TĐCS.ĐT – XM.HP: Quá khó cho ông Dũng “béo”

Chủ Nhật, 05/07/2009 09:09 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Xuôi về miền Tây với tâm lý trĩu nặng, thầy trò ông Vương Tiến Dũng sẽ đối diện với một thách thức không nhỏ, khi gặp phải TĐCS.ĐT vào thời điểm này.

Trong quá khứ, Đồng Tháp và Công an Hải Phòng từng là những ông kẹ, của làng bóng 2 miền. Điều đặc biệt là họ có mối quan hệ rất tốt với nhau, mặc cho những cách trở về địa lý. Mùa giải tách hạng đầu tiên, năm 1989, cùng với Tiền Giang, Đồng Tháp và Công an Hải Phòng đã tạo nên mối liên minh mờ ám. Theo giao kèo, mỗi đội sẽ giữ trọn 3 điểm sau các cuộc đối đầu. Với phương án này, Đồng Tháp phải thua Tiền Giang, Tiền Giang thua Hải Phòng và trận cuối cùng, Hải Phòng thua Đồng Tháp.

Nhưng ngay ở cuộc chạm trán đầu tiên giữa Tiền Giang và Đồng Tháp, đội bóng của ông Sáu Thành đã lật kèo và thắng luôn. Ngay lập tức, Hai Hùng (Tiền Giang) cùng HLV Trần Bình Sự của Công an Hải Phòng tìm gặp bằng được Sáu Thành để hỏi cho ra nhẽ. Những chiêu bài đã được vận dụng tối đa trong cuộc đối chất, để cuối cùng Sáu Thành buộc phải nhún nhường. “Sếp” của Đồng Tháp lấp liếm đó chỉ là một tại nạn và khẳng định sẽ bồi thường thiệt hại cho cả 2 đội.
 
Rất khó cho XM.HP khi trong trận chiến khó khăn này họ lại không có nhạc trưởng Leandro.
 
Đồng Tháp của ông Sáu Thành đã lên ngôi mùa giải ở năm đó với bàn thắng để đời của Phạm Anh Tuấn, còn vụ lật kèo này thì mãi mãi trở thành một bí ẩn. Khi còn đương nhiệm, Sáu Thành từng nổi tiếng với câu nói để đời: “Tiền đạo không bằng tiền mặt” và người ta đồn rằng, Hai Hùng của Tiền Giang, cũng như HLV Trần Bình Sự đã phải thuê hẳn mấy chiếc xe tải, để chở lúa từ Đồng Tháp về sau cuộc đàm phán kín ấy… Nhưng bóng đá bây giờ khác rồi và hoàn cảnh giữa họ cũng khác. Đồng Tháp và Hải Phòng, một trên đỉnh đầu, một lẹt đẹt ở tốp dưới bảng xếp hạng.

Trong 5 trận gần đây nhất, XM.HP của ông Dũng “béo” chỉ thu được 3/15 điểm tối đa và để lọt lưới đến 10 bàn. Trước vòng đấu thứ 19, XM.HP chỉ hơn đội đứng thứ 12 vỏn vẹn 1 điểm và nguy cơ xuống hạng lại đang hiện về. XM.HP lại không có đội trưởng Leandro ở trận này do thẻ phạt. Vào thời điểm đó, TĐCS.ĐT vẫn chơi rất ổn định và nếu có thêm một trận thắng nữa, họ sẽ chắc suất trụ hạng. Mùa bóng vẫn chưa kết thúc, nhưng bấy nhiêu đó cũng được xem là thành công ngoài mong đợi với HLV Phạm Công Lộc và các học trò trẻ của ông.

Dự đoán: TĐCS.ĐT thắng 2 – 1

THẢO NGUYÊN
 
Phong độ CS.ĐT

06/06/09 CS.ĐT-HA.GL 2-2
10/06/09 B.BD-CS.ĐT 4-3
14/06/09 CS.ĐT-QK4 3-1
21/06/09 CS.ĐT-K.KH 1-0
28/06/09 ĐT.LA-K.KH 0-0

XM.HP

06/06/09 XM.HP-SHB.ĐN 0-2
10/06/09 TC-XM.HP 2-1
14/06/09 M.NĐ-XM.HP 2-1
21/06/09 XM.HP-HA.GL 3-1
28/06/09 XM.HP-B.BD 0-3

Đối đầu

22/03/09 XM.HP-CS.ĐT 0-0
19/06/05 XM.HP-CS.ĐT 2-2
06/03/05 CS.ĐT-XM.HP 1-1
 
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Thanh pho HCM moi la mot doi xuong hang, cung voi QK4 va Thanh Hoa. Hay cho xem
Nguyen Khanh  (nguyenkhanh@yahoo.com) (06:19 05/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thua 0 - 1 nhe' haha
Pham Quoc Khanh  (that_long_khi_yeu_hp27@yahoo.com) (05:29 05/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Như bạn Trần Sáng nói Xi măng cần phải có CAO LANH thì hôm nay đây. XM HP đang về CAO LÃNH để tìm thứ CAO LANH cho mình... hy vọng XM HP sẽ thể hiện đúng chất "xi măng" của mình .. SS
Nguyễn Thành Nam  (traitimviet3011@yahoo.com) (04:20 05/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ĐT sẽ thắng 3-1. @Bây giờ thì không còn tranh vô địch nữa(vì Đà Nẵng chắc suất), mà là xem chung kết ngược! Thanh Hoá đã dành 1 vé, vé còn lại và vé play off là của 3 đội: HẢI PHÒNG, NAM ĐỊNH và QK4 tranh nhau. @Đội TP Hồ chí Minh của Tuấn "nhím",cuối mùa, sẽ "vượt cạn" trụ hạng thành công.
KIẾN PHONG  (nguyen.danhthanh@yahoo.ca) (11:34 05/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này XMHP đang đà trượt dốc lại phải thi đấu ở Cao Lãnh với TĐCS ĐT đang đà bốc thì thật nguy cho khách. Ai cũng biết muốn có sản phẩm Xi măng rất cần bột CAO LANH làm chất phụ gia, nhưng lần về này XMHP đến Cao Lãnh ( chứ không phải đi tìm Cao lanh để phối hợp làm nên sản phẩm thương hiệu quen thuộc XMHP) nên rất dễ LÃNH thất bại để ra về trong nỗi buồn và lo âu tiếp. Khó thật, quả là Xi măng về vùng rốn lũ Đồng Tháp thì điềm xấu nhiều hơn điềm lành.
Trần Sáng  (di20906@yahoo.com) (09:46 05/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...