V-League

Trước vòng 16 V-League: Chi Lăng dậy sóng

13/06/2009 19:08 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) -Tâm điểm của vòng đấu chính là trận đấu trên sân Chi Lăng. SHB.ĐN đang băng băng đi tới chức vô địch với sự vững chắc và cả một chút vận may theo đúng kiểu người Đà Nẵng hay nói là “ thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. SHB Đà Nẵng sẽ phải gặp HA.GL, đội bóng đang là đối trọng đáng sợ nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Đây là cuộc chạm trán thú vị giữa hai thế lực, một cựu vương và một đội đang muốn xưng vương.

"Quyết chiến" ở Chi Lăng

Đội bóng phố Núi vẫn chưa thể tìm lại được sự hùng mạnh ngày nào. Và càng trớ trêu hơn, khi HA.GL tự tin là mình sẽ thắng nhiều nhất cũng là lúc họ gặp trắc trở nhiều nhất. Ngay ngày khai mạc lượt về, khi HA.GL tin rằng mình sẽ xốc tới để thu hẹp cách biệt với SHB.Đà Nẵng, khi bầu Đức vui vẻ trở lại và tìm đến động viên đội bóng thì cũng là lúc HA.GL lại có dấu hiệu “cúm”! Trên sân Cao Lãnh, họ hòa TĐCS.ĐT một cách may mắn, nhờ công của Thonglao ở những phút bù giờ với tỉ số 2-2, dù trước đó chính họ chứ không ai khác là người đã dẫn bàn trước. Đến lượt trận gặp CLB TP.HCM, cầu thủ đồng loạt bị phát hiện nhiễm cúm khiến trận đấu phải dời lại ngày khác. Toàn đội chịu sự quản lý nghiêm ngặt hơn, và đáng ngại là họ đang sống trong bầu không khí lo âu.

Vẫn chưa biết được vào Chủ nhật này, các cầu thủ HA.GL có thể ra sân được hay không, dù họ đã lên kế hoạch toàn bộ những người còn lại của đội bóng phải xuống ngay Đà Nẵng để tránh xa vùng nguy hiểm. Nhưng, với những cầu thủ chủ chốt còn lại, HA.GL vẫn là đội bóng mạnh. Họ vẫn còn Lee Nguyễn, Thonglao, Duy Quang… đã từng thắng SHB.ĐN ở lượt đi ngay cả khi thi đấu rất chập chờn. Các cầu thủ HA.GL tin rằng họ sẽ làm được điều đó một lần nữa khi trong cái rủi có cái may. HA.GL lại có lợi thế hơn các cầu thủ Đà Nẵng nhờ không phải thi đấu vào thứ Tư vừa rồi.

Tất nhiên, người Đà Nẵng không nghĩ vậy. Ngay đến việc "cứu" T&T HN mà Đà Nẵng cũng không cần phải làm, chứng tỏ bầu Hiển đã bật đèn xanh cho đội bóng thứ hai của mình “phất cờ” tranh Vương, thay vì trông chờ vào T&T HN đang èo uột đến chán. Đà Nẵng đang sôi lên vì hào khí vô địch. Câu chuyện bóng đá dường như chiếm số lượng lớn trong đời sống người dân sông Hàn thời điểm này. Từ đầu giải đến nay, đã có nhiều nút thắt SHB.ĐN đã vượt qua. Điển hình như trận gặp K.KH (vòng 12), XM.HP (vòng 14). Sau trận thắng T&T.HN, bầu Hiển tuyên bố chỉ cần giải quyết HA.GL trên sân Chi Lăng coi như đặt một chân lên bục vinh quang. Ông hứa sẽ bơm tiền tối đa cho trận đấu quyết tử này. Khó cho HA.GL là vậy, trong điều kiện SHB.ĐN đang "say" ngôi vô địch thực sự.

