B.BD – ĐT.LA (VTV3 trực tiếp): Nhạt nhòa “derby”

Chủ Nhật, 05/07/2009 08:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Về lý thuyết, cuộc đối đầu B.BD – ĐT.LA vẫn rất được mong đợi, nhưng thực tế, ý nghĩa của nó đã và đang bị giảm thiểu đáng kể.

Thứ nhất, cuộc đua đến chức vô địch xem như đã vượt ra khỏi tầm tay với cả hai, khi khoảng cách với đội đầu bảng SHB.ĐN gần như không thể san lấp. Thứ nhì, ở trận này cả B.BD và ĐT.LA đều sẽ vắng mặt những con người có thể làm nên chiến thắng. Nếu như đội chủ sân Gò Đậu mất chân sút chủ lực Kesley Alves (do chấn thương), thì phía ĐT.LA, Việt Thắng nhiều khả năng chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị, vì nhiều lý do. Cho đến bây giờ, những người thích quan tâm tới các con số thống kê, cũng không dám chắc Thắng “bế” đã ghi bao nhiêu bàn vào lưới của B.BD. Rất nhiều! Lượt đi ở mùa giải này, Việt Thắng cũng đã lập cú đúp, chỉ tiếc rằng “Gạch” đã không bảo vệ được lợi thế dẫn bàn, để rồi phải chia điểm. Vậy là 2 yếu tố cơ bản, làm nên một trận cầu được mong đợi nhất kể từ 4 năm đổ lại, đều đã phá sản.
 
Bình Dương (trái) liệu có thắng nổi ĐT.LA sau hàng loạt trận đấu không thành công vừa qua ở V-League 2009?
 
Một năm đổ về trước, ĐT.LA vẫn thường thu được kết quả rất tốt, mỗi khi đến Gò Đậu làm khách. Đó là chiến thắng 2 – 1 ở vòng áp chót V-League 2006, để làm nền cho chức vô địch thứ 2 liên tiếp của “Gạch”. HLV Lê Thụy Hải khi đó tối sầm mặt mũi, vì chính trận thua khó hiểu ấy đã khiến B.BD đánh mất lợi thể. Một cuộc soán ngôi ngoạn mục, để cuối cùng ĐT.LA lại là đội đầu tiên cán đích, sau khi lấy trọn 3 điểm trước Đà Nẵng ở lượt trận cuối. Trong khi đó, B.BD lên Gia Lai và đá cho nguôi cơn giận, mặc cho đội bóng phố núi khao khát hơn bao giờ hết một trận cầu mãn nhãn ở ngày chia tay bộ ba công thần: Kiatisuk – Dusit – Tawan. Một sự lặp lại không mong đợi, khi trước đó một năm, ĐT.LA cũng là đội chấm dứt chuỗi thành tích tuyệt vời của người Bình Dương, ngay tại đất Thủ, lượt trận thứ 14 (ngày 21/5/2005). Và chỉ vài vòng đấu sau đó, cho đến trận thảm bại 0 – 5 trên sân Chi Lăng (lượt trận thứ 19), ông Dũng “béo” đã rụng…

Có thể nói, ĐT.LA là khởi điểm cho hết thảy những điều gở ở Gò Đậu. Trước đây, khi còn dẫn dắt B.BD, ông Hải “lơ” từng rất cay, vì mặc dù đội bóng của ông có là nhà vô địch 2 năm liên tiếp, nhưng không phải lúc nào cũng thắng được “Gạch” của Henrique Calisto. Sau này, dù B.BD có thắng ĐT.LA 4 – 3, trong một trận cầu nghẹt thở ở Gò Đậu, mùa 2007 và hòa trong thế thiếu người ở trận lượt về, thì ông Hải vẫn không sướng. Dường như luôn có sự sắp đặt từ trước, khi 2 đội bóng thuận theo thuyết “3 đi 3 về”. Hẳn không ai quên trận tái đấu ở Tân An, quân của ông Hải “lơ” chủ động xin thẻ và thực tế luôn chơi ít hơn 1 người trong hiệp nhì, nhưng thật đen đủi cho ĐT.LA, khi họ không biết cách nào để đưa bóng vào lưới Thế Anh. Trận đấu kết thúc, HLV Lê Thụy Hải cười nhạt và bảo, bóng đá là thế! V-League 2008 thì rõ rồi, B.BD thua lấm lưng trắng bụng trên sân nhà, và chỉ thắng được “Gạch”, nhờ quân của họ chủ động buông. Trận thua 2 – 4 ở Tân An, được xem như “nốt nhạc” cuối cùng để tiễn trân HLV Patricio.

Dù chỉ còn rất ít thứ để xem trận cầu B.BD – ĐT.LA, nhưng hẳn không một ai quên họ vẫn là những đối thủ lớn của nhau, khi B.BD và ĐT.LA đã chia nhau 4 chức vô địch V-League gần đây nhất. Cổ nhân có câu: “Hổ chết còn để lại da”. Và trong tình huống này, thì chúng ta vẫn có quyền kỳ vọng. Vì đó là bóng đá, đó là một trận cầu từng được xem là “derby” của Việt Nam.

Dự đoán: Hòa 2 – 2

TÙY PHONG
 
Phong độ B.BD

06/06/09 M.NĐ-B.BD 1-1
10/06/09 B.BD-CS.ĐT 4-3
14/06/09 B.BD-TC 1-4
19/06/09 QK4-B.BD 0-1
28/06/09 XM.HP-B.BD 0-3

ĐT.LA

06/06/09 ĐT.LA-K.KH 2-2
10/06/09 QK4-ĐT.LA 1-4
14/06/09 QK4-ĐT.LA 4-2
21/06/09 ĐT.LA-M.NĐ 1-0
28/06/09 ĐT.LA-CS.ĐT 0-0

Đối đầu

22/03/09 ĐT.LA-B.BD 2-2
20/07/08 ĐT.LA-B.BD 2-4
07/03/08 B.BD-ĐT.LA 0-3
01/08/07 ĐT.LA-B.BD 1-1
25/03/07 B.BD-ĐT.LA 4-3

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Không hiểu tác giả có hiểu "derby" nghĩa là gì không. Trận "derby" dùng để chỉ trận đấu hấp dẫn của 2 đội bóng cùng thành phố ,ví dụ như "derby" thành london hay derby thành Milan. BD và DTLA là 2 địa phương khác nhau lên không thể gọi là "derby' được.
Hung  (nhungtrochoicuocsong@gmail.com) (11:36 05/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...