(TT&VH) - Ông Đỗ Quang Hiển bảo rằng Đà Nẵng là đất linh khí, vì T&T.HN hai lần thăng hạng nơi đây nên ông quyết tâm tiếp nhận bóng đá Đà Nẵng…
Tham vọng của ông là SHB.ĐN sẽ vươn ra tầm khu vực. Mới đây trong buổi sơ kết của đội bóng sông Hàn, ông bầu này còn nói khi SHB.ĐN nổi tiếng ở châu lục thì sân Chi Lăng sẽ là của Huỳnh Đức.
Ngày đó có lẽ còn xa nhưng giờ đây ở Chi Lăng không Đức thì ai làm “Thổ địa” nữa. Bầu Hiển đã trao toàn quyền cho Huỳnh Đức, thêm cái chức Chủ tịch hội đồng HLV Đà Nẵng nắm giữ bao số phận. Ai còn trẻ cũng hiếu thắng và cái ghế đấy nhiều công thần của bóng đá Đà Nẵng cũng ai oán ban đầu.
Tuy nhiên, quan trọng nhất là HLV Họ Lê đã làm được việc. Đấy là xốc dậy đội bóng vốn không ai trị được thành một tập thể biết nhìn về nhau. Ông đã biến giấc mơ vô địch dài gần 2 thập kỷ của đội bóng sông Hàn đang hiện hữu rất gần rồi.
Đoàn quân của Huỳnh Đức đã 11 trận bất bại. Sân Chi Lăng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm thực sự khi họ chưa bao giờ trắng tay trên thánh địa của mình. Huỳnh Đức là người thận trọng, ông chấp nhận thà kiếm được 1 điểm và bị khán giả nhà chỉ trích, còn hơn để thất bại. Vậy thì chẳng có ý do gì chiều nay SHB.ĐN đang bừng bừng khí thế lại không vượt qua được đối thủ dưới tầm như T&T.HN.
Để có được một hình ảnh tích cực như hiện nay, bóng đá Đà Nẵng đã trải qua một quá trình chuyển đổi vật vã với nhiều thứ phải đánh đổi. Bây giờ họ đã có thương hiệu được tôn trọng thực sự. Cầu thủ Đà Nẵng cũng lên giá. Họ đã được người Đà Nẵng rất tin yêu, hy vọng và chỉ thiếu nước đúc tượng nữa mà thôi. Thương hiệu của Huỳnh Đức tất nhiên cũng lên đột biến sau những nỗ lực lớn. Nếu vì một lý do gì đó để phải đánh đổi thương hiệu hoặc bị sứt mẻ thì tiếc lắm!
Nhưng chiều nay, sẽ có một người còn đứng trên cả Thổ địa Chi Lăng, đấy là bầu Hiển, người nắm quyền bính cao nhất hai đội bóng. Khi cần, ông chẳng khác gì Tôn Ngộ Không có thể gõ gậy Thiết bổng xuống “lôi” Thổ địa lên tra vấn và thậm chí…đánh!
Triệu Quang Hà cũng được bầu Hiển dựng lên như là Thổ địa ngoài T&T.HN, để rồi vẫn bị trảm cái rẹc đấy thôi.
Té ra ở Chi Lăng, ông Hiển vẫn là to nhất!
Tham vọng của ông là SHB.ĐN sẽ vươn ra tầm khu vực. Mới đây trong buổi sơ kết của đội bóng sông Hàn, ông bầu này còn nói khi SHB.ĐN nổi tiếng ở châu lục thì sân Chi Lăng sẽ là của Huỳnh Đức.
Ngày đó có lẽ còn xa nhưng giờ đây ở Chi Lăng không Đức thì ai làm “Thổ địa” nữa. Bầu Hiển đã trao toàn quyền cho Huỳnh Đức, thêm cái chức Chủ tịch hội đồng HLV Đà Nẵng nắm giữ bao số phận. Ai còn trẻ cũng hiếu thắng và cái ghế đấy nhiều công thần của bóng đá Đà Nẵng cũng ai oán ban đầu.
Tuy nhiên, quan trọng nhất là HLV Họ Lê đã làm được việc. Đấy là xốc dậy đội bóng vốn không ai trị được thành một tập thể biết nhìn về nhau. Ông đã biến giấc mơ vô địch dài gần 2 thập kỷ của đội bóng sông Hàn đang hiện hữu rất gần rồi.
Đoàn quân của Huỳnh Đức đã 11 trận bất bại. Sân Chi Lăng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm thực sự khi họ chưa bao giờ trắng tay trên thánh địa của mình. Huỳnh Đức là người thận trọng, ông chấp nhận thà kiếm được 1 điểm và bị khán giả nhà chỉ trích, còn hơn để thất bại. Vậy thì chẳng có ý do gì chiều nay SHB.ĐN đang bừng bừng khí thế lại không vượt qua được đối thủ dưới tầm như T&T.HN.
Để có được một hình ảnh tích cực như hiện nay, bóng đá Đà Nẵng đã trải qua một quá trình chuyển đổi vật vã với nhiều thứ phải đánh đổi. Bây giờ họ đã có thương hiệu được tôn trọng thực sự. Cầu thủ Đà Nẵng cũng lên giá. Họ đã được người Đà Nẵng rất tin yêu, hy vọng và chỉ thiếu nước đúc tượng nữa mà thôi. Thương hiệu của Huỳnh Đức tất nhiên cũng lên đột biến sau những nỗ lực lớn. Nếu vì một lý do gì đó để phải đánh đổi thương hiệu hoặc bị sứt mẻ thì tiếc lắm!
Nhưng chiều nay, sẽ có một người còn đứng trên cả Thổ địa Chi Lăng, đấy là bầu Hiển, người nắm quyền bính cao nhất hai đội bóng. Khi cần, ông chẳng khác gì Tôn Ngộ Không có thể gõ gậy Thiết bổng xuống “lôi” Thổ địa lên tra vấn và thậm chí…đánh!
Triệu Quang Hà cũng được bầu Hiển dựng lên như là Thổ địa ngoài T&T.HN, để rồi vẫn bị trảm cái rẹc đấy thôi.
Té ra ở Chi Lăng, ông Hiển vẫn là to nhất!
NGỌC HÒA
|
HLV Nguyễn Hữu Thắng: Tôi sợ nghĩa tình
“Phải biết mình biết ta. Giờ khó khăn còn chưa hết, phấn đấu làm sao càng xa nhóm rớt hạng đã rồi hẵng tính. Mục tiêu mà tôi đề ra cho các học trò là giải quyết từng trận. SHB Đà Nẵng cần giành chiến thắng để duy trì khoảng cách với các đội phía sau. Họ mạnh và mạnh thực sự tại V-League, tham vọng của họ là vô địch cơ mà. Nhưng tôi đã có kế hoạch hạn chế tối đa sức mạnh của họ, cũng như tin vào sự toả sáng của Hồng Sơn, Hồng Minh, Công Vinh. Đã chơi thì phải sòng phẳng, không có chuyện anh em nhường nhịn nhau được. Tôi sợ bóng đá tình nghĩa lắm rồi”! |