SHB.ĐN - HA.GL (VTV3 trực tiếp): Ải Chi Lăng không bình yên

Chủ Nhật, 14/06/2009 08:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Thiên hạ ngờ ngợ rằng trận đấu bị hoãn trên phố núi có gì bất thường dù được phía HA.GL khoác cho lý do quân mình “cúm”! Bất chấp thế nào thì họ đã giành lợi thế trước trận đấu này do cầu thủ được dưỡng sức 1 tuần, trong khi SHB.ĐN chỉ được nghỉ 3 ngày.

Dường như để khai thác thông tin từ HLV hay các quan chức HA.GL lúc này thật khó. Chỉ nhận được những câu trả lời xã giao. Đúng thôi, bởi đây là trận đấu vô cùng quan trọng với họ trong cả mùa giải.

Chiều qua, “Gỗ” đã có buổi tập trên sân Chi Lăng trong im lặng. Họ chỉ đưa 18 cầu thủ xuống, trong đó Đoàn Văn Nirut và Đoàn Việt Cường nhận 3 thẻ vàng nghỉ trận này vẫn tập với đội. Còn Sakda mới bị dân ngoài xã hội đánh mặt mũi vẫn còn sưng nên không ra sân tập.

Đặc biệt, HA.GL không có “thuyền trưởng” Chatchai, bởi ông phải về nước khi nghe tin dữ con trai bị phát hiện ung thư, vì thế HLV phó Dusit sẽ cầm quân trong trận này. Nhưng biết đâu cái duyên của Dusit sẽ làm nên chuyện. Lượt đi, trước khi chuyển giao ghế cho Chatchai, vị HLV trẻ cũng đã hạ gục được SHB.ĐN. Sau trận, thấy dáng ông liêu xiêu, đúng là cám cảnh cho cái nghề cầm quân bạc bẽo.

Đội bóng phố núi trong trận này thực sự khủng hoảng hàng thủ. Vì vắng Đoàn Văn Nirut nên khả năng trung vệ trẻ Việt Anh đá cặp với Văn Pho ở trung tâm hàng phòng ngự là rất cao. Bên cánh trái, Văn Trương dù mấy trận qua mờ nhạt nhưng Minh Thiện vẫn khó “đảo chính” được vị trí của đàn anh. Vị trí của Việt Cường có 2 sự lựa chọn: A Huỳnh hoặc Trần Duy Quang, nhưng dù ai thay thế thì cũng khó có thể gia cố được hàng phòng ngự vốn đã bất ổn của “Gỗ”.

Nếu chặn đứng được bước tiến của SHB.ĐN ở trận đấu chiều nay, HA.GL (phải) sẽ khiến cuộc đua đến chức vô địch V-League 2009 không còn là màn độc diễn của đội bóng sông Hàn.
Sakda đúng là khó ra sân và nếu có xuất hiện cũng không thể đạt phong độ cao nhất. Đây là vị trí quan trọng nên có thể Trịnh Duy Quang thay thế, hoặc Thái Dương được kéo từ tiền vệ phải vào, Quang dạt ra thay thế vị trí này.

Trong lúc đó, chủ nhà SHB.ĐN đã có được đội hình mạnh nhất, với sự trở lại của Nguyễn Rogerio và Almeida đã bình phục chấn thương. 4 ngoại binh ra sân từ tuyến giữa trở lên sẽ khiến cho sức tấn công của SHB.ĐN đã mạnh càng thêm ghê gớm. Molina sẽ đá tiền vệ trái, còn cặp tiền đạo là Merlo-Almeida, vì thế rất khó để hàng thủ mong manh của đội khách chống đỡ nổi.

“Gỗ” chỉ mạnh khi lực lượng sung mãn nhất. Lúc đó họ thường chơi tấn công vỗ mặt, tận dụng những nhân tố có kỹ thuật cá nhân điêu luyện làm bệ phóng cho lối chơi đó. Tiếc rằng hàng hậu vệ kém, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiên hướng tấn công đẹp mắt của đội bóng này. Lúc này nội lực của đoàn quân bầu Đức đang bị phân tán vì nhiều chuyện khách quan.

Hôm đá trận lượt đi, Sakda và Thonglao đã “phang” Rogerio chí tử. Nhưng hôm nay không phải là sân Pleiku, có nghĩa trọng tài sẽ rất khắt khe trong những pha vào bóng ác ý. Huỳnh Đức vẫn có nhiều sự lựa chọn, trong đó kể cả việc kéo một ngoại binh (Molina chẳng hạn) về đá cặp với Rogerio để áp đặt khu trung tuyến. Chia cắt được Thonglao với Lee Nguyễn, coi như chủ nhà đã thành công một nửa. Xem ra, Hoàng Quảng khó kèm Lee Nguyễn, một khi anh chỉ sử dụng sức và không có sự hỗ trợ của Phúc “gà”, vốn có xu hướng tấn công. Những pha bật tường tam giác của Thonglao- Lee Nguyễn với một tiền đạo của “Gỗ” lợi hại thế nào đã được thể hiện trong tháng 5.

Ải Chi Lăng sẽ không bình yên. Trận đấu chắc chắn sẽ gay cấn, thậm chí nóng. SHB.ĐN là đội chiếu trên. Thời điểm này cần có kết quả thuận lợi (kể cả hòa) để duy trì kỷ lục lẫn hào khí. Nếu thầy trò Huỳnh Đức thực sự quên được những chiến tích (như lời bầu Hiển dặn) và nhập cuộc với sự tôn trọng đối thủ thực sự, cùng với tinh thần quả cảm, bản lĩnh thì họ sẽ giải quyết HA.GL ngay ở hiệp 1.

Hãy chơi chắt chiu một trận cốt tử này, cắn răng giải quyết được “Gỗ” thì “thiên hạ” đã nằm trong tay SHB.ĐN.
Dự đoán: SHB.ĐN thắng 3-1

HỮU QUÝ
Phong độ SHB.ĐN

03/05/09 SHB.ĐN-SLNA 1-1
09/05/09 K.KH-SHB.ĐN 2-3
17/05/09 SHB.ĐN-TC 1-0
06/06/09 XM.HP-SHB.ĐN 0-2
10/06/09 SHB.ĐN-T&T.HN 2-1

HA.GL

26/04/09 TC-HA.GL 1-2
03/05/09 M.NĐ-HA.GL 1-5
09/05/09 HA.GL-B.BD 2-1
17/05/09 HA.GL-XMCT.TH 5-2
06/06/09 CS.ĐT-HA.GL 2-2

Đối đầu

01/03/09 HA.GL-SHB.ĐN 1-0
01/07/08 SHB.ĐN-HA.GL 4-0
24/02/08 HA.GL-SHB.ĐN 2-2
01/09/07 SHB.ĐN-HA.GL 2-1
06/05/07 HA.GL-SHB.ĐN 1-0

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Đà nẵng thắng HAGL tỷ số đậm 3-0 một trận đấu chắn chắn tuyệt vời.
phan dung  (phandung1696@gmail.com) (10:59 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hàng phòng ngự của đà nẵng cũng đâu có ngôi sao quốc tế nào. Hãy coi chừng Evaldo và Lee Nguyễn nhé. 1 mình Lee Nguyễn là chấp 2 cầu thủ Đà Nẵng. hehe
thạch  (vtpleikuville@yahoo.co.uk) (10:28 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...