SLNA -XMCT.TH: Xứ Thanh vẫy cờ trắng?

Chủ Nhật, 14/06/2009 09:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Thêm 1 thất bại nữa trước SLNA sẽ khiến XMCT.TH gần như đã đặt 1 chân xuống giải hạng Nhất mùa bóng năm sau, và viễn cảnh này đang có nguy cơ trở thành hiện thực với thầy trò HLV Triệu Quang Hà. Chỉ sau trận ra mắt của HLV Quang Hà với XMCT.TH ở vòng 15, người ta đã nhận ra ngay rằng dường như bầu Lý đã chọn nhầm người để giải cứu con tàu sắp đắm.

Trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề như hiện nay, vũ khí duy nhất của XMCT.TH chỉ là yếu tố tinh thần, nhưng bằng việc trảm HLV Nguyễn Văn Tiến và đưa HLV Quang Hà về thế chỗ, XMCT.TH coi như đã tự triệt tiêu thứ vũ khí hữu dụng cuối cùng của mình. Việc HLV Quang Hà công khai lên tiếng phàn nàn về thái độ thi đấu của một số cầu thủ XMCT.TH ở trận thua M.NĐ vừa qua đã nói thay tất cả.

Đã thế, trong trận đấu chiều nay, thẻ phạt còn lấy mất của XMCT.TH 2 vị trí cực kỳ quan trọng là thủ môn Mạnh Hà và tiền đạo Đình Tùng (ngoài ra còn có hậu vệ Hà Đức vắng mặt vì lý do tương tự). Nếu coi vị trí của Mạnh Hà là không thể thay thế vì anh đã bắt chính suốt từ đầu giải tới giờ thì không biết dùng từ gì để nói về sự vắng mặt của Đình Tùng.
 

Không có Đình Tùng, XMCT.TH coi như chấp nguyên cả hàng tiền đạo.

Tiền đạo nhỏ con mang áo số 2 này là linh hồn trong lối chơi của XMCT.TH ở mùa bóng năm nay, và vai trò của Đình Tùng càng trở nên quan trọng hơn nữa khi những tiền đạo ngoại mà XMCT.TH mua về đều có bệnh chung là “không biết ghi bàn”. Vì thế, khi Mạnh Hà và Đình Tùng cùng phải ngồi ngoài, coi như XMCT.TH đã mất hơn 50% sức mạnh, và trong hoàn cảnh này, ngay cả các CĐV trung thành nhất ở xứ Thanh cũng không dám tin rằng đội bóng quê hương mình sẽ làm nên chuyện tại sân Vinh vào chiều nay.

Cái thời XMCT.TH từng hạ gục SLNA ngay trên sân Vinh đã trôi qua lâu rồi, và đối thủ của XMCT.TH hiện nay đang vừa trội hơn về lực lượng và lại được bơm thêm liều doping tinh thần với sự xuất hiện của nhà tài trợ mới, nên có thể nói cơ hội của XMCT.TH trong trận này gần như là 0%.

Dự đoán: SLNA thắng 2-0

H.Huy
 
Phong độ SLNA

03/05/09 SHB.ĐN-SLNA 1-1
09/05/09 SLNA-T&T.HN 2-1
17/05/09 ĐT.LA-SLNA 2-2
06/06/09 SLNA-QK4 1-0
10/06/09 K.KH-SLNA 2-2

XMCT.TH

01/05/09 B.BD-XMCT.TH 3-1
09/05/09 XMCT.TH-CS.ĐT 3-3
17/05/09 HA.GL-XMCT.TH 5-2
31/05/09 TPHCM-XMCT.TH 3-0
10/06/09 XMCT.TH-M.NĐ 0-1

Đối đầu

01/03/09 XMCT.TH-SLNA 2-2
11/05/08 SLNA-XMCT.TH 1-0
20/01/08 XMCT.TH-SLNA 2-0
12/08/07 XMCT.TH-SLNA 1-2
14/04/07 SLNA-XMCT.TH 0-1

 
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
chua can noi den vo dich,nhung tuong lai bong da VN la Trong Hoang, Dinh Dong, Dac Khanh, Van Binh....la SLNA
thinh huy MC  (isdp@gmail.com) (10:16 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả viết về trận đấu BĐ giữa 2 đội bóng cụ thể là SLNA và XMCT.TH vhiều nay 14/6/09 mà đặt đầu bài có cụm từ là "Xứ Thanh vẫy cờ trắng" là không ổn, viết như thế là đụng chạm, xúc phạm đến thể diện của nhân dân Thanh Hoá rồi. Đội bóng là một tập thể nhỏ mà lại viết " Xứ Thanh..." mà lại "vẫy cờ trắng". Nhân dân Thanh Hoá vẫy cờ hàng ai đây? Xin tác giả cẩn trọng khi viết bài. Cám ơn -------- BBT>>> Cám ơn bạn đã quan tâm đến bài viết. Tác giả không hề có ý xúc phạm, đây chỉ là cách nói ví von hình ảnh phổ biến trong các bài viết về thể thao. Bạn nên nhìn vào ngữ cảnh cụ thể để tránh suy diễn. Chẳng hạn như khi chúng tôi nói "Italia gục ngã" không có nghĩa là cả đất nước Italia gục ngã mà muốn nói đến đội bóng mầu thiên thanh bị thua trong một trận đấu nào đó.
Trịnh Thanh  (trinhthanh38@yahoo.com) (02:34 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...