(TT&VH) - Vậy là đội bóng xứ Thanh đã thua, thua lấm lưng trắng bụng. Nhưng điều người ta quan tâm hơn cả là sau trận thua này không biết XMCT Thanh Hoá có gượng dậy nổi không.
Chiều qua, hàng trăm CĐV xứ Thanh đang làm việc và học tập TP.HCM đã đến sân và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội bóng con cưng của mình. Trong số ấy, rất nhiều người đã bước qua tuổi lục tuần. Trên khán đài hôm qua, lại là những khẩu hiệu hướng về quê nhà, với những lời kêu gọi lãnh đạo đội bóng, những ông chủ Xi măng hãy hành động trước khi đội bóng của tỉnh nhà “chết đuối”.
Chiều qua, một kịch bản cũng đã được sắp đặt sẵn. Nhân vật trung tâm trong kịch bản ấy không ai khác là bầu Lý (Tổng GĐ Cty Xi măng Công Thanh). Một số CĐV không ngại ngùng cho biết họ đang chờ sự xuất hiện của bầu Lý để nói thẳng với ông bầu này rằng. Người xứ Thanh ở khắp Bắc, Trung, Nam đang “nổi sóng” vì đội đứa con tinh thần của họ đang trở nên què quặt, tương lai mù mịt không biết đi đâu về đâu.

Nỗ lực lẻ loi của những cầu thủ như Đình Tùng (2) là không đủ để giúp XMCT.TH vượt khó. Ảnh: Quang Nhựt
Trong câu chuyện của nhóm CĐV này rỉ tai nhau và là nguyên nhân khiến cho nhiều người nóng mặt chính là chuyện Xi măng Công Thanh không chịu “chi” tiền lương cho đội bóng, bởi chưa nhận được đủ 7 tỷ đồng từ UBND tỉnh Thanh Hoá hứa tài trợ cho đội bóng.
Và nổi sóng hơn cả chính là chuyện lãnh đạo Xi Măng Công Thanh mang về những bản hợp đồng cầu thủ ngoại dởm, mà nói theo ngôn ngữ của nhóm CĐV này “hạng 3 chất lượng cao”. Cộng thêm những chuyện lem nhem, như chuyện tại sao HLV Nguyễn Văn Tiến chọn cầu thủ Alex (T&T HN) có chất lượng hơn hẳn Gaston Raul hay Fabiano, lương thưởng lại rẻ hơn, vậy mà lãnh đạo Xi Măng Công Thanh bỏ ngoài tai để lấy về 2 ông Tây dởm này để nhận phần hoa hồng 20% tiền lót tay!?
Thực hư câu chuyện trên phần sau hậu xét, nhưng rõ ràng cái cách mà những CĐV phản đối lãnh đội XMCT rõ ràng là có nguyên cớ. Chẳng có gì lạ, thời gian tới đây bóng đá xứ Thanh sẽ tiếp tục lại nổi sóng.
ĐAM SAN