Huỳnh Đức sẽ chỉ đạo quân nhà quyết đấu với HA.GL để thẳng tiến tới ngôi Vương? - Ảnh D.A

Tất nhiên vấn đề của Đà Nẵng là họ có tiếp tục giải quyết được trận đấu lớn và mang tính quyết định này hay không. Ở những trận đấu căng thẳng, các cầu thủ trẻ của họ dường như không thể chơi hết công suất. Và nếu Gaston và Almeida bị kèm rát (riêng Almeida đang chấn thương trận vừa rồi vắng mặt) thì Đà Nẵng thật sự bế tắc. Trên sân nhà, SHB.ĐN vốn chơi không hay, đấy là thực tế. Trận thắng chật vật T&T.HN, cùng hòa SLNA lượt đi đã chứng minh điều ấy. Nếu HLV Lê Huỳnh Đức không thể tìm ra phương án nào hay hơn là trông chờ vào các ngoại binh của mình, rất khó để Đà Nẵng thắng bởi HA.GL có nhiều phương án tấn công cũng như lối chơi đa dạng hơn.

HA.GL rất mạnh trong các tình huống cố định. Hàng tiền vệ chơi sáng tạo, đột biến nhất là khi Thonglao đã chịu hướng đến đối tác Lee Nguyễn. Hàng phòng ngự Đà Nẵng nhỉnh hơn sẽ phải có một buổi chiều rất vất vả. Đây là trận đấu “sướng con mắt” khi cả hai bên đều dốc vốn cho trận đấu lớn, tham vọng cả mùa giải cũng đặt cả vào đây. Tất nhiên, nhiều người đều muốn HA.GL thắng để V-League đỡ nhạt khi nhìn cảnh SHB.ĐN một mình một ngựa về đích.

Ông Hải "lơ" về Gò Đậu

Một trận đấu khác đáng chú ý là Thể Công cùng HLV Lê Thụy Hải về sân Gò Đậu để đấu với B.Bình Dương. Hơn ai hết HLV Lê Thụy Hải nắm rõ B.Bình Dương đến chân tơ kẽ tóc. Ở Bình Dương, dù ông Hải ra đi, nhưng vẫn “lưu tình” lắm. Thậm chí trong một cuộc gặp gần đây khi hỏi, nếu giờ cho ông chọn một đội bóng để nắm ông thích nhất đội nào, cái tên đưa ra vẫn là Bình Dương.

Ấy vậy mà cuối tuần này HLV Lê Thụy Hải phải làm nhiệm vụ lấy điểm ngay trên sân Gò Đậu để giúp Thể Công thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Xét về lực, Thể Công không thể bì được với Bình Dương gồm toàn tuyển thủ xịn. Xét về độ gắn kết giữa các cầu thủ, Thể Công càng không thể bì được với một Bình Dương đã gắn kết hàng mấy năm nay. Kinh nghiệm trận mạc, lẫn ngoại binh Bình Dương đều ăn đứt. Nếu chỉ thuần dựa trên những chỉ số chuyên môn, chả cách nào Thể Công lấy được điểm tại Gò Đậu cả.

Nhưng, lãnh đạo Thể Công vẫn có niềm tin rằng trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ có được 1 điểm. Vì sao ư, vì cái uy của “bố” Hải với các cầu thủ Bình Dương vẫn còn lớn lắm, thậm chí cái uy của ông còn "trùm" lên luôn cả HLV CLB Bình Dương thì lấy gì mà chống. Vả lại bóng đá ở ta, chẳng phải cứ đội nào hay hơn là thắng mà đôi khi yếu tố tình cảm có thể sẽ ảnh hưởng đến tỷ số.

Xứ Thanh trong tầm ngắm

Các đội bóng nghèo điểm số dường như vẫn long đong trong chuyện tìm điểm để thoát khỏi những vị trí nguy hiểm. T&T.HN sau trận thắng may trước Thể Công 1-0, như đúng lời HLV Hữu Thắng thừa nhận, đã không còn may nữa. Họ đã thua SHB Đà Nẵng dù đội bóng sông Hàn chơi khá “hòa nhã”. Chủ nhật này họ phải gặp ĐT.LA, một đội bóng đang hừng hực khí thế sau trận thắng QK4 ở vòng 15 đến 4-1. Trước một đội bóng đang ở nhóm cuối như T&T.HN, ĐT.LA đặt mục tiêu rất rõ: lấy trọn 3 điểm ngay trên sân khách. Tất nhiên, trận đấu này cũng có phần đáng xem bởi đó là cuộc so kè giữa hai tiền đạo Việt Nam đang nổi nhất trong thời gian gần đây: Việt Thắng – Công Vinh.

