V-League

M.Nam Định – Quân khu 4: “Thần chết” chọn ai?

04/07/2009 15:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Họ là 2 đội bóng có nhiều nguy cơ nhất trong nhóm mấp mé xuống hạng, bởi nhìn vào lịch thi đấu, lực lượng thì rất có thể Nam Định và Quân khu 4 sẽ chỉ hơn đúng Thanh Hóa lúc cuối mùa. Cuộc đối đầu giữa họ vì thế là trận chung kết ngược đích thực!

Chọn ai?

Quân khu 4 đang hơn Nam Định 1 điểm, nhưng đội bóng thành Nam lại nhỉnh hơn ở rất nhiều “mặt trận”, từ kinh nghiệm, bản lĩnh, cho tới những mối quan hệ ở làng bóng Việt.

Bảo Quân khu 4 bị cô lập hoàn toàn cũng không đúng, vì họ cũng có bạn để chơi và cũng đã có cho vay nên rồi sẽ có người trả, nhưng không sai khi cho rằng Quân khu 4 ít quan hệ hơn rất nhiều.

Cánh cửa trụ hạng đang khép lại dần với Quân khu 4 (phải). Ảnh: VSI

Chẳng hạn, 5 năm qua HAGL cực thân với Nam Định thì HAGL lại coi Quân khu 4 như kẻ thù vì trận lượt đi đội bóng Quân đội đã hạ gục cựu vô địch V-League ở Vinh và lấy đó làm bằng chứng của sức mạnh tinh thần, thể lực và sự quả cảm.

Chẳng hạn, T&T HN đá với Nam Định chưa chắc đã có tinh thần sống mái, nhưng T&T HN mà đá với Quân khu 4 thì đó thực sự là trận đấu của cả mùa giải, vì đã 4 lần họ gặp nhau là 4 lần T&T HN “ăn tát”.

Hay như Nam Định đá với Thể Công cũng là một trận quyết đấu, thì Quân khu 4 cũng chẳng thể trông chờ gì ở đội bóng cùng là lính đá bóng, vì đội bóng Quân khu đã lỡ miệng tự hào trong mỗi lần ra Hà Nội họp hành trước sự khốn khổ của Thể Công ở lượt đi.

Vậy thì Quân khu 4 có gì hơn đối thủ? Tinh thần không phải là điểm mạnh của họ nữa, vì cứ mỗi lần HLV Vũ Quang Bảo lên tiếng về các học trò là người ta nhận ra trong họ có sự rạn nứt. Thể lực cũng không còn là ưu thế tuyệt đối khi đã có khá nhiều trận thua của QK4 trước các đội bóng chỉ đủ sức đá một hiệp dưới trời nắng miền Trung như ĐTLA, Bình Dương và họ cũng đã nhận những bàn thua ở phút cuối vì hụt hơi nên mất tập trung. Cầu thủ ngoại cũng không phải là sự vượt trội nữa khi chân sút Lazaro đã thay đổi và trở thành cái gai trong mắt của tất cả.

Cứu và tự cứu

Nói về quan hệ như trên không phải để cổ súy cho thứ bóng đá tình cảm, mà đó là một thực tế. Nhưng, không phải chỉ cần quan hệ người ta cũng đường hoàng trụ hạng. Như đã nói, Nam Định có thể ưu thế hơn QK4 nhưng họ vẫn là đội bóng có nguy cơ rất lớn so với các đội bóng đang nằm ở nửa cuối của bảng xếp hạng.

Thường thì người ta phải có đủ khả năng tự cứu mình rồi bắt đầu mới có cơ hội để đón nhận những ưu ái do người khác mang lại. Như TP HCM chẳng hạn, trong chuỗi trận thành công của họ, bên cạnh những trận đấu đối phương tự suy yếu có cả những điểm số mà họ đã đổ mồ hôi để kiếm về. Nó cũng giống như trong một trận đấu, sẽ không có ai tự ghi bàn cho anh, mà anh phải tự tận dụng những sơ hở tinh vi tới mức có nghi ngờ thì cũng không thể quy kết.

Xét ở góc độ này, ai sẽ ghi bàn cho Quân khu 4 nếu như các cầu thủ ngoại của họ không chịu làm điều đó? Cho tới lúc này, QK4 vẫn là đội bóng có ít cầu thủ nội ghi bàn nhất: 3 bàn của Anh Thắng, Sơn Hà, Hải Anh. Trảm Lazaro, nịnh Lazaro hay nói theo cách của đội bóng này là đang cảm hóa chân sút vươn lên từ quá khứ là một anh làm thuê ở các đồn điền cà phê Brazil.

Quả là Thần chết đang ngắm Quân khu 4!
 

Đã là chung kết thì thua sẽ mất tất cả, nhất là với Nam Định. Nếu thua, Nam Định sẽ kém Quân khu 4 tới 4 điểm và có thể bị một loạt các đội bóng khác bỏ lại. Trong khi ấy, Quân khu 4 thua, họ sẽ rơi xuống vị trí thứ 13 và sẽ kém Nam Định 2 điểm.

 
T.P

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm