V-League

Triệu Quang Hà: Từ người bị thất sủng đến HLV thất bại

23/06/2009 18:51 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Vừa bị mất ghế ở T&T.Hà Nội, về XM.CT.Thanh Hóa, chỉ sau 3 vòng đấu, HLV Triệu Quang Hà đã phải rời cuộc chơi. 2 lần mất việc ở hai đội bóng thuộc diện "lắm chuyện" mùa này, 2 lần cái tên Quang Hà "dậy sóng".

*Thất sủng ngay ở đội bóng "máu thịt"

Trong làng HLV nội ở V-League, Triệu Quang Hà là nhân vật trẻ nhất cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Ông Hà đã đưa T&T.HN làm nên những kỳ tích với kết quả 3 năm thăng 3 hạng, tiến thẳng từ hạng Ba lên V-League 2009. Nhưng nếu nói về kinh nghiệm cầm quân, về bản lĩnh của một người làm "tướng" ở băng ghế kỹ thuật thì ông Hà vẫn còn phải học nhiều từ các thế hệ đàn anh, thậm chí cả các đồng nghiệp trẻ.

T&T.HN lên hạng và có tham vọng quá lớn ngay mùa đầu đứng cạnh các cựu binh nên với nhà cầm quân nội có kinh nghiệm làm V-League là con số 0 như Quang Hà thì đấy thực sự là một thách thức quá lớn. Chưa nói đến chuyện dàn quân, điều chỉnh chuyên môn ở từng thời điểm nhạy cảm trên sân, riêng chuyện "quản" được dàn cầu thủ tứ xứ, trong đó có không ít sao gạo cội của làng bóng đá nội, là cả một vấn đề lớn với một HLV trẻ như Quang Hà. Ngay như HLV Lê Huỳnh Đức để có được chỗ đứng và thương hiệu như ở SHB.ĐN hiện nay thì ông Đức đã phải mất hơn 3 năm làm quen cả khi còn khoác áo cầu thủ và học nghề từ các "đàn anh" như Lê Thụy Hải, Phan Thanh Hùng...
 
HLV Quang Hà không trụ lại được ở T&T.Hà Nội mùa 2009

Chuyện thất thế ở T&T.HN là nỗi đau lớn với HLV đã tận tâm tận lực với đội bóng cũ và cũng nhiều tham vọng như Quang Hà. HLV từng được xem là cánh tay phải trong chiến lược làm bóng đá của bầu Hiển đã bất ngờ khi "ông chủ" quyết có cuộc "cải tổ" ở T&T.HN. Nhưng với nhiều người ngoài thì chuyện ông Hà bị "ngã ngựa" ở T&T.HN không phải là điều bất ngờ. Thất bại ấy được xem như bài học để ông Hà có quãng lặng nhìn lại hành trình của chính mình trước khi tìm kiếm cơ hội khác ở V-League. Người ta hiểu ông Hà cần tích lũy thêm kinh nghiệm để "lăn" vào một V-League đầy rẫy những bất trắc khó lường mà không phải nhà cầm quân nào cũng dễ dàng thích nghi ở những đội bóng luôn hứa hẹn nhiều "bão tố". Từ "người hùng" ở T&T.Hà Nội khi đưa đội thăng hạng cuối mùa 2008, Quang Hà đã nhanh chóng trở thành người bị thất sủng

* Thất bại ở quê nhà

Trước giờ khai cuộc lượt về V-League 2009, sự xê dịch "sốc" nhất trên băng ghế kỹ thuật là cuộc hồi hương của HLV Triệu Quang Hà. Từ người mất việc ở T&T.Hà Nội, ông Hà đã làm lại với đội bóng quê hương vốn ở trong "tâm bão".

Mùa này, HLV Vương Tiến Dũng gây bất ngờ khi chưa đầy 24 tiếng đồng hồ để có bến đỗ mới (mà cũ) sau khi bị "bay" khỏi Thể Công thì Quang Hà cũng tạo nên một sự kiện "xôn xao" khác trước khi bước vào lượt về với việc hành quân vào xứ Thanh. Chỉ khác, ông Dũng được XM.HP săn đón quá nhiệt tình nên ông tướng già họ Vương đành một lần nữa trở lại đội bóng ông đã ghi dấu ấn thành công. Còn với Quang Hà thì chưa đủ thâm niên và bảng thành tích để các ông bầu "săn" đến như thế. Chuyện bầu Lý úp mở "Hà chủ động gọi điện để về với đội bóng..." đã khiến người người thấy lạ với sự lựa chọn của cựu HLV trưởng T&T.HN. Có lẽ cái máu nghề nghiệp của người cầm quân trẻ và cả sự trăn trở muốn được khẳng định mình như đã thôi thúc ông Hà "lao vào lửa", lao về một đội bóng đang đầy rẫy khó khăn, thậm chí đã được nhận diện là "ván đã đóng thuyền", để tiếp tục gắn mình vào cuộc đua mà ông không cam chịu cái tiếng của người "thất nghiệp".
 
