V-League

Họa cầm còi

07/07/2009 10:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nghề nào cái họa cũng có thể ập đến bất kỳ. Khi V-League chỉ còn 8 vòng, bi kịch ập đến với trọng tài trẻ Nguyễn Trọng Thư, quý tử của Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi.

Hôm qua, điện thoại của Chủ tịch Mùi liên tục réo vang. Còn gì buồn và khó xử hơn. Với tư cách một người cha, chẳng ai không buồn khi con mình gặp tai nạn nghề nghiệp kiểu như thế.

Tuần trước gặp Thư, động viên còn mấy vòng nữa thôi, cố gắng tỉnh táo để hạ cánh an toàn. Thư cười: “ráng thôi, nhưng cái nghề này ai dám nói trước”?

Và đúng là cái họa nó đến với ông trọng tài trẻ thật phũ phàng. Nó khiến người thông minh và sâu sắc như Chủ tịch Mùi cũng ngỡ ngàng. Ông sốc là phải vì đó là một trận đấu (TĐCS.Đồng Tháp- XM.Hải Phòng) mà theo giới cầm còi rất dễ bắt vì khán giả miền Tây rất lành. Nếu am hiểu “luật 18”, cũng không đến nỗi đẩy 90 phút vào thế lò lửa như vậy.
 
Thư đã nhiều lần bị xô đẩy, nhưng lần này là mạnh nhất !. Ảnh: Dương Thu
 
Chính Chủ tịch Nguyễn Văn Mùi từng trải lòng, cái nghề này muốn tinh cũng phải mất mươi năm. Với bóng đá ở ta còn nghiệp dư thì càng khó. Thế nên, ông đã định hình cho quý tử của mình một cách rất chu đáo. Dù Thư có mê đắm kiểu nào nhưng phải đến sau năm 2005, ông mới cho con trai cầm còi theo nghề. Năm ngoái dù Thư bắt khá đều tay, nhưng ông tuyệt đối gạch tên con ra khỏi cuộc bầu bán, dù nhiều đồng nghiệp khuyến khích "cho em nó có tên để động viên”. Ông Chủ tịch muốn con trai phát triển tự nhiên, thoát ra khỏi cái bóng của cha.

Ông Mùi đã từng không muốn con mình theo nghề trọng tài, nhưng bó tay vì Thư mê quá. Thế nên đành chịu. Ông âm thầm dõi theo con, bảo không bao giờ dám khen Thư trước mặt. Cứ mỗi lần con trai có điều tiếng, thể nào sáng hôm sau ông cũng kém nhuận sắc hẳn, khi ngồi uống cà phê với bạn bè.

Thư cũng từng bảo mình may mắn có bố vừa là thầy vừa là đồng nghiệp chỉ vẽ tận tình. Nhưng bảo ban là một chuyện, còn cái nghề này chủ yếu phải có trầm tích, qua thời gian và vô số trầy xước. Nghề trọng tài đầy bất trắc, không ai dạy được và dám khẳng định mình chẳng sai bao giờ. Tai nạn không từ bất cứ ai. Người tính nhiều khi không bằng trời tính là vậy.

Hôm qua, mổ băng, BTC bảo Thư đúng nhưng người Đồng Tháp vẫn bảo Thư sai. Nhưng ngay cả khi thực là đúng, thì sự cố đã vỡ rất khó hàn gắn và cái tiếng của một trọng tài cũng khó lấy lại ngày một ngày hai.

Đấy chính là cái họa có thể nói đau đớn trong sự nghiệp còn mới chập chững của Nguyễn Trọng Thư. Thật tiếc bởi giải đang đi vào những vòng đấu cuối cùng, Thư đã nỗ lực rất nhiều và có ý thức với nghề.

Và một lần nữa, lại đưa ra chữ nếu, rằng như BTC bảo những sai sót của Thư trong trận đấu đó là có (chứ không phải 2 quả phạt đền), nhưng nó không tác động tới kết quả trận đấu, thì Thư cũng phải nghiền ngẫm lại trận đấu như một bài học. Có thế mới trưởng thành hơn sau sự cố Cao Lãnh!

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm