Ghi bàn: Helio 47’, Kesley 77’, Anh Đức 90+3
(TT&VH Online) – Cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, nhưng trước một B.Bình Dương đồng đều hơn về lực lượng và chơi sắc sảo, XM.HP đã gục ngã ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray chiều 27/6.
Tiếp đương kim vô địch B.Bình Dương, HLV Vương Tiến Dũng hiểu quá rõ sự lợi hại và sức mạnh của đối thủ. Ông Dũng đã cẩn thận “bịt” hàng thủ khi kéo Minh Đức ra trám vị trí hậu vệ trái ngay đầu trận, để Bật Hiếu đá cặp trung vê với Achaw và chỉ đạo quân nhà tấn công gây sức ép ngay ngay khi vào cuộc. XM.HP đã được vận hành khá nhuyễn trong hiệp 1 và không may mắn trong tình huống Leandro sút phạt trực tiếp đưa bóng chạm xà ngang ở phút thứ 8. Có những thời điểm XM.HP ép sân dồn dập, nhưng những pha treo bóng từ hai biên, hay những miếng khoan thẳng vào trung lộ của đội chủ nhà tỏ ra không hiệu quả khi mũi nhọn Jesus đã đánh mất chính mình.
B.BD (áo xanh) đã thắng XM.HP 3-0 ở sân khách- Ảnh D.A
Tấn công nhiều, nhưng không ghi được bàn thắng, đội quân của ông Dũng đã phải trả giá khi hàng thủ XM.HP bộc lộ những sai lầm trong việc đối phó với các tình huống cố định của đội khách. Từ tình huống các hậu vệ XM.HP để “người cũ” Helio dễ dàng đánh đầu ở bàn mở tỷ số (phút 47), hay ở những tình huống Kesley, Anh Đức (vào sân cuối hiệp 2) lập công cho B.BD, các CĐV đất Cảng đã quá ngán với sơ suất của quân nhà. Khi các cầu thủ B.BD vẫn “cày” sung mãn cuối trận thì nhiều vị trí của đội chủ nhà đã đuối và chơi chuyệch chọac, khiến XM.HP chỉ còn biết chấp nhận trận thua thứ 4 trong 5 trận đã đấu từ đầu lượt về.
3 bàn thua đều diễn ra trong hiệp 2 đã bộc lộ những điểm yếu của XM.HP khi gặp đối thủ mạnh và thi đấu “biết mình, biết người” ở sân Lạch Tray. Vấn đề ở khâu dứt điểm kém của XM.HP không phải ở trận đấu với B.BD mới trở thành nỗi bận tâm của BHL. Nhưng khi bị dẫn trước 2-0 và những đôi chân của các học trò “tướng” Dũng dường như mệt mỏi cuối trận thì đội bóng đất Cảng đã không thể gượng dậy. Dù HLV họ Vương đã dốc hết vốn khi tung Ngọc Thanh, Đặng Văn Robert, Thanh Tùng vào sân thì cách chơi của XM.HP cũng đã không được cải thiện hơn. Trong khi ấy, B.BD chỉ có 3-4 cơ hội gây sóng gió về phía cầu môn đội chủ nhà, nhưng các học trò của ông Mai Đức Chung đã ghi được 3 bàn thắng.
Thua trận thứ 10, các cầu thủ XM.HP (áo đỏ) đang gặp khó ở chặng đường còn lại - Ảnh D.A
Thua trận thứ 3 trên sân nhà từ đầu mùa (trong tổng số 10 trận thua của đội từ đầu mùa), XM.HP đã khiến các CĐV đất Cảng không thể hài lòng. Thua đậm B.Bình Dương 0-3, XM.HP (tạm đứng thứ 9) đang đối mặt với nguy cơ tụt xuống nhóm cuối bảng khi các đội xếp sau có cơ hội vượt lên ở loạt trận diễn ra chiều chủ nhật (28/6). Không những thế thách thức với thầy trò HLV Vương Tiến Dũng sẽ còn lớn hơn rất nhiều khi 2 trận tới XM.HP liên tiếp có các trận sân khách gặp TĐ.CS.Đồng Tháp và Thanh Hóa. Tuy nhiên, HLV Vuơng Tiến Dũng tỏ ra lạc quan về đường đua của đội nhà khi thuyền trưởng của đội bóng đất Cảng nhận định cửa trụ hạng của “Ximăng” còn rộng.
|
+ HLV Vương Tiến Dũng: Không chỉ trận này khâu ghi bàn kém
Khâu ghi bàn của XM.HP không chỉ ở trận này mà từ đầu mùa hiệu suất ghi bàn của cầu thủ chúng tôi thấp. Với các tình huống cố định, chúng tôi cũng đã lường trước sự nguy hiểm từ phía B.Bình Dương. Có tình huống các cầu thủ mệt mỏi, chểnh mảng dẫn đến bàn thua.
Với việc Denilson rút lui có ảnh hưởng đến nội bộ XM.HP, HLV Vương Tiến Dũng cho hay: “Chúng tôi có thiệt thòi vì ngoại binh chỉ còn 4 người, trong đó 1 cầu thủ mới lấy ở giai đoạn 2, thời gian chuẩn bị không được niều và chất lượng cũng bình thường. Vì vậy, XM.HP chỉ chỉ 3 vị trí ngoại ở 3 tuyến, nhưng để thay thế trong những tình huống cần thiết thì không có người nữa”.
+HLV Mai Đức Chung: May mắn thắng
Chúng tôi rất may mắn mới giành chiến thắng. Cầu thủ B.BD đã thi đấu rất tích cực, bởi chúng tôi xác định dù gặp XM.HP lúc nào cũng rất khó khăn. B.BD đã gặp may trong tình huống ghi bàn mở tỷ số khi đội được hưởng phạt góc, đối phương không kèm người để trung vệ Helio lên đánh đầu thành bàn. |
Trần Sơn