(TT&VH) - Mùa giải 2009 vẫn chưa kết thúc nhưng ngay từ lúc này có thể đưa ra nhận định rằng XM.HP chính là một trong những đội bóng tiêu nhiều tiền nhất cho các ông Tây, nhưng hiệu quả thu được lại rất hạn chế.
Đội bóng thành phố Cảng đã mời về HLV Alfred Riedl từ cuối năm 2008 với chế độ đãi ngộ như khi nhà cầm quân này còn làm việc cho ĐTQG, nhưng rút cục XM.HP đã thanh lý hợp đồng với HLV Riedl chỉ sau 3 trận đấu, dù trước đó họ đã ký hợp đồng 1 năm.
Rồi sau đó là Martin Trindade, chân sút được XM.HP lấy về từ TMN.CSG với phí lót tay lên tới trên 50.000 USD, nhưng chỉ sau vài trận đấu tịt ngòi, Trindade đã bị chấn thương. Và khi chuẩn bị bình phục, Trindade lại tái phát chấn thương nghiêm trọng trong 1 buổi tập của XM.HP, và nguyên nhân tạo nên chấn thương xuất phát từ 1 nội binh của XM.HP, trong giai đoạn XM.HP đang ở tình trạng hỗn quân hỗn quan vì HLV Riedl mới đi và HLV Đinh Thế Nam mới lên tiếp quản chưa bảo được quân.
Martin Trindade là một thất vọng khác của XMHP
Chấn thương trong tập luyện và thi đấu thì không thể là cái cớ để đơn phương cắt hợp đồng, nên XMHP cũng phải tốn kém để thanh lý hợp đồng với Trindade và giúp anh về nước phẫu thuật. So với HLV Riedl và Trindade, bộ đôi ngoại binh Brazil là Pimenta và Allan không ngốn nhiều tiền đến thế, vì họ bị cắt đứt hợp đồng do trình độ chuyên môn không đạt yêu cầu, nhưng việc phải nuôi báo cô Pimenta và Allan suốt nửa mùa bóng cũng tiêu tốn số tiền không nhỏ của XM.HP, chưa kể chi phí lúc ký kết hợp đồng.
Và cuối cùng là Denilson, thương vụ đắt giá nhất cũng đồng thời là thương vụ thiệt hại nặng nề nhất của XM.HP.
Như vậy, trong số các ông Tây mà XM.HP đưa về Lạch Tray ở mùa bóng năm nay, không có ai trụ lại cho tới giờ này, từ HLV Riedl cho tới các cầu thủ Trindade, Pimenta, Allan và Denilson. Trong số 2 tân binh còn lại của XM.HP ở kỳ nghỉ giữa mùa, tiền đạo Ewerson có lẽ cũng chỉ để cho đủ đội hình.
Quả là một năm mất mùa Tây ở XMHP và cũng là một năm đốt tiền.
H.Huy