(TT&VH) - Trong quá khứ, Thể Công là một thế lực tuyệt đối của BĐVN, nhưng hiện tại là của B.Bình Dương với 2 chức vô địch V-League liên tiếp. Oái oăm khi nhân vật quan trọng nhất để viết nên trang sử cho bóng đá đất Thủ, lại chính là HLV Lê Thụy Hải, người sẽ đem quân Thể Công quay lại Gò Đậu, để chống lại đội bóng cũ.
Nhưng điều khán giả Bình Dương chờ đợi nhất, không phải là việc Thể Công của ông Hải “lơ” vẽ vời như thế nào, mà là màn thể hiện của B.BD dưới thời ông Mai Đức Chung. Sau 3 trận ông Chung “xe ca” cầm quân, B.BD thắng 2, hòa 1, nhưng về cơ bản đều thiếu thuyết phục.
Nếu như chiến thắng 5 sao trên đất Maldives chỉ mang tính thủ tục, thì B.BD chỉ có được những màn thể hiện nghèo nàn qua 2 trận đá với M.Nam Định và TĐCS.ĐT. Thậm chí, đội bóng của ông Chung chỉ thoát hiểm vào phút cuối, bằng bàn thắng của một hậu vệ (Hoàng Vương). Với sơ đồ xuất trận 4 - 3 - 3, hàng công của B.BD (Marcelin, Kesley và Mbabazi) đã đồng loạt khai hỏa, nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ lại đang đặt ra một dấu hỏi to tướng. Hàng tiền vệ 3 người khiến B.BD phải thường xuyên để đối phương kiểm soát khu trung tuyến. Có tiếng là cầu toàn, nên khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ trở lại với sơ đồ 4 - 4 - 2 quen thuộc là rất cao. Trọng trách thuộc về Vũ Phong, Lima, Trường Giang và Công Minh.

Bảo Khanh (phải) sẽ cùng Thể Công một lần nữa vượt qua B.Bình Dương ngay tại Gò Đậu?
Ở đầu sân bên kia, do Xuân Hợp phải vắng mặt do thẻ phạt, Anh Tuấn sẽ có cơ hội đá chính trở lại cho một vị trí ở trung tâm hàng hậu vệ. Trận vừa rồi, Da Silva và Lima đã nhả đạn và đó là một tín hiệu rất khả quan. Trận đấu này, có thể ông Hải sẽ cất De Oliveira trên băng ghế dự bị, nhường lại vị trí cho Abbey. Từng có thời gian chơi bóng cho B.Bình Dương, Abbey hẳn phải rất tường tận sở trường cũng như sở đoản của các đồng đội cũ. Nhưng nếu Abbey đá chính, thì Phước Tứ sẽ vẫn tiếp tục được đẩy lên đá tiền vệ. Cùng với Khánh Lâm, Xuân Thành và Duy Linh, như thế là tạm ổn. Trận mở màn mùa giải trước, trong thế tân binh nhưng Thể Công đã làm ngỡ ngàng người Bình Dương, khi giành chiến thắng 1 – 0 ngay tại Gò Đậu, với bàn thắng duy nhất của Khánh Lâm.
Một câu chuyện ngoài luồng kể rằng, cứ trước mỗi mùa giải, ông Hải “lơ” thường yêu cầu lãnh đạo đội cúng sân Gò Đậu. Sau trận đấu, ông Hải cũng ngồi xổm một lúc xuống mặt sân và nghĩ ngợi điều gì đó. Có lẽ ông muốn cảm ơn mặt cỏ sân Gò Đậu, nơi đã giúp ông và B.BD thăng hoa. Ông Hải “lơ” hy vọng, thần may mắn ở Gò Đậu sẽ lại ủng hộ cho cá nhân ông. Là người duy tâm, ông Lê Thụy Hải cũng đã trực tiếp yêu cầu được đổi phòng ở (thay vì sẽ tiếp quản căn phòng của HLV tiền nhiệm Đoàn Minh Xương) và xoay lại đầu giường. Sau này cắc cớ, ông Hải “lơ” bảo, việc ông chọn căn phòng đó là để thuận cho việc quản quân, chứ không phải là do ông mê tín. Nhưng mê tín thật thì đã làm sao?!
Nói ông Hải hiểu B.BD như lòng bàn tay cũng không ngoa chút nào. Nhưng cần nhớ rằng, lượt đi mùa giải năm nay, khi ông Dũng “béo” dẫn quân Thể Công về Hải Phòng và cũng được cho là hiểu từng chân tơ - kẻ tóc đội bóng đất Cảng, nhưng cuối cùng vẫn chịu bại trận. Thêm nữa, nếu ông Hải “lơ” có thể bắt bài được người đồng nghiệp thân cận Mai Đức Chung thì cũng không loại trừ khả năng ngược lại.
Một cuộc chiến sòng phẳng giữa 2 thế lực - một mới, một cũ. Một cuộc so găng thực sự, giữa 2 vị tướng từng đứng chung một chiến hào. Và một bữa tiệc bàn thắng nữa, khi tại Gò Đậu, hàng công của B.BD đã ghi tổng cộng 17/23 bàn thắng sau 15 lượt trận.
Dự đoán: Thể Công thắng 2 – 1
TÙY PHONG
|
Phong độ B.BD
26/04/09 B.BD-T&T.HN 2-2 01/05/09 B.BD-XMCT.TH 3-1 09/05/09 HA.GL-B.BD 2-1 06/06/09 M.NĐ-B.BD 1-1 10/06/09 B.BD-CS.ĐT 4-3
TC
03/05/09 QK4-TC 3-0 09/05/09 TC-ĐT.LA 2-1 17/05/09 SHB.ĐN-TC 1-0 06/06/09 T&T.HN-TC 1-0 10/06/09 TC-XM.HP 2-1
Đối đầu
01/03/09 TC-B.BD 3-1
|