Thanh Hóa với tân HLV Triệu Quang Hà cũng ê chề chẳng kém T&T HN bởi đội bóng của xứ Thanh vẫn miệt mài thua. Mà cũng phải, bởi HLV Triệu Quang Hà đâu phải là thánh để có thể chỉ trong ngày một ngày hai có thể biến Thanh Hóa thành đội bóng mạnh. Trong khi đó các cầu thủ SLNA đang rất phấn chấn với thông tin họ có nhà tài trợ mới là ngân hàng Bắc Á, nói họ phấn chấn bởi nhiều cầu thủ cho biết chẳng thích “dây vào” cái công ty liên quan đến bầu Hiển vì sợ mình sẽ thành ...con rơi thứ ba. SLNA rất mạnh nhưng cũng rất “biết mình, biết người”, có thể vì cám cảnh Thanh Hóa mà "lỏng chân", bởi suy cho cùng mục tiêu của họ mùa này đâu phải là tranh huy chương. Nhưng với những cuộc đua "khó lường" ở lượt về, biết đâu Thanh Hóa thoát khổ ở vòng đấu này bằng một trận thắng đầu tiên cho HLV Triệu Quang Hà?.

Khánh Hòa vẫn mạnh và họ sẽ kịp bổ sung giấy ITC cho tiền đạo Felix, chân sút hữu hiệu nhất trong các mùa qua. Quan trọng hơn, K.KH có thể thua ở sân khách bằng những lý do rất vớ vẩn, nhưng ở sân nhà, từ đầu mùa đến giờ họ đều chơi rất sòng phẳng. Dù HLV Lư Đình Tuấn tin rằng doping tiền thưởng theo khung mới và những cầu thủ ngoại mới tậu về sẽ giúp đội bóng của họ mạnh lên, nhưng cuối tuần này khó có cửa cho CLB TP.HCM ở trận đấu này.

Trên sân Thiên Trường, M.Nam Định đang có những thành tích khá tốt khi hòa Bình Dương, thắng Thanh Hóa. Thế nhưng đối thủ của họ lần này là Hải Phòng, một đội bóng cũng “quái” chẳng kém họ. Yếu tố khiến Nam Định tự tin chính là sức trẻ và sân nhà, trong khi XMHP đã thua 2 trận liên tiếp. Nếu vẫn tiếp tục chơi như hai trận đấu vừa rồi, ít nhất Nam Định sẽ có được 1 điểm, bất kể việc đội khách có những cầu thủ đắt tiền và danh tiếng hơn.

Hai đội bóng giàu thể lực nhất V-League CS Đồng Tháp và QK4 sẽ gặp nhau trên sân Cao Lãnh. Vắng Timothy vì thẻ phạt, Đồng Tháp yếu đi nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể thắng QK4. Khi cả hai đều dựa vào ngoại binh, nhưng về nội binh thì CSĐT nhỉnh hơn, lại được chơi trên sân nhà chẳng có lý gì mà CSĐT không cố lấy trọn 3 điểm cả.

Phạm Hoàng

Chiếc áo được Timothy – CS Đồng Tháp lột phăng ra và ném thẳng vào mặt trọng tài Dương Văn Hiền khi cầu thủ này phải nhận chiếc thẻ đỏ trên sân Gò Đậu ở vòng 15, một lần nữa báo động chuyện văn hóa ứng xử trên sân. Vòng đấu trước, Đào Văn Phong cùng đồng đội đã xô đẩy trọng tài Vũ Bảo Linh rất mạnh trước cặp mắt của nhiều khán giả trên sân lẫn truyền hình, nhưng không có bất kỳ một án phạt nào kèm theo. Phải chăng VFF làm lơ, hay cuộc gặp gỡ bên bàn tiệc giữa lãnh đạo đội bóng K.KH và ông trưởng BTC giải kiêm TTK LĐBĐ VN – Trần Quốc Tuấn sau trận đấu đã giúp K.Khánh Hòa thoát nạn? Phải chăng việc bỏ lơ các hành vi ứng xử thiếu văn hoá đang gây nên một hiệu ứng Domino trong giới cầu thủ?

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm