V-League

B.BD – ĐT.LA, còn 2 ngày: Chân dài & Đại gia

03/07/2009 11:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - ĐT.LA từng là một đội bóng lớn trong hàng ngũ các CLB Việt Nam, nhưng họ lại chưa từng được liệt vào hàng ngũ đại gia, kiểu như B.BD.

1. Chiến lược kinh-doanh-bóng-đá của ĐT.LA rất rõ ràng. Họ mua một lần và sử dụng cho cả một chu kỳ dài hơi. Bản thân GĐĐH của đội bóng – ông Phạm Phú Hòa, từng rất nhiều lần khẳng định như thế. Nội binh, ngay cả người trẻ như Văn Khải, cũng có ít nhất 3 năm chơi trong màu áo “Gạch”. Ngoại, Antonio hay Tshamala, thì đã 4 – 5 niên ăn cơm “Gạch” và trong kho của họ, vẫn còn cả lô dự trữ. ĐT.LA giống như một cô-gái-chân-dài, với những lợi điểm hình thể hơn người. Thời gian, cùng những năm tháng nai lưng cày ải, có thể khiến nhan sắc của “Gạch” phai tàn đi chút xíu, nhưng về cơ bản “Gạch” vẫn còn rất đẹp. Đẹp hơn nhiều so với mặt bằng chung!

Còn B.BD, mô hình có tân tiến hơn. Mỗi năm, Gò Đậu đều có những tăng cường rất đáng kể, để tôn tạo tầm vóc của nhà vô địch. B.BD được ví như đại gia, từ khoảng hơn nửa thập niên đổ lại, và rất biết chi tiêu. Các khoản đầu tư của đội bóng đất Thủ có mục đích sử dụng rất rõ ràng. Tất nhiên, cũng có những phi vụ thất bại, như Diego mùa giải 2008 hay gần nhất là Chí Công, Nkemi ở V-League năm nay, là minh chứng. Song, chẳng vấn đề gì cả, bởi ở Gò Đậu, lực lượng của họ càng có chiều sâu càng tốt khi họ muốn thử sức ở châu lục.
 
Anh Đức và Quang Trãi cũng là tuyển thủ và cựu tuyển thủ nhưng chỉ là “cái kiến” trong trận chiến Gốm với Gạch.
 
ĐT.LA và B.BD có thể đeo đuổi những chính sách khác nhau, nhưng chung quy đều rất thành công. Họ đang sở hữu gần một nửa số lần vô địch V-League, kể từ khi giải đấu này ra đời. Thương hiệu Đồng Tâm, cũng như các mảng kinh doanh của Becamex cũng nhảy vọt trên thương trường. Và đó là câu trả lời rất rõ ràng, để chứng minh rằng, bóng đá không hoàn toàn chỉ là anh ăn bám doanh nghiệp.

2. Cầu thủ “Gạch” và B.BD có mối quan hệ rất tốt với nhau. Không chỉ trên bình diện đội tuyển, mà cấp CLB cũng vậy. Lên Bình Dương lần này, cầu thủ ĐT.LA sẽ được bạn thết đãi các món đặc sản như rắn, bọ cạp, dông (loài bò sát to hơn tắc kè) và một số loại thịt rừng khác. Tất nhiên, sẽ không thiếu đặc sản rượu tắc kè. Món dê núi nướng mọi cũng có ở Bình Dương và rất ngon. Đi nhiều, quả không đâu nhiều dân nhậu sành như Bình Dương. Mật độ quán nhậu ở Thị xã Thủ Dầu Một và vùng lân cận, dày đặc cũng vì thế. Có lẽ, đó là một phần lý do mà người của “Gạch” háo hức về đất Thủ lần này, chứ chẳng phải chuyện chuyên môn của một trận cầu đã biết trước đáp án.

Trong tình huống cảm thấy chưa “đủ đô”, thì hai bên sẽ hẹn nhau về Sài Gòn tráng lệ. Thông thường, toàn đội ĐT.LA sẽ được xả trại một ngày sau trận đấu, trong khi từ Thủ Dầu Một về TP.HCM, cũng chỉ mất chừng 30 phút xe chạy. TP.HCM như “chị giao liên” giữa Long An và Bình Dương vậy. 9 giờ tối, Sài Gòn nhé và mọi ân oán, va chạm trên sân, xong ngay! Trận đấu kết thúc rồi, cuộc chơi (đến chức vô địch) cũng tàn, và chúng ta có quyền xả láng!

Hơn 2/3 quân số đá chính trên Tuyển sẽ hội tụ về Gò Đậu cuối tuần này. Từ đội trưởng Minh Phương, đội phó Như Thành, Việt Thắng…, nói chung là toàn “cán bộ” cả. Nhưng cũng chưa bao giờ như thời điểm này, trận đấu lại ít được chờ đợi đến vậy. Phần vì hoàn cảnh, khi cả B.BD và ĐT.LA đều đang ở lưng chừng bảng xếp hạng, sự ổn định vẫn như thứ xa xỉ. Cảm giác như B.BD và ĐT.LA, đang sống mòn, đang ăn mày dĩ vãng thực sự, với những trận cầu thiếu lửa tại V-Leauge mùa này.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm