(TT&VH) - Cựu tiền đạo HA.GL Agostinho đã ký sẵn hợp đồng làm của để dành. Và dự kiến tới đây, T&T.HN sẽ đón thêm Hữu Chương (cựu tiền vệ K.KH và V.Ninh Bình), Cassiano (một người quen cũ, từng chơi cho T&T.HN ở mùa giải hạng Nhất năm ngoái) và cựu trung vệ ĐTQG Nguyễn Mạnh Dũng.
Trong số những người vừa nhắc, có vẻ như Agostinho là sáng giá nhất. Chân sút này từng có hơn một mùa giải chơi khá hay trong màu áo HA.GL trước khi bị thanh lý hợp đồng, vì lý do ngoài chuyên môn. Sự có mặt của Agostinho sẽ cho HLV Triệu Quang Hà thêm giải pháp trên hàng công, khi T&T.HN hiện không sở hữu một trung phong cắm đúng nghĩa. Song ngay cả Agostinho, hay những người sẽ cập bến T&T.HN trong giai đoạn 2, đều không phải là những cái tên mới (có chăng, chỉ là mới ở T&T.HN), để kỳ vọng có thể làm nên cuộc cách mạng. Trong một chừng mực nào đó, sự có mặt của họ chỉ giúp đội bóng tạo được chiều sâu về lực lượng, để từ đó hy vọng tìm được hướng ra. Phải đặt niềm tin vào những người “mạt vận” là điều chẳng đặng đừng, song cái chính là bản thân HLV Quang Hà không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn.
Ở giai đoạn chuẩn bị mùa giải hạng Nhất 2008, T&T.HN từng thử việc cựu tiền đạo Hải Phòng Tô Đức Cường suốt hơn 1 tháng ròng. Nhưng cuối cùng, HLV Triệu Quang Hà vẫn không dám đặt bút ký với Cường “Chiến”. Phần vì tiền đạo này sau một thời gian dài không chơi bóng đỉnh cao, đã mất cảm giác bóng, thể lực cũng suy giảm, nhưng phần cơ bản là do Cường “Chiến” dính quá nhiều tì vết.
Ai cũng biết ngày đó, Đức Cường đến với T&T.HN không ngoài mục đích kiếm ít lộ phí để cầm hơi. Cường bị đẩy đi khi đội bóng mà anh thử việc đang đóng quân ở Trung tâm Thành Long - TP.HCM. Mãi sau đó, người ta thấy Cường tập luyện và thỉnh thoảng được ra sân trong màu áo B.BD, thông qua sự giúp sức, đảm bảo của một vài người bạn thân ở Gò Đậu. Nhưng cũng không qua nổi mùa nắng mưa, Cường “mất tích” sau hành động vác dao đuổi HLV Lê Thụy Hải ở đại bản doanh của đội bóng đất Thủ. Mới đây, người ta tìm thấy anh (và vợ) ở tận Phú Quốc - Kiên Giang, qua một vụ ẩu đả!

Agostinho là “hàng thải” của HA.GL nhưng được T&T HN trải thảm đỏ đón về.
Một chừng mực nào đó, việc T&T.HN ký hợp đồng với thời hạn nửa mùa còn lại với trung vệ Mạnh Dũng cũng na ná như ngày B.BD “ôm” Đức Cường. Nói về khả năng chơi bóng, e rằng hơi khập khiễng, khi Dũng và Cường đá ở những vị trí khác nhau. Cứ cho rằng, chơi trung vệ thì không tốn quá nhiều sức và Dũng lại có tiếng là đá đầu óc, chơi bóng phần nhiều bằng kinh nghiệm. Nếu Mạnh Dũng còn cảm giác bóng tốt, anh sẽ không mấy khó khăn để hòa nhập, với mặt bằng chung như của T&T.HN như hiện tại. Cũng cần thẳng thắn, Mạnh Dũng cần tiền thì mới quyết định xỏ giầy lại, khi anh đã có ý định đoạn tuyệt với bóng đá từ gần 1 năm nay. Đó là một đòi hỏi rất nghiêm túc, với bất cứ ngành nghề gì, chứ chẳng riêng gì bóng đá. Và nếu định kiếm tiền, hẳn T&T.HN phải là thiên đường cho mọi cầu thủ đã ở tuổi xế chiều như Mạnh Dũng.
Có ý kiến cho rằng, cứ mặc sức để Dũng chơi với đúng phong cách của mình, biết đâu được anh sẽ lại phát huy được khả năng. Thậm chí, ngay cả khi Mạnh Dũng luôn giữ thói quen nghỉ tập từ thứ 2 cho đến thứ 6, để rồi chỉ ra sân tập 1 buổi trước ngày đội thi đấu, anh vẫn có thể chơi tốt. Nhưng liệu T&T.HN có sẵn sàng đặc cách cho Mạnh Dũng. E rằng khó!
Trước khi có Dũng, đại diện thủ đô T&T.HN vốn đã rất phức tạp, với rất nhiều các phe cánh. Người ta vẫn bằng mặt mà không bằng lòng. Đích thân ông chủ Đỗ Quang Hiển từng nhiều lần phải đứng lên thanh minh rằng, nội bộ đội bóng không có vấn đề. Nhưng thực tế lại khác. Dũng là một cá tính, thậm chí là cá tính mạnh, trên cả sân bóng, lẫn cuộc sống ngoài sân cỏ. Người hiểu Dũng, sẽ rất dễ thông cảm, nhưng khi cần thiết, Mạnh Dũng cũng chẳng cần ai phải hiểu mình. Hơn nữa, chính T&T.HN cầu cạnh anh, chứ Dũng đâu có xin?! Chỉ là Mạnh Dũng sẽ gia nhập “ngôi nhà” T&T.HN, với kỳ vọng sẽ trục vớt được chiến hạm. Trong hoàn cảnh này, thì chủ nghĩa tập thể ở T&T.HN, cần được đặt ở nơi cao nhất. Nếu Dũng hiểu và thuận theo điều đó, thì anh mới không là Đức Cường, đồng thời T&T.HN, sẽ không giẫm lên vết xe đổ của nhà vô địch Việt Nam - B.BD.
Tùy Phong