Và phải ra đi sau cuộc chia tay với các cầu thủ Thanh Hóa chiều 23/6

Bóng đá Thanh Hóa gần chục năm qua là cả những câu chuyện dài về bài toán cơ chế và những cuộc "rượt đuổi" của những người trong cuộc. Bóng đá xứ Thanh chỉ được nở mày nở mặt ở thời HLV lão làng Trần Văn Phúc đưa đội thăng hạng và ghi dấu ấn "ngựa ô" ở mùa 2007. Triệu Quang Hà đã trưởng thành từ lò Thanh Hóa nên ông hiểu đến chân tơ kẽ tóc con người và cuộc sống của các học trò ở đây. Nhưng giữa một Quang Hà- thời cầu thủ có tiếng là "oanh liệt" ở Thanh Hóa và một Quang Hà-HLV vừa thất bại ngay ở mùa đầu hăm hở tiến quân vào V-League thì chuyện ông Hà về và đã làm thế nào để chèo chống XM.CT.TH ra khỏi "vùng bão" là những câu chuyện khác nhau.

Về cầm quân XM.CT.Thanh Hóa, ông Hà dĩ nhiên có cả núi khó khăn để chinh phục. Chấp nhận vào "vùng bão", ông Hà chấp nhận đánh cược với rủi ro. Triệu Quang Hà đã khẳng định quyết tâm đưa XM.CT.TH trụ hạng và cũng lên giây cót cho quân nhà với nhận định rằng lực lượng của đội bóng xứ Thanh so với nhóm 5-6 đội cuối bảng là không kém. CĐV xứ Thanh muốn thầy trò ông Quang Hà chứng mình bằng những kết quả thực tế trên sân, thay vì những tuyên bố hùng hồn của "sếp" ở đội đã khiến họ phải "vừa cười, vừa khóc".

Nhưng Thanh Hóa hôm nay không phải là xứ Thanh mười mấy năm về trước khi Quang Hà uy danh "lừng lẫy" với các cầu thủ đàn em. Với lứa cầu thủ U21, U19 nay đã phải gồng gánh vai chính ở XM.CT.Thanh Hóa thì cái tên Quang Hà không còn ảnh hưởng "nặng ký" như thế hệ các cầu thủ xứ Thanh nay đã rời đội sang Ninh Bình, đến T&T.Hà Nội. Quang Hà làm HLV trưởng XM.CT.TH, thay ghế đồng nghiệp Tiến "béo", với một loạt các biện pháp "mới" trong quản lý, sinh hoạt đã khiến nội bộ vốn đã có quá nhiều nỗi bận tâm nay càng thêm... rắc rối. Với một số người ở đội bóng xứ Thanh, và với cả CĐV, Quang Hà giống như người của bầu Lý để rồi những ấm ức của họ với "ông chủ" của đội bóng cũng đã được đổ lên đầu cựu thuyền trưởng của XM.CT.TH.

Bất đồng giữa thầy và trò không tránh khỏi để rồi người ta thấy XM.CT.TH càng đá càng xuống dốc tệ hại. Và rồi sau trận thua tan nát trước T&T.Hà Nội ngay trên sân nhà, thì HLV Triệu Quang Hà đã cảm thấy được thân phận của mình ở XM.CT.TH. Chiều nay 23/6, Quang Hà có buổi chia tay với các học trò đàng hoàng, nhưng những gì ông thầy trẻ này nhận được chỉ là những cái nhìn dửng dưng của các cầu thủ trẻ xứ Thanh.

36 tuổi đời, 3 năm tuổi nghề, sự nghiệp cầm quân với "tướng" trẻ như Triệu Quang Hà vẫn đang rộng mở. Thời của thế hệ các HLV 7x đang nở rộ và nhiều người trong số họ đang được xem là những nhà cầm quân sớm thành đạt ở môi trường khắc nghiệt như V-League. Nhưng với Quang Hà thì mọi chuyện giờ đây đã rẽ sang một bước ngoặt mới. Triệu Quang Hà không còn được nở nụ cười như ngày ông đưa T&T.Hà Nội lên chuyên nghiệp, mà giờ chỉ chìm đắm trong tâm trạng của người làm nghề bị thất thế trong cái cảnh mùa này ông ở đâu thì đội bóng ấy lùi đến đấy. Hai lần hăm hở "nhảy vào lửa" ở V- League, cũng là hai lần ông Hà cay đắng buộc phải rời cuộc chơi. Sự khắc nghiệt của nghề cầm quân xem ra đang đeo bám HLV tuổi Sửu này!.

Duy Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm