V-League

Ông Lê Ngọc Chức (Trưởng đoàn CLB TĐCS.Đồng Tháp): Còi “méo” như thế, đá đấm gì nữa…

07/07/2009 08:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Rất nhiều người cho rằng, cách cầm cân nảy mực của trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã làm trận đấu giữa TĐCS.ĐT và XM.HP bị vỡ vụn và khiến khán giả Đồng Tháp nổi cơn lôi đình. Công tác trọng tài, một lần nữa được đặt những dấu hỏi to tướng. Ông Lê Ngọc Chức (Trưởng đoàn CLB TĐCS.ĐT) đã có cuộc trao đổi với TT&VH…

* Cảnh tượng xưa nay chưa từng có…

+ Một trận đấu thu hút 2 vạn con người và tất cả cầu thủ Đồng Tháp đã nổi trận lôi đình, ông có cho rằng trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã bắt ép đội nhà không?

- Trọng tài đã ép chúng tôi quá. Đặc biệt là những tình huống dẫn tới quả phạt đền ở phút thứ 4. Cuối trận có tình huống cầu thủ XM.HP phạm lỗi với cầu thủ chúng tôi trong vòng cấm, TĐCS. ĐT xứng đáng được hưởng 1 quả phạt đền mười mươi. Đó là chưa nói chúng tôi còn 2, 3 tình huống xứng đáng có bàn thắng nữa. Vậy mà trọng tài Thư đã bỏ qua. Báo đài cả nước đã đưa tin, ai nấy đều biết. Người hâm mộ Đồng Tháp cũng yêu cầu Đài truyền hình Đồng Tháp chiếu đi chiếu lại những tình huống mà đội bóng bị xử ép. Ai cũng phản đối dữ dội cả.
 
Nếu chỉ nhìn qua ảnh thì rõ ràng, Minh Hưng đã bị Tuấn Điệp ngáng đường - Ảnh - Ảnh:Dương Thu

+ Ông nói gì về sự cố sau trậu đấu, xe của CLB XM Hải Phòng bị ném vỡ kính?

- Đến bây giờ chúng tôi biết chắc là sân Đồng Tháp sẽ bị phạt, cũng đành phải chịu. Nói thật tôi cũng quá bất ngờ, khán giả Đồng Tháp vốn hiền lành, thế mà hôm qua 2 vạn con người đứng dậy đồng thanh chỉ trích trọng tài, tôi nghĩ cơn phẫn nộ đã lên tột đỉnh. Làm bóng đá nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ chứng những cảnh tượng như thế. Còn sự cố sau trận đấu, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC sân Đồng Tháp. Chúng tôi đã làm hết sức để đảm bảo an ninh cho trận đấu. Còn sau đó, dăm trăm, hay cả ngàn cảnh sát cũng không thể làm gì được…

* Thổi còi “méo” như thế thì còn đá đấm gì nữa…

+ HLV Lư Đình Tuấn (TP.HCM) từng ai oán: “ Trọng tài cần có lương tâm”. Ông Vũ Quang Bảo, hôm qua nói rằng: “ QK4 có đá kiểu gì cũng thua”… Đồng Tháp cũng có thể được coi là một “nạn nhân”. Ông đánh giá như thế nào về công tác trọng tài mùa giải năm nay?

- Trọng tài cũng là con người, cũng có lúc sai, lúcđúng. Nhưng đừng bắt quá đáng, tôi không để ý nhiều đến công tác trọng tài ở mấy trận khác, riêng với trận này, rõ là năng lực của trọng tài quá yếu kém. Những sai lầm cứ lặp đi lặp lại, trọng tài có ý gì, hay thế này thế nọ hay không thì tôi không có chứng cớ. Nhưng thổi “méo” như thế thì còn đá đấm gì nữa. Những sai lầm nó kéo theo những hệ quả ghê gớm chứ không chỉ là chuyện mất điểm. Nó không những làm đội bóng BHL và cầu thủ bất bình, mất hết nhuệ khí, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều niềm tin vào bóng đá Việt Nam của người hâm mộ. Anh biết đấy trên khán đài còn có cả Chủ tịch, phó chủ tịch Tỉnh đến dự khán. Lại thêm hàng vạn con người dõi theo Đồng Tháp. Đội bóng của chúng tôi còn dựa vào ngân sách nhà nước, của nhân nhân đóng góp. Trọng tài bắt ép thế thì kẹt quá…

+ Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

ĐAM SAN (thực hiện)

Timothy Anjembe và Samson vô tội!

Cầu thủ ngoại rất dễ nổi nóng, trọng tài bắt như thế thì họ dễ bị ức chế và phản ứng lắm. Tôi cho rằng việc 2 cầu thủ này nhận thẻ đỏ đơn giản là thế chứ chẳng có vấn đề gì đâu. Chúng tôi sẽ gửi đơn kiến nghị lên BTC để xin giảm án…” Ông Chức nói về việc 2 ngoại binh Timothy và Samson đều lĩnh thẻ đỏ (phút 84 và 85’) ở 1 trận đấu nhạy cảm, và giai đoạn nhạy cảm của V-League.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm