Duy Nam & “dự án” rời phố biển

17/06/2009 11:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HA.GL, B.BD và gần đây nhất là T&T HN, đều đã công khai ý định muốn có chữ ký của tiền vệ đội trưởng K.KH Võ Duy Nam trong đội hình ở mùa giải tới.

Duy Nam sẽ mãn hạn hợp đồng với K.KH vào cuối tháng 12/2009. Khả năng Nam “Loko” rời phố biển là rất lớn, khi cho đến thời điểm này, anh vẫn chưa quyết định ký tiếp với đội bóng chủ quản. Theo đề xuất ban đầu, nếu chàng đội trưởng đeo áo số 7 chịu ở lại Nha Trang, anh sẽ có 750 triệu cho phí hợp đồng kéo dài… 3 năm. Duy Nam nghe xong, để bụng và cười thầm. Anh không phản ứng một cách gay gắt vì lời đề nghị có phần hạ thấp khả năng của mình, cũng chẳng hứa sẽ nhận lời, mà chỉ từ tốn với bậc chú bác: “Việc đó để sau này tính”. Nhận thấy mình có phần quá lố, sau này con số 750 triệu được hạ xuống cho 2 năm, nếu Duy Nam chịu ký tiếp. Nhưng ngay cả điều ấy, vẫn bị cho là hài hước. Xét về mặt bằng chung cầu thủ Việt Nam vào thời điểm hiện tại thì đó là cái giá quá bèo bọt.
 
Duy Nam (trái) thực sự là thủ lĩnh của K.KH ở cả trong và ngoài sân cỏ.
Từ độ 3 năm nay, Duy Nam (sinh năm 1985) nổi lên như một trong những tiền vệ trung tâm có số má ở Việt Nam. Tiền vệ từng chơi cực hay trong màu áo của ĐT U23 Việt Nam và ĐT Olympic này là số 1 ở K.KH, trong cũng như ngoài sân cỏ. Chuyên môn tốt, phẩm chất thủ lĩnh có thừa, Duy Nam, cùng với Quang Hải, Tấn Tài…, đem lại lời giải rất xác thực cho thành công của đội bóng phố biển mấy mùa gần đây. Nam “Loko” lớn lên từng ngày và đẳng cấp cũng được khẳng định. Không một ai phủ nhận khả năng của tứ trụ cầu thủ người bản địa: Duy Nam, Quang Hải, Tấn Tài và Văn Phong, ở K.KH, nhưng không lẽ giá cho họ chỉ là đôi ba trăm triệu cho một mùa giải, khi đồng nghiệp ở địa phương khác khả năng tương đương, có giá tỷ hơn tỷ kém?!

Vẫn biết, K.KH không có tiềm lực tài chính dồi dào như chúng bạn, nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Trước đây, Tấn Tài từng bị ép ký (nếu không sẽ phải chịu kỷ luật), đến sau này Văn Phong cũng ký vội vì cần tiền gấp giải quyết công chuyện, với mức phí chuyển nhượng bằng với một cầu thủ trẻ, dù ai cũng biết họ là tuyển thủ QG, có thương hiệu đàng hoàng. Cả Duy Nam và Quang Hải đều khẳng định, chỉ cần CLB trả cho họ bằng 50% các đội bóng khác, họ sẽ ký tiếp. Chỉ là người K.KH, mà cụ thể là HLV Hoàng Anh Tuấn, người có tiếng nói rất quan trọng, lại không cho là phải vậy. Chuyện đi - ở tại K.KH vì thế vẫn rối như mớ bòng bong.

Duy Nam có cuộc sống khá phóng túng ngoài sân cỏ. Anh là thủ lĩnh thực sự để quy tụ đội quân ô hợp quần hội về phố biển, trước và sau khi bước vào phòng thay đồ. Tức là về cơ bản, tiếng nói của Nam “Loko” rất có trọng lượng trong anh em. K.KH chắc chắn không muốn mất thủ lĩnh - cầu thủ con cưng người bản địa. Thì đã đành! Nhưng bóng đá có những lý lẽ - cơ chế riêng. Bản chất của bóng đá chuyên nghiệp, ngoài sự nâng tầm về chất lượng thì phải là tiền và những quyền lợi kèm theo. Rất khó cưỡng! Cuối mùa V-League 2008, từng có một cuộc đào thoát hàng loạt khỏi phố biển vì những chính sách lạc hậu của lãnh đạo đội bóng trong việc giữ quân?! Với diễn biến của sự việc, thì không loại trừ một cuộc đào thoát “tập II” nữa sẽ xảy ra trong tương lai gần, hệt như bóng đá xứ Nghệ từng phải chịu.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm