Bóng đá Đồng Tháp: Bao giờ “Cá chép hoá rồng”?

Thứ Ba, 30/06/2009 14:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Manh nha từ lúc CS Đồng Tháp trở lại V-League, nhưng cho đến bây giờ bản đề án thành lập Công ty cổ phần bóng đá Đồng Tháp vẫn nằm trên bàn giấy. Người ta đang tự hỏi, bao giờ giấc mơ “cá chép hoá rồng” mới trở thành hiện thực?

Dự án “treo” vô thời hạn…


Bản đề cương trở thành Công ty cổ phần bóng đá Đồng Tháp (Cty CPBĐ) dày cả trăm trang A4 đã được soạn thảo kể từ ngày CS Đồng Tháp trở lại sân chơi V-League. Tuy nhiên, khi mà một mùa bóng nữa sắp đi qua, bản đề án mà người ta ví von như “công trình thế kỉ” để bóng đá Đồng Tháp “hoá rồng” vẫn bị xếp xó trong ngăn kéo.

Cho đến nay, khi đụng đến bản đề án thành lập Cty CPBĐ, dường như là một câu chuyện tế nhị của bóng đá Đồng Tháp. Hỏi Sở TTVH&DL, người của Sở lắc đầu, rồi nói rất ngắn gọn: chưa biết. Còn phía đối tác là Tập Đoàn Cao Su Việt Nam (nhà tài trợ chính thức của bóng đá Đồng Tháp) vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy “công trình thế kỉ” này sẽ được hoàn thành trong năm nay.

Có thông tin cho hay, bản đề án thành lập Cty CPBĐ đã được UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam thông qua. Sở dĩ nó vẫn chưa trở thành hiện thực bởi còn lấn cấn và vướng mắc xung quanh việc chia phần trăm lợi nhuận. Và cả chuyện liên quan đến quyền lợi, những ưu đãi của các bên khi tham gia góp cổ phần thành lập Cty CPBĐ. Bản đề án này có nguy cơ bị “treo” vô thời hạn, khi mà các bên liên quan vẫn chưa ngồi lại với nhau để tìm ra hướng giải quyết.

Lại có ý kiến việc khác, Cty CPBĐ sẽ không chào đời trong mùa bóng này, bởi người ta sợ bị “hỏi” đến khoản lương thưởng cho đội bóng. Thế nên, việc trì hoãn như là một cách tốt nhất để né tránh!?
 
Đồng Tháp (phải) vẫn đang chờ chuyển mình để thực sự chuyên nghiệp.
 
Bao giờ “cá chép hoá rồng”?

Nếu bản đề án này tiếp tục bị “treo”, chắc chắn đây là một thiệt thòi rất lớn cho bóng đá vùng Đồng Tháp Mười. Trong quá khứ, Đồng Tháp từng được coi là thủ phủ bóng đá vùng ĐB SCL. Tuy nhiên, vị thế này đã lùi vào dĩ vãng; gần cả thập niên qua, Đồng Tháp dường như bị che khuất bởi cái bóng của “người em” sinh sau đẻ muộn ĐT.LA.

Sự trì trệ bóng đá Đồng Tháp không hẳn là chuyện nhân lực, bởi Đồng Tháp vẫn được coi là nơi sản sinh nhiều tài năng cho BĐVN. Mà nó nằm ở cách làm bóng đá của xứ này. Hay nói thẳng ra, những năm qua bóng đá Đồng Tháp vẫn sống trên nền móng của cơ chế cũ; cũng giống như thực tại ở bóng đá Việt Nam, nhiều đội bóng phải bấu víu vào bầu sữa ngân sách nhà nước.

Cũng có một thời gian Đồng Tháp mở cửa đón nhận sự hợp tác của các doanh nghiệp như Delta (năm 2006). Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ghép tên, doanh nghiệp ngành kinh doanh thực phẩm này đã “bỏ của chạy lấy người” để lại nỗi ám ảnh cho các nhà làm bóng đá vùng nước lũ.

Một thời gian lâm vào cảnh bế tắc, bóng đá Đồng Tháp chỉ thực sự tìm được ánh sáng khi “kết duyên” với Tập Đoàn Cao su Việt Nam khi đối tác “rót” vào ngân khố những khoản tiền rất lớn. Mơ ước hơn cả là những kế hoạch sinh động để tái sinh bóng đá Đồng Tháp, trong đó có bản đề án thành lập Cty CPBĐ với kinh phí dự kiến lên đến 100 tỷ đồng.

Nếu bản đề án này có thật, chắc chắn nó sẽ chắp thêm đôi cánh cho giấc mơ “cá chép hoá rồng” của bóng đá Đồng Tháp. Trước mắt là mùa bóng năm 2009, khi mà thầy trò ông Phạm Công Lộc đang thăng hoa tột đỉnh với ngôi nhì bảng. Xa hơn nữa, Cty CPBĐ là nền móng vững chắc để bóng đá Đồng Tháp phát triển bền vững. Chứ không còn lâm vào cái cảnh phải cuối mùa lại phải vắt đầu suy nghĩ, vắt chân lên cổ chạy vạy để khỏi “chảy máu” tài năng, hay làm sao mua được ngoại binh tốt, làm sao để có tiền trang trải cho mùa bóng mới.

Nhưng cho đến bao giờ “công trình thế kỉ” này mới hoàn thành!?

ĐAM SAN

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
tru duoc mua nay thoi, gioi lam dung thu 6, mua sau ve mai nha xua hang nhat.
vuminh  (minhvu09@yahoo.com) (01:25 01/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thanh tich cua bong da Dong Thap dang ngay mot tot dan.thiet nghi,nhung ng lanh dao co trach nhiem nen xuc tien viec thanh lap cty CPBDDT de CLB co the thi dau tot hon nua,xung dang la thu phu cua bong da DBSCL thuo nao!
thuan  (lukamin2604@yahoo.com.vn) (06:45 30/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Câu cuối của bài viết tác giả lại hỏi khó độc giả mất rồi, "Công trình thế kỉ" mà (!!!).
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (04:30 30/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...