Nếu như Elenildo vẫn giữ được hiệu suất của mùa 2008, thì kể cả khi Ngọc Thanh rớt phong độ thảm hại, Đặng Văn Thành thêm vô duyên, Đặng Văn Robert ngày càng thể hiện phong cách của một “hot boy”, và Denilson có gây ra bao nhiêu phiền toái chăng nữa, thì ông Dũng cũng không phải uống thuốc an thần khi nghĩ đến hàng công.
Nhưng, Elenildo không thể biến chữ nếu ấy thành hiện thực, dù anh vẫn xuất hiện đều đặn trên hàng công của XMHP, chỉ vắng mặt khi bị thẻ phạt, dù có lần anh đã làm nên siêu phẩm với cú sút điên rồ bằng chân trái từ cự ly 30m, bóng bay chéo góc vào lưới Quân khu 4 ở Lạch Tray, và dù mới đây nhất, anh đã ghi 1 trong 3 bàn thắng của đội vào lưới HAGL.

Còn giờ đây, Elenildo hầu như không chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, không bứt lên trước các hậu vệ nội trong những pha đua tốc độ và những cú ra chân của anh thường thiếu lực và thiếu luôn cả độ chuẩn xác. Elenildo cũng đánh mất cả sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí và độ tinh quái khi phá bẫy việt vị. Trận XMHP thua Thể Công ở Hàng Đẫy, anh chính là người bị trọng tài biên phất cờ nhiều nhất. Lối chơi bóng dài của XMHP dựa trên đường chuyền dài của Leandro cho Elenildo vì thế bị phá sản.
Có một hình ảnh khá quen thuộc ở Elenildo mùa 2009, khi anh đua tốc độ, đón quả chuyền dài của Leandro, tiền đạo người Brazil này luôn chạy vòng để tránh hậu vệ đối phương, né những pha tranh chấp bằng cơ thể. Cách đá ấy chỉ có thể hiệu quả, chỉ giúp anh ghi bàn một khi anh đủ khả năng “điều khiển” hậu vệ đối phương hãy tránh đường để anh thẳng tiến.
Vì phải “ly thân” với Helio ?
Chiều mai, XMHP đối đầu với Bình Dương, Elenildo nhiều khả năng sẽ đối đầu với trung vệ Helio bên phía đối diện. Trận lượt đi họ đã không chạm trán nhau ở Gò Đậu, vì Elenildo bị treo giò (thẻ phạt).
Elenildo và Helio là một cặp bài trùng, dù họ không cùng đá trên một tuyến. Helio vốn dĩ là một tiền vệ, đá ở bất cứ CLB nào thì anh cũng vẫn là một người chuyên về thu hồi bóng và họa hoằn mới tham gia tấn công. Nhưng họ còn hơn cả một cặp bài trùng, vì Elenildo hơn 1 lần tuyên bố: phải ký hợp đồng hay phải giữ Helio ở lại, nếu không tôi sẽ ra đi.
Giữa mùa 2008, bộ đôi ấy từng định rời XMHP để về Thép Cảng. Cuối mùa 2008, Elenildo đã nhất mực đòi ra đi vì Helio không được XMHP tái ký. Rồi phải gãy lưỡi, XMHP mới giữ lại được Elenildo, và phần vì Helio cũng được về với Bình Dương, một gã nhà giàu.
Không ai cạy được Elenildo nửa lời để nghe lý giải về sự sa sút của anh. Trong khi ấy, Helio khá vững ở vị trí trung vệ của Bình Dương, một vị trí mà từ Vital, tới Minh Dũng và nay là Mai Đức Chung vẫn ấn anh vào đó.
Chiều mai, không hiểu, Elenildo có nhờ Helio tránh đường? Và nếu có, Helio liệu có đứng sang một bên? Rất khó để đoán, nhưng nếu Elenildo không tịt ngòi, thì XMHP có nhiều cửa thắng, dù Bình Dương vừa lập kỷ lục thắng ở AFC Cup với tỉ số 8-2.
Lịch đấu V-League vòng 18
|
Ngày |
Giờ |
Sân |
Trận đấu |
THTT |
|
27/6 |
16h00 |
Lạch Tray |
XM.HP-B.Bình Dương |
VTV3 |
|
28/6 |
16h00 |
Pleiku |
HA.GL-T&T Hà Nội |
VTC |
|
15h30 |
QK4 |
QK4-SHB Đà Nẵng |
||
|
17h00 |
Long An |
ĐTLA-TĐCS Đ.Tháp |
||
|
16h00 |
Hàng Đẫy |
Thể Công-GM Mikado NĐ |
VCTV3 | |
|
16h00 |
Thanh Hóa |
Thanh Hóa-K.Khánh Hòa |
||
|
17h00 |
Thống Nhất |
TPHCM-SLNA |