|
Sổ tay: Sểnh 1 ly…
Phát biểu sau trận thua Bình Dương, HLV trưởng XM.HP Vương Tiến Dũng than thở rằng năm nay ngoại binh của XM.HP quá “thiệt thòi”, bởi “ngoại binh chỉ còn 4 người, trong đó 1 cầu thủ mới lấy ở giai đoạn 2, thời gian chuẩn bị không được nhiều và chất lượng cũng bình thường. Vì vậy, XM.HP chỉ còn 3 vị trí ngoại ở 3 tuyến, nhưng để thay thế trong những tình huống cần thiết thì không có người nữa”.
Thật ra, ngay cả 3 ngoại binh mà HLV Vương Tiến Dũng có thể đặt niềm tin hiện nay là Leandro, De Jesus và Archaw, thì chỉ duy nhất Leandro xứng đáng với đồng tiền bát gạo, bởi De Jesus đã sa sút rất nhiều so với chính mình, còn Archaw chưa bao giờ được đánh giá cao ở những đội bóng Việt Nam mà trung vệ này từng thi đấu trước đây như M.NĐ hay SHB.ĐN.
Trong các tân binh ngoại quốc mà XM.HP đưa về ở mùa bóng hiện nay như Trindade, Allan, Pimenta, Denilson và Ewerson thì có mỗi Denilson có được ít nhiều đóng góp cho đội bóng, dù chỉ là 1 trận, còn những cầu thủ khác đều chỉ mang lại nỗi thất vọng. Như vậy, nếu tính chi ly thì XM.HP coi như đã thua trắng về ngoại binh ở mùa giải năm nay, vì người chơi nổi bật nhất của họ, Leandro, lại là một cựu binh.
Trong hoàn cảnh sự sống chết của các đội bóng đều dựa vào năng lực của ngoại binh như thực tế của V-League nhiều mùa bóng qua, việc XM.HP thi đấu thất thường và trồi sụt chỉ là hệ quả tất yếu phải đến.
|