(TT&VH) - Bóng đá Hà Nội 4 năm qua đã chỉ biết bấu víu vào Sông Lam mà sống. 2 đội, rồi 3 đội cũng thế. Nếu có tới chục đội ở Hà Nội thì mọi con đường cũng lại chạy vào Vinh.
Phát triển thì tìm vào Nghệ
Cuối năm 2004, ông Nguyễn Hồng Thanh rời Nghệ An ra Thủ đô. Ông về với bóng đá Hà Nội. Sự kiện ấy được miêu tả như Khổng Minh bỏ lều tranh, để phò bầu Kiên hòng giúp HNACB xưng hùng xưng bá ở V-League.
Mà kỳ vọng cũng phải, bởi những gì bóng đá xứ Nghệ có được dưới thời của ông thật đáng nể. Ông Thanh ở Thủ đô được trao cả kiếm và khiên, vừa làm điều hành vừa làm huấn luyện. Nó giống như cái cách của những HLV gạo cội ở các CLB của Anh.
Nhưng năm 2005, HNACB của ông Thanh suýt xuống hạng, rồi khi ông nhả cái chức HLV trưởng (giờ chỉ làm quản lý), đội bóng vẫn cứ chia tay với V-League bởi những hậu quả của mùa 2005 quá lớn. Sự kỳ vọng vào việc HNACB sẽ có một mô hình Sông Lam “phảy”, sẽ sản sinh ra các tài năng trẻ không bao giờ thành hiện thực.
Tái thiết cũng tìm vào Nghệ

HPHN cũng mừng rỡ lắm, đặt cả số phận vào tay ông. Họ trao cho ông toàn quyền, để ông quyết chuyện mua bán cầu thủ, dùng ai và loại ai. Họ cũng bật đèn xanh cho ông làm mạnh mẽ hơn nữa công cuộc Nghệ An và Hà Tĩnh hóa đội hình, kể cả việc đẩy đi trung vệ mang tính biểu tượng còn sót lại từ thuở khai sinh cái tên HPHN: Tiến Dũng (về với T&T HN).
Có vẻ như những gì ông Vinh làm được trong hơn nửa năm qua khá ổn. Xét về mặt quản lý đội bóng. Xét về mặt chuyên môn, HPHN đá khá có nét và bây giờ đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, lại tràn trề cơ hội thăng hạng. Đây chính là quả ương (chưa chín) đầu tiên của cái cây bóng đá trồng ở Hà Nội nhưng cả giống lẫn phân bón đều là Nghệ An.
Dập lửa cũng tìm vào Nghệ
T&T HN giờ chỉ còn đếm ngày và chờ thủ tục để đón Hữu Thắng từ Nghệ An ra Hà Nội. Công cuộc mời gọi của đội bóng Thủ đô không phải tới mức năn nỉ, hay “tam cố thảo lư”, vì Thắng giờ như một người thất nghiệp trong cái guồng quay của bóng đá Sông Lam.
Vậy là 3 đội bóng Thủ đô sắp được dẫn dắt và cai quản bởi 3 nhân vật từng lẫy lừng một thuở ở bóng đá xứ Nghệ (ông Thanh gốc Thừa Thiên Huế, nhưng con đường bóng đá của ông gắn với mảnh đất Nghệ An gần 30 năm)! Họ cũng chính là những nhân vật chính nằm trong nghi án mua chức vô địch năm 2001 của Sông Lam. Ông Hồng Thanh không một ngày bị tạm giam, nhưng có một thời bị cách ly với bóng đá. Hữu Thắng không chỉ thế, mà còn bị tạm giam rồi sau đó mới được trả lại tự do.
Xét ở góc độ nào đó, người Nghệ An cũng chẳng lấy làm mừng hay buồn về việc này. Chuyện xuất khẩu cầu thủ rồi HLV của bóng đá Sông Lam cũng giống như chuyện thường ngày ở chợ Vinh.
|
Sông Lam sợ Hữu Thắng sẽ rút ruột Sông Lam Đầu mùa này, cũng đã từng rộ lên tin Hữu Thắng sẽ thay HLV Nguyễn Văn Thịnh ở Sông Lam. Nhưng cuối cùng, Thịnh “đen” vẫn tại vị. Hữu Thắng vẫn không có chân trong guồng quay của bóng đá xứ Nghệ. Hữu Thắng thực sự không còn đất để thi thố tài năng ở Vinh nữa. Có điều, bóng đá Nghệ An lại rất e ngại một khả năng: khi Thắng đi khỏi Nghệ An, anh có thể mang theo những cầu thủ trụ cột và là đệ tử cứng của mình vẫn còn sót lại ở đội bóng này, trong đó có trung vệ đội trưởng Huy Hoàng. Mang theo cầu thủ ngay từ mùa này thì không thể, nhưng từ mùa sau thì chắc chắn vì nếu không hết hợp đồng thì họ cũng biết cách để ra đi. |
Phong Vũ