(TT&VH) - Niềm hạnh phúc của người xứ Thanh khi đội bóng được lấy về từ tay Xi măng Công thanh chỉ kém đôi chút so với ngày thăng hạng và ngày đội bóng thăng hoa ở nửa mùa 2007. Nhưng sau hạnh phúc ấy sẽ là gì?
Bây giờ thì đội bóng ấy lại trở về Sở. Nhưng Sở là gì? Nói cho đầy đủ, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch chỉ là cơ quan quản lý nhà nước, và mấy năm gần đây, chẳng có Sở nào chi cho đội bóng của Tỉnh nhiều hơn 7 tỉ/mùa (Nam Định cũng thế, vì nó là cơ chế). Mấy năm gần đây, chẳng có đội bóng của Sở nào ngóc đầu lên nổi trong thời bóng đá doanh nghiệp thống trị.
Bóng đá Thanh Hóa ngày rời khỏi Sở đúng là nó còn tàm tạm, Thanh Hóa khi gắn tên với nhà tài trợ cũ Halida không giàu nhưng không bao giờ đói. Nhưng động lực để nó chuyển giao là để phát triển bởi cứ tồn tại dưới cơ chế cũ thì bế tắc và không theo kịp được xu thế.
Cũng cần phải nói, là giữa 2 thời điểm, thì Thanh Hóa bây giờ không thể bằng Thanh Hóa của 1-2 năm trước khi nó đã mất khoảng 10 cầu thủ trụ cột. Nên Sở có tài cỡ mấy thì cũng chỉ là múa tay trong bị.
Bây giờ thì đội bóng ấy lại trở về Sở. Nhưng Sở là gì? Nói cho đầy đủ, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch chỉ là cơ quan quản lý nhà nước, và mấy năm gần đây, chẳng có Sở nào chi cho đội bóng của Tỉnh nhiều hơn 7 tỉ/mùa (Nam Định cũng thế, vì nó là cơ chế). Mấy năm gần đây, chẳng có đội bóng của Sở nào ngóc đầu lên nổi trong thời bóng đá doanh nghiệp thống trị.
Bóng đá Thanh Hóa ngày rời khỏi Sở đúng là nó còn tàm tạm, Thanh Hóa khi gắn tên với nhà tài trợ cũ Halida không giàu nhưng không bao giờ đói. Nhưng động lực để nó chuyển giao là để phát triển bởi cứ tồn tại dưới cơ chế cũ thì bế tắc và không theo kịp được xu thế.
Cũng cần phải nói, là giữa 2 thời điểm, thì Thanh Hóa bây giờ không thể bằng Thanh Hóa của 1-2 năm trước khi nó đã mất khoảng 10 cầu thủ trụ cột. Nên Sở có tài cỡ mấy thì cũng chỉ là múa tay trong bị.

Thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến đã được "trả lại tên cho em" kể từ vòng 18 V-League 2009
Nói tóm lại, trở về Sở tức là quay trở về bóng đá bao cấp. Dù chỉ là một sự tạm thời, chờ một cuộc chuyển giao nữa, nhưng thật khó để coi nó là liều thuốc an thần trị khủng hoảng.
Người Thanh Hóa cũng hạnh phúc vì đội bóng giờ lại trong tay Nguyễn Văn Tiến. Nhưng Tiến “béo” là ai? Là người rất gần gũi với đám cầu thủ trẻ Thanh Hóa. Đúng. Tiến rất hiểu và có thể khiến các cầu thủ đá vì anh, vì xứ Thanh.
Nhưng Tiến “béo” không phải là Thánh. Dưới thời của HLV chưa từng bỏ xứ ra đi này, Thanh Hóa cũng đã có 2 lần thua vỡ mặt với tỉ số 0-5 (trước SHB.ĐN 0-5 và HAGL 2-5). Nguyễn Văn Tiến cầm quân 14 trận, thua 7 hòa 4 và chỉ thắng được 3. Khi Tiến bị buộc thôi việc, Thanh Hóa đứng cuối bảng. Chẳng có bất cứ điều gì sáng sủa cả.
Dĩ nhiên, đặt những vấn đề này ra không phải là để tìm một giải pháp cứu Thanh Hóa trụ hạng, nhưng nếu bàn tới hậu V-League 2009 và hậu Xi măng Công Thanh hơi khó để lạc quan. Niềm hạnh phúc của xứ Thanh những ngày này, liệu có giống với việc một người gửi hết gia sản vào ngân hàng phá sản nhưng cuối cùng may mắn cứu lại được chiếc tivi, để thốt lên rằng: Trong cái rủi vẫn còn cái may?
Người Thanh Hóa cũng hạnh phúc vì đội bóng giờ lại trong tay Nguyễn Văn Tiến. Nhưng Tiến “béo” là ai? Là người rất gần gũi với đám cầu thủ trẻ Thanh Hóa. Đúng. Tiến rất hiểu và có thể khiến các cầu thủ đá vì anh, vì xứ Thanh.
Nhưng Tiến “béo” không phải là Thánh. Dưới thời của HLV chưa từng bỏ xứ ra đi này, Thanh Hóa cũng đã có 2 lần thua vỡ mặt với tỉ số 0-5 (trước SHB.ĐN 0-5 và HAGL 2-5). Nguyễn Văn Tiến cầm quân 14 trận, thua 7 hòa 4 và chỉ thắng được 3. Khi Tiến bị buộc thôi việc, Thanh Hóa đứng cuối bảng. Chẳng có bất cứ điều gì sáng sủa cả.
Dĩ nhiên, đặt những vấn đề này ra không phải là để tìm một giải pháp cứu Thanh Hóa trụ hạng, nhưng nếu bàn tới hậu V-League 2009 và hậu Xi măng Công Thanh hơi khó để lạc quan. Niềm hạnh phúc của xứ Thanh những ngày này, liệu có giống với việc một người gửi hết gia sản vào ngân hàng phá sản nhưng cuối cùng may mắn cứu lại được chiếc tivi, để thốt lên rằng: Trong cái rủi vẫn còn cái may?
Phạm Tấn