(TT&VH) - Nhớ lại hôm Đại hội thường niên HFF (khóa IV), ngày 22/5 (cũng là khoảng thời gian nghỉ giữa giai đoạn V-League), ông Phó Chủ tịch VFF, đồng thời cũng là Chủ tịch HFF – Lê Hùng Dũng, đã khiến cho Hội trường nóng hẳn lên, khi chủ động đề cập đến vấn đề thời sự nhất: Trục vớt con tàu TP.HCM, thoát khỏi suất xuống hạng. Dù tạo cơ hội cho Chủ tịch CLB TP.HCM và HLV trưởng của đội bóng đăng đàn, nhưng ông chủ HFF vẫn cứ là nhân vật chính, mào đầu cho mọi câu trả lời. Thoạt nhiên cứ sau mỗi lần ấy, ông lại cười đầy tự tin.
Đó là một trong những lần hiếm hoi lãnh đạo HFF đối thoại trực tiếp với cánh báo chí về những vấn đề “nóng” của bóng đá TP.HCM. Các đội bóng ở hạng dưới, sẽ có cơ chế lên chuyên, trong khi đó vẫn phải giúp TP.HCM trụ lại được ở V-League.
Phải chăng, sau rất nhiều những tiền lệ các CLB trực thuộc HFF, đã lần lượt bị xóa tên hoặc bán cho địa phương khác, đến lúc này lãnh đạo mới vỡ ra vấn đề?! Cũng có thể hiểu, CLB TP.HCM là niềm tự hào lớn nhất của bóng đá thành phố mang tên Bác, nên phải được chăm sóc đặc biệt?! Hoặc nữa, TP.HCM bây giờ không phải là Cảng Sài Gòn, đội bóng đã gần như tự cung, tự cấp và tồn tại gần như độc lập với vai trò của HFF, cũng như Sở TDTT cũ?!
Theo thống nhất, TP.HCM sẽ không thay đổi chính sách mua sắm cầu thủ, cả nội binh lẫn ngoại binh, tức là không mua hàng với giá cao ngất. Tất cả đều phải được bàn bạc, tính toán một cách chi li, để không làm náo loạn thị trường cũng như nội bộ đội bóng… Đại hội đi đến nhất trí: TP.HCM sẽ không xuống hạng và thậm chí còn trụ hạng trong tốp đầu, như chỉ tiêu đặt ra (trước khi V-League 2009 khai cuộc, HLV Lư Đình Tuấn đã chủ động đặt mục tiêu lọt vào tốp 7 – PV). Cho đến lúc này, thì vẻ như những đảm bảo của lãnh đạo HFF và BHL TP.HCM đang dần trở thành sự thật. TP.HCM đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và còn đến 2 trận chưa đấu.
Hồi đầu mùa giải, trong một lần trò chuyện với HLV Lư Đình Tuấn, ông cho rằng đội bóng từ vài mùa giải qua, đã luôn bị đánh giá rất thấp. Nhưng rồi thì sao?! TP.HCM (mà tiền thân là TMN.CSG) đã không những trụ hạng, mà còn có thể sống tốt. Tuấn “nhím” tin mình và tin các học trò, đó là một trong những cơ sở rất rõ ràng. TP.HCM bước vào V-League 2009 không thật tự tin, và thực tế chỉ tìm được những kết quả nghèo nàn suốt giai đoạn 1, để rồi bất ngờ lột xác ở lượt về, dù cơ bản vẫn những con người ấy. Đó mới là bản chất vấn đề?!
Đó là một trong những lần hiếm hoi lãnh đạo HFF đối thoại trực tiếp với cánh báo chí về những vấn đề “nóng” của bóng đá TP.HCM. Các đội bóng ở hạng dưới, sẽ có cơ chế lên chuyên, trong khi đó vẫn phải giúp TP.HCM trụ lại được ở V-League.
Phải chăng, sau rất nhiều những tiền lệ các CLB trực thuộc HFF, đã lần lượt bị xóa tên hoặc bán cho địa phương khác, đến lúc này lãnh đạo mới vỡ ra vấn đề?! Cũng có thể hiểu, CLB TP.HCM là niềm tự hào lớn nhất của bóng đá thành phố mang tên Bác, nên phải được chăm sóc đặc biệt?! Hoặc nữa, TP.HCM bây giờ không phải là Cảng Sài Gòn, đội bóng đã gần như tự cung, tự cấp và tồn tại gần như độc lập với vai trò của HFF, cũng như Sở TDTT cũ?!
Theo thống nhất, TP.HCM sẽ không thay đổi chính sách mua sắm cầu thủ, cả nội binh lẫn ngoại binh, tức là không mua hàng với giá cao ngất. Tất cả đều phải được bàn bạc, tính toán một cách chi li, để không làm náo loạn thị trường cũng như nội bộ đội bóng… Đại hội đi đến nhất trí: TP.HCM sẽ không xuống hạng và thậm chí còn trụ hạng trong tốp đầu, như chỉ tiêu đặt ra (trước khi V-League 2009 khai cuộc, HLV Lư Đình Tuấn đã chủ động đặt mục tiêu lọt vào tốp 7 – PV). Cho đến lúc này, thì vẻ như những đảm bảo của lãnh đạo HFF và BHL TP.HCM đang dần trở thành sự thật. TP.HCM đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và còn đến 2 trận chưa đấu.
Hồi đầu mùa giải, trong một lần trò chuyện với HLV Lư Đình Tuấn, ông cho rằng đội bóng từ vài mùa giải qua, đã luôn bị đánh giá rất thấp. Nhưng rồi thì sao?! TP.HCM (mà tiền thân là TMN.CSG) đã không những trụ hạng, mà còn có thể sống tốt. Tuấn “nhím” tin mình và tin các học trò, đó là một trong những cơ sở rất rõ ràng. TP.HCM bước vào V-League 2009 không thật tự tin, và thực tế chỉ tìm được những kết quả nghèo nàn suốt giai đoạn 1, để rồi bất ngờ lột xác ở lượt về, dù cơ bản vẫn những con người ấy. Đó mới là bản chất vấn đề?!
THẢO NGUYÊN