V-League

Góc Đặng Phương Nam: Biểu tượng

21/06/2009 10:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cho đến tận bây giờ, rất nhiều người trong đó có cả tôi vẫn thấy tiếc cho Huy Hoàng khi anh không thể sát cánh cùng đồng đội lên nhận Cúp Vàng AFF SUZUKI CUP 2008. Một cầu thủ đã từng gắn bó với ĐTQG suốt từ năm 2002 đến tận giữa năm 2008, đã từng cống hiến những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ cho đội tuyển, cho đất nước, đã hy sinh và chịu đựng mọi nỗi đau để luôn là 1 lá chắn thép của hàng phòng ngự, trở thành 1 phần không thể thiếu trong hàng phòng ngự đội tuyển VN qua các thời kỳ, rồi lại chia tay lặng lẽ.

Nhưng cuộc sống là như vậy, đôi khi sự kết thúc với người này lại là 1 sự khởi đầu mới cho người khác. Trong lúc đội tuyển khủng hoàng bởi khoảng trống mà Huy Hoàng để lại thì sự xuất hiện của Phước Tứ lại là 1 bất ngờ thú vị.

Từ 1 chàng trai tỉnh lẻ mà chẳng ai quen mặt, chẳng ai biết tên đến bây giờ đã là nhà vô địch Đông Nam Á, được rất nhiều người hâm mộ và yêu quý. Từ 1 cầu thủ vô danh xuất thân từ đội bóng Quân Khu 5, một bước đã trở thành trụ côt của Thể Công và lên thẳng đội tuyển, rồi bây giờ là trụ cột. Những gì đến với Phước Tứ cứ như 1 giấc mơ, nhưng để có giấc mơ đó, anh đã phải phấn đấu nỗ lực không ngừng cùng những trở ngại tâm lý, trong đó để vượt qua cái bóng mà Huy Hoàng để lại thực sự là 1 thách thức.
 
Phước Tứ và Huy Hoàng (trái) là những trung vệ có lối chơi và phẩm chất giống nhau.
 
Cuộc đối đầu giữa TC và SLNA chiều nay cũng chính là cuộc so tài thú vị của Huy Hoàng và Phước Tứ trên sân cỏ. Nếu Huy Hoàng là thủ lĩnh thực sự của SLNA cả ở trên sân lẫn phòng thay đồ thì Phước Tứ cũng là con bài quan trọng nhất trong đội hình không có ngôi sao của HLV Lê Thuỵ Hải. Ở đội tuyển, Huy Hoàng đã là quá khứ, còn Phước Tứ đang là hiện tại nhưng giữa 2 cầu thủ này có rất nhiều điểm chung: cùng là 1 mẫu trung vệ rất mạnh mẽ, không ngại va chạm, thể lực và sức bật tuyệt vời, phán đoán tình huống cũng rất nhanh nhạy và thông minh.

Huy Hoàng nhỉnh hơn ở khả năng băng cắt cực kỳ dũng mãnh và chính xác, làm cho các tiền đạo e ngại. Phước Tứ lại trội hơn về tốc độ,trong những cuộc đối đầu 1 chống 1, rất ít tiền đạo của V-League có thể vượt qua anh kể cả những cầu thủ ngoại. Huy Hoàng tham gia tấn công rất hiệu quả, đã ghi được 2 bàn thắng ở mùa này. Còn Phước Tứ đang chúng tỏ sự đa năng khi những trận đấu gần đây đều thi đấu rất thành công trong vai trò 1 tiền vệ phòng ngự. Trong khi Huy Hoàng đang qua thời đỉnh cao nhưng vẫn rất cố gắng để duy trì phong độ thì Phước Tứ đang bước vào độ chín và vẫn còn khả năng tiến xa hơn nữa.

Huy Hoàng và Phước Tứ đại diện cho 2 thế hệ ở 2 đội bóng. Một cuộc đối đầu của những biểu tượng đích thực!

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm