ hạng cao và lãnh đạo đội bóng luôn thể hiện quyết tấm ấy thì ở M.Nam Định các cầu thủ dường như đã quá quen với việc trụ hạng là chính. Vì vậy, cuối tuần này khi mà K.Khánh Hoà vào trận với quyết tâm lấy trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng thì các cầu thủ M.Nam Định dường như chỉ đến thi đấu cho xong rồi về. Khi mà các cầu thủ K.Khánh Hoà tiếp tục chế độ cấm trại để bảo toàn thể lực cho cầu thủ thì M.Nam Định cho phép cầu thủ được thong dong.

Không khó để có thể dự đoán K.Khánh Hoà sẽ lấy trọn 3 điểm còn M.Nam Định sẽ dưỡng sức để đi play-off bởi rõ ràng thua thêm trận này nữa thì họ đã nhận “vé” rồi còn gì.

Tạm biệt QK4

HLV Vũ Quang Bảo thừa nhận, dù mùa giải chưa kết thúc nhưng đội bóng của ông chắc chắn sẽ rớt hạng. Có thể đó chỉ là phút nóng giận vì thấy quân mình bị “ép ra bã” trên sân Thiên Trường nhưng cũng có thể đó là lời nói rất thật lòng. Nó thật như cách ông tâm sự: “Đây là mùa giải đầu tiên bọn anh lên chơi ở V-League, nó phức tạp quá”.

Nhưng sau những gì đã làm được ở VLeague, QK4 có thể tự hào rằng mình đã có một cuộc dạo chơi để lại dấu ấn khá đẹp trong lòng người hâm mộ mà đặc biệt là người dân Nghệ An vốn trước đây chỉ quen yêu chiều đội bóng Sông Lam. Đội bóng quân khu đã có những phút giây thật đẹp khi thăng hoa trên bảng xếp hạng, nhưng ở cuộc chiến dài hơi này thành tích thường phải gắn liền với sự đầu tư, mà ở QK4 các cầu thủ được đầu tư tới mức nào thiết nghĩ cũng chẳng cần nhắc lại mà làm gì.

Trên sân Pleiku, đội bóng được đầu tư vào loại lớn nhất V-League sẽ có dịp đụng độ với đội bóng đầu tư vào loại kém nhất V-League. Đây sẽ là một trận đấu danh dự, chắc chắn là vậy. Các cầu thủ QK4 không muốn thua đội bóng phố núi một cách dễ dàng để chứng minh rằng, nếu đá thật, đá sòng phẳng họ cũng đáng nhận được sự tôn trọng từ đối thủ. Đương nhiên phía HA.GL càng không thể thua QK4. Đây là mùa bóng đã là quá chán với họ, thua bê bết để rồi không thể đứng ở tốp đầu, thế nên thua QK4 nữa thì “còn ra gì” như đúng lời các cầu thủ HA.GL cảm thán.

Có vẻ như mọi chuyện đã an bài và đây là lúc QK4 siết luôn kỷ luật với các cầu thủ ngoại và thay vào đó là ông Bảo sẽ tận dụng “chí khí” của nội binh. Tất nhiên, chí khí ấy, quyết tâm ấy sẽ không thể bù đắp được những điểm yếu mà QK4 đã lộ ra ở lượt về. Đội bóng “yếu” HA.GL chắc sẽ tìm được một chiến thắng.

***

Những trận đấu còn lại, trận đấu giữa T&T HN gặp CSĐT tưởng chừng đáng xem lắm cuối cùng đã bị phá hỏng bởi hàng loạt thẻ phạt mà trọng tài Trọng Thư đã dành cho phía CSĐT ở lượt 19.

Giờ thì quá dễ cho thầy trò HLV Hữu Thắng có thêm 3 điểm, khi đối đầu với họ chỉ là một đội bóng đã “rách bươm”, tuy nhiên một chút hy vọng vào sự kiên cường của các cầu thủ miền Tây để tin rằng, họ sẽ có ít nhất 1 điểm. TP.HCM - Thể Công, SHB Đà Nẵng gặp ĐT.LA cũng là những trận cầu nổi đình nổi đám được người xem kỳ vọng trước kia. thế nhưng ở thời điểm này thì ai thắng cũng được.
 
Hoàng Long
 
Lịch thi đấu vòng 20
 
Thứ Bảy 11/07/09
17:00 SLNA - B.Bình Dương
 
Chủ nhật - 12/07/09
17:00 TP.HCM - Thể Công
16:30 Thanh Hóa - XM Hải Phòng
16:30 T&T Hà Nội - TĐCS Đ.Tháp
15:30 K.Khánh Hòa - GM Mikado NĐ
16:00 SHB Đà Nẵng - ĐT.LA
16:00 HA.GL - Quân Khu 4
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm