T&T HN – ĐT.LA: Sẽ lại hoà?

Chủ Nhật, 14/06/2009 09:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trận lượt đi họ đã hòa 2-2 và ngày ấy HLV của 2 đội là Công Minh và Quang Hà. Nay, mọi thứ đã khác nhưng ĐT.LA vẫn nhỉnh hơn T&T. HN.

Công Vinh về T&T.HN có vẻ là một lựa chọn sai lầm trên phương diện thể thao nếu như anh cũng đồng ý rằng đã là tiền đạo số 1 của BĐVN (không tính cầu thủ nhập ngoại) thì nhất định phải là nhà vô địch V-League. Việt Thắng cũng không che giấu ước mơ được tìm tới một mảnh đất mới nếu như không còn ở Long An nữa.

Trận đấu giữa T&T. HN và ĐT.LA chiều nay ở Hàng Đẫy, họ không phải là những ngôi sao duy nhất. Nhưng họ thực sự là những cầu thủ có khả năng đóng góp rất lớn cho mỗi đội bóng mà mình đầu quân. Và cuộc đối đầu giữa họ giờ đây ở trong một tình thế khác chứ không phải là sự độc tôn của Công Vinh trong hàng ngũ các chân sút nội, khi Việt Thắng cũng đã được thừa nhận ở một mức độ nhất định.

4 bàn thắng của Thắng tính tới trước vòng 16 V-League 2009 không nói hết giá trị của anh bởi BĐVN không có thói quen thống kê các đường chuyền kiến tạo trong khi đấy lại là khâu quyết định tới một bàn thắng, một trận đấu cũng như giá trị của chính cá nhân cầu thủ.
 
T&T HN (phải) vẫn bị đánh giá thấp hơn ĐT.LA
 
Công Vinh đã ghi được cho T&T. HN nhiều hơn Việt Thắng 1 bàn. Và người ta cũng không thể chỉ đếm bàn thắng để rồi quy ra thóc cho tiền đạo có giá chuyển nhượng kỷ lục 7 tỷ đồng của BĐVN. Bởi những đường chuyền thành bàn của Vinh khá nhiều và khá độc.

Nhưng ĐT.LA và T&T. HN sử dụng Việt Thắng và Công Vinh rất khác nhau, đó chính là một trong những cách biểu hiện cho lối chơi của cả 2 đội bóng ở 2 trình độ khác biệt. ĐT.LA cũng dựa trên khả năng của các cá nhân, nhưng họ lại không hoàn toàn phụ thuộc vào một cá nhân. T&T. HN sau giai đoạn hai đã tăng cường lực lượng đáng kể, nhưng họ vẫn lệ thuộc khá nhiều vào anh khi mà Agostinho quá tệ và Francois là người thích làm bóng hơn là giỏi săn bàn.

Ở lượt đi, ĐT.LA cũng đã chơi tốt hơn đối phương khá nhiều dù họ đã phải vắt kiệt lực mới níu lại được 1 điểm ở sân nhà khi họ để cho T&T. HN vươn lên dẫn trước 2 bàn. Để bẻ gãy ĐT.LA thì không thể phong tỏa riêng cá nhân nào mà cách tốt nhất phải là dùng lối chơi để trị lại lối chơi. Như Thể Công đã làm trên sân Hàng Đẫy khi đánh bại ĐT.LA.

T&T. HN khó lòng làm được điều tương tự, khi bản thân họ cũng đang cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi của mình trong bối cảnh có quá nhiều sự thay đổi về lực lượng, tới mức đội hình xuất phát ở 2 trận lượt về có tới gần nửa là những tân binh. Và ĐT.LA vẫn là đội bóng có duyên ở Hàng Đẫy do mới chỉ thua 2 trận trong 6 năm qua. Trận này ĐT.LA vắng mặt trung vệ Rocha xem ra không phải vấn đề lớn.

T&T.HN có lẽ sẽ cần thêm cả sự hăng hái khi chơi trên sân nhà để tránh thua trận thứ hai dưới thời Hữu Thắng.

Dự đoán: 2-2

Phong Vũ
 
Phong độ T&T.HN

03/05/09 T&T.HN-K.KH 2-3
09/05/09 SLNA-T&T.HN 2-1
17/05/09 T&T.HN-XM.HP 0-1
06/06/09 T&T.HN-TC 1-0
10/06/09 SHB.ĐN-T&T.HN 2-1
 
ĐT.LA

03/05/09 ĐT.LA-XM.HP 4-1
09/05/09 TC-ĐT.LA 2-1
17/05/09 ĐT.LA-SLNA 2-2
06/06/09 ĐT.LA-K.KH 2-2
10/06/09 QK4-ĐT.LA 1-4

Đối đầu

01/03/09 ĐT.LA-T&T.HN 2-2
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
CV có được đá trận này đâu DTLA sẽ đại thắng thôi, họ đã vào guồng rồi
tuan  (phanhuynhtuan@gmail.com) (01:11 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ĐTLA đang bức phá một cách mạnh mẽ ở giai đoạn 2 này. Nếu giữ được hàng hậu vệ ổn định thì ĐTLA có thể thắng 3-1. Chúc ĐTLA thành công.
fan  (congtruongd@yahoo.com) (12:29 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...