Phía sau thành công của TP.HCM: Sao không ai nhắc Tuấn “nhím”?

Thứ Bảy, 04/07/2009 11:27 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Gặp Tuấn “nhím” sau trận đấu với B.Bình Dương, ông thầy trẻ nở nụ cười tươi rói và kèm thêm tiếng thở phào một cách nhẹ nhõm. HLV họ Lư bảo: “Hoà may quá, nhưng cứ thế này thì chết vì đau tim mất…”. Phải, ngoài trận thắng Thanh Hoá 3-0 không bị dư luận “soi”, thì việc đội bóng của ông bất ngờ có được 6 điểm trước nhà vô địch tương lai SHB Đà Nẵng và một Sông Lam cao vút ở ngôi nhì, thiên hạ không dòm ngó và không cho là có “mùi” mới lạ.

Mang tiếng oan, HLV Lư Đình Tuấn đăng đàn và tuyên bố: “Như thế là bất công” đối với những những giọt mồ hôi lao động quần quật trên sân tập của cả thầy và trò. Những lời dị nghị ấy vẫn chưa dứt sau trận “chết hụt” của TP.HCM trong chiều mưa tại Gò Đậu. Còn lẩn khuất đâu đó những dấu hỏi, nhưng phải công nhận rằng, đội bóng Sài Gòn đang vươn mình trỗi dậy sau những ngày tháng bị mây đen che khuất. Họ thực sự đã có sự lột xác cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Sự trỗi dậy chính là nhờ làn gió mới từ ngoại binh: Mario, Jackson, Joshua James. Ít ai biết rằng những ông Tây này trong ngày đầu mới về, chính Tuấn “nhím” từng phải lắc đầu kêu ngoay ngoảy. Thế rồi, sự mát tay của Tuấn “nhím” đã biến anh chàng Mario cao lênh khênh, dư mỡ, thừa cân thành 1 sát thủ cả ở trên không lẫn dưới mặt đất.

HLV Lư Đình Tuấn có công rất lớn trong giai đoạn “phục sinh”
vừa qua của TP.HCM. Ảnh: VSI
 
Cũng chỉ trong 1 tháng, cả Jackson và Joshua James, từ chỗ tưởng chừng là “hàng hớ”, nhưng sau khi được uốn nắn đã trở thành những quân bài có thể thay đổi cục diện trận đấu. Ở V-League, không nhiều người làm được như thế, và Tuấn “nhím” xứng đáng được xưng tụng là “phù thuỷ” biết biến “cục sắt thành vàng”, cũng như những công trình trước đây là Elenildo hay Martins Trindade.

Cũng phải nói rằng khả năng phục và chế “nội binh” của Tuấn “nhím” cũng xuất sắc chẳng kém. Chẳng hạn, Lương Trung Tuấn tưởng đã hết thời giờ ở tuổi 36 vẫn chạy tốt. Văn Chính, Trọng Hoàng, Tấn Trung…những cái chân “gỗ” bị đẩy đưa, thậm chí bị coi như “hàng thải”, giờ đã trở thành những nhân tố chính trong công cuộc phục sinh của TP.HCM.

Và trên hết, để những mảnh ghép kia trở nên hoàn hảo, tất cả đều dựa trên lối chơi của TP.HCM. Ở V-League hiện nay, không có nhiều đội bóng có cách đá mang bản sắc riêng như TP.HCM. Đấy là lối đá nhỏ, đan bóng ở đoạn ngắn cực kỳ khó chịu, đấy là sự chuyển đổi sơ đồ cực kì linh hoạt giữa 4-2-3-1 với 4-3-3…đích thức mang dấu ấn Tuấn “nhím”.

Người ta đã bắt đầu tin TP.HCM sẽ tạo nên cuộc đào thoát ngoạn mục ở V-League. Ở đời không phải cái gì cũng từ trên trời rơi xuống, và Tuấn “nhím” cũng muốn chứng minh như vậy trong cuộc so găng với T&T HN vào chiều Chủ nhật tới đây.

T.ĐIỀN

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Cố gắng làm sao đừng để mùa nào mục tiêu đưa ra cũng là trụ hạng, phải là cạnh tranh chức vô địch hoặc tối thiểu là top 3, vậy mới xứng đáng mang cái tên SG hoặc TPHCM.
Luca  (thang@navhcm.com.vn) (06:53 05/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là một CDV của CSG và nay la TPHCM từ những năm 80. Mặc dù có lúc thăng lúc trầm, nhưng hầu như trận nào Cảng , Thép và nay là TPHCM thi đấu trên sân Thống Nhất tôi đều đến xem. Phải nói TPHCM là đội có lối đá khó chịu và không phải dễ thua. Tuy nhiên, TPHCM nên hạn chế câu giờ quá lộ liễu kiểu đang đứng ngã vật ra sân! Nên câu giờ theo kiểu đan bóng qua lại như vậy là "có đầu óc" hơn. Mong Tuấn Nhím chỉ đạo cầu thủ của mình để đừng làm khán giả trung thành phiền lòng. HUNG
Hung Huynh  (hunghq@yahoo.com) (06:23 04/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi không phải là cổ động viên của TP.HCM. Nhưng phải công nhận một điều: Hiện nay, TP.HCM là 1 trong 2 hay 3 đội bóng chơi có dáng dấp và phong cách nhất ở Việt Nam. Điều tôi tôn trọng CLB này là với lực lượng cầu thủ không thật nổi trội, nhưng họ vẫn thi đấu rất tốt. Dù rằng vị trí của họ trên bảng xếp hạng là không cao. Và HLV Lư ĐÌnh Tuấn cùng ban HL của đội chính là những người có công nhất trong thành công của đội trong những trận qua. Ở tình thế nguy hiểm của lượt về ông Tuấn quyết định chơi tấn công toàn diện với đội hình luôn có 2 ngoại binh chơi cao ở vị trí tiền đạo, Vị trí ngoại binh còn lại giành cho John Wole, 1 trung vệ rất tốt. Dù có nhiều người đàm tiếu về 2 thắng lợi trước ĐN và SLNA (SLNA là đội tôi hâm mộ|) nhưng tôi vẫn đánh giá rất cao khả năng của TP.HCM. Một điều nữa tôi muốn nói rằng, trong trận thắng Becamex Bình Dương, mọi người đều nói họ may mắn, nhưng phải công nhận rằng họ đã chơi hết mình và không bỏ cuộc. Đó mới là tinh thần thượng võ của thể thao vì không ai có thể may mắn nếu không cố sức. Nhân đây, tôi cũng xin gửi 1 lời complain đến đội là hạn chế câu giờ, vì đội chơi câu giờ nhiều quá, rất phản cảm. Đó là điểm đáng phàn nàn nhất của TP.HCM. Chúc đọi trụ hạng thành công và có những trận đấu đẹp
Thiên  (ethant591@gmail.com) (03:32 04/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...